ĐT Pháp, một ngày trước trận gặp Tây Ban Nha: Lời giải nào cho bài toán kinh nghiệm?

15/10/2012 12:44 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Tuần trăng mật đã kết thúc. Sau 3 trận bất bại, Didier Deschamps đã nếm mùi thua trận và thất bại cay đắng ấy xảy ra đúng vào trước chuyến làm khách hứa hẹn đầy gian khó của TBN.

Đó sẽ là trận đấu lớn đầu tiên của Deschamps trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp bởi cả 4 đối thủ trước đó đều được đánh giá thấp hơn: Uruguay, Phần Lan, Belarus và Nhật Bản. Trước chuyến đi Madrid, cựu HLV trưởng Marseille đặt ra dấu hỏi về đẳng cấp của một đội bóng: “Đẳng cấp của một đội tuyển quốc gia ư? Các bạn không cần phải hỏi nếu tôi có những cầu thủ có 50 trận đấu quốc tế và đá Champions League ở CLB của mình”. Phát biểu ấy được xem là một cách đổ lỗi cho thất bại trước Nhật Bản, và cũng là một cách “rào trước” trong trường hợp “Les Bleus” thất thủ trên đất Tây Ban Nha.



Đội tuyển Pháp bộc lộ nhiều vấn đề trước trận gặp TBN

Deschamps hoàn toàn có lý bởi kinh nghiệm là trở ngại vô cùng quan trọng của đội tuyển Pháp. Kỳ thực là tổng số trận đấu quốc tế của 11 cầu thủ đá chính gặp Nhật Bản chỉ là 179 (trong khi chỉ riêng bộ ba tiền vệ Xabi Alonso, Xavi, Cazorla giành chiến thắng 4-0 trước Belarus đã có 269 lần khoác áo ĐTQG). “Les Bleus” thời hậu Raymond Domenech được Laurent Blanc xây dựng và Didier Deschamps tiếp nối là một đội bóng trẻ trung với độ tuổi trung bình của các cầu thủ chỉ là 25-26. Nhưng Pháp không phải là đội bóng trẻ trung nhất.

Hãy nhìn trường hợp của Đức, “Die Mannschaft” hiện tại đang được xây dựng trên nền tảng là thế hệ cầu thủ sinh năm 1988. Marco Reus 23 tuổi, mới đang trải qua mùa giải Champions League đầu tiên cùng Dortmund nhưng đã có 12 trận khoác áo ĐTQG và ghi tới 5 bàn. Mario Goetze 20 tuổi nhưng đã có 18 trận đấu quốc tế. Andre Schuerrle 21 tuổi, 19 trận quốc tế… Ở đội tuyển Hà Lan, Jeremain Lens mới 24 tuổi, chưa từng đá Champions League nhưng đã ghi 3 bàn trong 6 lần đứng trong hàng ngũ “Oranje”.

Với đội tuyển Pháp thì sao? Jeremy Menez và Olivier Giroud lần lượt 25 và 26 tuổi nhưng mới bắt đầu đứng trong hàng ngũ ĐTQG từ 1-2 năm nay với mỗi người có hơn 10 trận khoác màu áo Lam. “Les Bleus” ngày nay vẫn đang gánh chịu hậu quả từ sự bảo thủ trì trệ suốt một thời gian dài của Domenech và ngay cả công cuộc trẻ hóa của Blanc, Deschamps cũng chỉ là một cuộc cách mạng nửa vời. HLV 43 tuổi đã phát hiện ra những nhân tố mới nào sau 4 tháng nắm đội tuyển Pháp, ngoài việc “khai quật” lại Mavuba, Diaby và đặt niềm tin vào những tài năng trẻ vốn đã khẳng định được mình từ trước đó Sakho, Yanga-Mbiwa?

Thế hệ vàng vô địch EURO và World Cup của tuyển Pháp từng có những cầu thủ khoác áo những CLB lớn nhất như Zidane, Djorkaeff, Desailly, Thuram, Lizarazu, Henry, Petit và chính Deschamps. Nhưng đội tuyển Pháp hiện tại cũng không thiếu những con người như vậy, đó là Benzema (Real), Ribery (Bayern), Clichy (Man City), Evra (M.U), Koscielny, Diaby, Giroud (Arsenal)…, tất thảy đều dự Champions League, nhưng trong số ấy chỉ có Ribery và Evra khẳng định được vị trí bất khả xâm phạm. Bởi thế, nếu đội tuyển Pháp có vấn đề thì vấn đề nằm ở Deschamps và động lực của các cầu thủ.

Vấn đề của những ngôi sao

Sau giai đoạn khó khăn ở Tottenham, Hugo Lloris đang trở lại và được bắt chính ở 3 trận liên tiếp (gặp Panathinaikos, Aston Villa và Nhật Bản). Vị trí và tấm băng đội trưởng đội bóng áo Lam của anh là bất khả xâm phạm nhưng trong 3 trận ấy, thủ thành 25 tuổi đã mắc 2 sai lầm lớn và chỉ có 2 pha cản phá đáng kể.

Đội tuyển Pháp không thiếu những ngôi sao, thậm chí là những siêu sao như Benzema, Ribery nhưng họ hầu như không thể tỏa sáng giống như trong màu áo CLB. Hồi tháng 2, chủ tịch UEFA Michel Platini gọi “Les Bleus” là “tập thể của những cầu thủ trung bình”. Đó là vấn đề tồn tại của bóng đá Pháp, nền bóng đá với những cầu thủ có gốc gác từ nhiều nơi trên thế giới (đa số là châu Phi) và với những cái tôi lớn.

Ở Vicente Calderon, đội bóng mạnh nhất thế giới đang chờ đón họ. Trận gặp TBN đêm thứ Ba sẽ là thách thức lớn cho khát vọng giành vé đi Brazil của “Les Bleus” và cho sự nghiệp cầm quân của Deschamps. Nên nhớ rằng, Zidane đã sẵn sàng.

HOÀI TRINH



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm