Đội tuyển Pháp: Đừng tưởng thắng mà mừng!

09/09/2012 15:41 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Lần đầu tiên sau 24 năm, Pháp mới thắng trận mở màn vòng loại một kỳ World Cup. Còn nếu tính cả vòng loại EURO thì chiến thắng ở trận đầu ra quân đã đến từ cách đây 10 năm.

Lần cuối cùng điều tương tự xảy ra là năm 1988, khi Pháp đánh bại Na Uy 1-0 với pha ghi bàn duy nhất của Jean-Pierre Papin, tuy nhiên đó là một vòng loại buồn khi đội bóng áo Lam chỉ về thứ 3 vòng bảng và không giành được vé dự World Cup 1990. Hai lần khác Pháp khởi đầu chiến dịch vòng loại Cúp thế giới bằng chiến thắng thì rút cục Les Bleus cũng bị loại, đó là chiến thắng 2-1 trước chính Phần Lan năm 1960 và trận thắng Liên Xô năm 1972.

Bởi thế, dù Didier Deschamps đang rất hạnh phúc với chiến thắng 1-0 trước Phần Lan thì người Pháp cũng không lấy đó làm vui mừng, nhất là chiến thắng ấy phụ thuộc nhiều vào đội chủ nhà quá yếu (từng thua Pháp 6/6 trận giai đoạn 1960-1998, với hiệu số bàn thắng thua là 3-14). Trong khi ấy, lối chơi của Les Bleus không có dấu ấn đặc biệt nào, đặc biệt là ở hàng công.

Benzema, từ chân sút thành chân chuyền

Từ một chân sút chủ lực của tuyển Pháp, Karim Benzema đang tự biến mình thành một chân chuyền. Mùa giải này anh chưa ghi bàn nào cho Real nhưng ở trận đấu gần nhất gặp Granada, cựu tiền đạo Lyon đã có đường chuyền đẹp mắt cho Higuain ghi bàn ấn định chiến thắng. Còn trong màu áo Lam, nếu tính cả đường chuyền cho Abou Diaby lập công thì cả 3 pha kiến tạo bàn thắng gần nhất của Les Bleus đều được thực hiện bởi tiền đạo của Real. Trước đó là 2 đường chuyền cho Menez và Cabaye ghi bàn trong chiến thắng Ukraina 2-0 ở vòng bảng EURO 2012.


Pháp chưa thể mừng - Ảnh Getty

Việc Benzema bỗng dưng chuyền hay lẽ ra phải là một dấu hiệu tốt, nhưng vấn đề là cầu thủ 25 tuổi lại quên mất nhiệm vụ chính của mình là ghi bàn. Suốt một năm nay không lập công lần nào cho ĐTQG, bàn thắng cuối cùng là trong trận gặp Albania ngày 2/9/2011!

12 Les Bleus đã kéo dài chuỗi trận bất bại tại vòng loại World Cup lên con số 12, gồm 8 chiến thắng và 4 trận hòa.

3 Tính cả đường chuyền cho Diaby lập công thì cả 3 pha kiến tạo bàn thắng gần nhất của Les Bleus đều được thực hiện bởi Benzema.

97% Rio Mavuba đã có 83 đường chuyền chính xác trong tổng số 86 lần chuyền bóng, đạt tỷ lệ 97%.

24 Lần đầu tiên sau 24 năm, Les Bleus mới thắng trận mở màn vòng loại một kỳ World Cup. Lần cuối cùng điều tương tự xảy ra là năm 1988 khi Pháp đánh bại Na Uy 1-0.

Thực ra Benzema chơi không tốt cũng không quá khó hiểu, như Deschamps giải thích thì ngôi sao của Real phải chơi trong hoàn cảnh các vệ tinh xung quanh liên tục thay đổi. Nhưng sự thực thì sơ đồ 4-3-3 của HLV 43 tuổi không phát huy được hiệu quả, ít nhất là ở mặt tấn công, khi Menez và Ribery chơi vô cùng nhàm chán. Theo chấm điểm của tờ L’Équipe, cả hai đều bị 4 điểm, thấp nhất toàn đội.

Rất may là Abou Diaby, người mới trở lại đội tuyển sau 14 tháng, đã ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên của mình để giúp Pháp giành được 3 điểm. Diaby thừa nhận thể lực mới đạt 70%, nhưng chiều cao đã giúp anh chiến thắng trong một pha không chiến. Deschamps hiện đang trông đợi sự trở lại của Giroud ở trận gặp Belarus nhưng nên nhớ cựu cầu thủ của Montpellier mới chỉ ghi 1 bàn trong 10 lần khoác áo Lam.

Điểm sáng từ hàng thủ

Việc Mavuba và Diaby chơi hay đến bất ngờ đá giúp hàng thủ của Deschamps giảm thiểu rất nhiều sức ép. Sự cơ động của hàng tiền vệ, đặc biệt là chuyên gia dọn dẹp Mavuba đã giúp Les Bleus giữ bóng tới 62% và nhiệm vụ của các hậu vệ giản đơn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không thể phủ nhận hàng thủ đã chơi khá hay, nhất là cặp trung vệ trẻ trung Sakho - Yanga-Mbiwa. Họ đứng bên nhau lần đầu ở trận giao hữu với Uruguay và cả hai đều chơi tốt, nhất là Yanga-Mbiwa. Đêm thứ Sáu, họ tiếp tục cùng sát cánh và thậm chí còn chơi tốt hơn nữa, trong đó Yanga-Mbiwa gây ấn tượng đặc biệt. Đội trưởng Montpellier đã có những pha xử lý quyết đoán và dũng cảm, đặc biệt là tình huống mặt đối mặt với Hamalainen phút 14.

Hoài Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm