Laurent Blanc trước 'giá treo cổ': Giải cứu 'Tổng thống'

30/09/2014 14:23 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó tin khi một đội bóng vẫn đang bất bại trên mọi đấu trường lại bị cho là rơi vào khủng hoảng. Nhưng đó là điều đang xảy ra với PSG của Laurent Blanc.

Vấn đề của Blanc là PSG hòa quá nhiều và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ khởi sắc. Một thất bại trước Barca tại Parc des Princes có thể đẩy PSG vào một cuộc khủng hoảng, nhưng nghiêm trọng hơn, chiếc ghế của “Tổng thống” (biệt danh của Blanc) có thể bị “gãy” bất cứ lúc nào.

Luẩn quẩn với điệp khúc hòa

PSG tưởng chừng đã đổi vận nhờ chiến thắng 2-0 trước Caen hồi giữa tuần trước, nhưng họ đã ngay lập tức trở lại thói quen tệ hại của mình khi bị Toulouse cầm hòa 1-1. Đó đã là trận hòa thứ 4 của PSG chỉ sau 8 vòng tại Ligue 1 mùa này. Cộng với trận hòa Ajax ở loạt trận mở màn vòng bảng Champions League, đội bóng của Blanc đã hòa 5/9 trận mà họ đã chơi, kết quả khiến PSG chỉ xếp thứ 4 tại Ligue 1, kém đội đầu bảng Marseille 5 điểm.

Trận hòa mới nhất với Toulouse đã lột tả hết bộ mặt của PSG kể từ đầu mùa. Họ chơi tẻ nhạt từ đầu tới cuối và chỉ có một điểm sáng duy nhất mang tên Jean-Christophe Bahebeck, tài năng trẻ mới 21 tuổi đã ghi bàn gỡ hòa cho PSG sau khi bị đối thủ dẫn trước từ ngay phút thứ 8. Blanc đã thực hiện chính sách xoay vòng cầu thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đại chiến với Barca, nhưng ông đã mắc một số sai lầm.

Chiến lược gia 48 tuổi người Pháp đã thay đổi hệ thống chiến thuật khi chuyển sang sơ đồ 4-4-2 hình kim cương với Javier Pastore ở trên đỉnh hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo Bahebeck và Edinson Cavani trong khi Yohan Cabaye đá thấp nhất. Nhưng hệ thống này của Blanc đã không hoạt động khi ông còn có một quyết định tranh cãi khác là để tân binh Serge Aurier đá chính, cho dù cầu thủ người Bờ Biển Ngà vẫn chưa gây được ấn tượng nào kể từ khi chuyển tới PSG từ chính Toulouse.

Ngoài ra, quyết định cất Lucas Moura trên băng ghế dự bị cũng là một sự ngạc nhiên nếu nhìn vào phong độ của cầu thủ người Brazil trong chiến thắng trước Caen. PSG rõ ràng đã chơi tệ hơn rất nhiều khi không có Moura ở Toulouse. Những sai lầm của Blanc chưa khiến PSG thất bại bởi Toulouse chưa phải là một đối thủ mạnh, nhưng đối đầu với Barca sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Blanc không quản được PSG?

Bất chấp phong độ nghèo nàn của PSG, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của đội bóng thành Paris vẫn lên tiếng ủng hộ PSG. “Chiếc ghế của Blanc không ở trong tình trạng nguy hiểm. Ông ấy sẽ ở lại với chúng tôi cho tới cuối mùa giải. Dù vậy, một điều chắc chắn là phong độ hiện tại của PSG không ở đẳng cấp mà chúng tôi kỳ vọng”.

PSG đang sở hữu một dàn sao mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước, nhưng đây có lẽ lại là một vấn đề của Blanc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Jeremy Menez, người đã rời PSG để đến AC Milan, đã tiết lộ những vấn đề của đội bóng cũ. “Hiện tại, có lẽ tốt hơn nếu bạn là một cầu thủ nước ngoài ở PSG. Lucas Moura đã ở đây 2 năm, mới ghi được 3 bàn, nhưng cậu ta có giá cao hơn 40 triệu euro so với tôi. Và cậu ta là một người Brazil”.

“Tôi là một người Pháp và một người Paris chính cống. Tôi không có tài khoản Twitter hay Instagram để nói những điều đẹp đẽ. Tôi không nói “Paris muôn năm” để bản thân được yêu mến. Tôi không thích vậy”.

Những gì Menez nói ra đã hé lộ một điều rằng PSG đang ưa chuộng vẻ bề ngoài hào nhoáng hơn là sự chuyên nghiệp trên sân cỏ. Và một vấn đề nữa, quyền lực của những cầu thủ như Zlatan Ibrahimovic hay Thiago Silva trong phòng thay đồ PSG là quá lớn, khiến một số cầu thủ khác bất mãn. Blanc cũng phải thừa nhận cái bóng của lớn của Ibra: “Zlatan đang ở vào thời điểm khó khăn và chúng tôi phải làm mọi thứ có thể để giúp anh ấy. Những cầu thủ lớn không thể bị thay thế. Zlatan là thủ lĩnh của đội nên đó là điều bình thường”.  

Rõ ràng Blanc đã gián tiếp thừa nhận một điều rằng ông không thể quản lý được một phòng thay đồ gồm những cái tôi quá lớn. Đó cũng là vấn đề mà Blanc từng gặp phải khi dẫn dắt đội tuyển Pháp, đặc biệt là thất bại thảm hại tại EURO 2012. Có lẽ, Blanc chưa đủ cá tính để dẫn dắt một đội bóng lớn, như PSG.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm