Deschamps: Ông vua của Stade de France

13/09/2012 13:11 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - 14 năm về trước, sân Stade de France đã ghi dấu mốc đẹp nhất trong sự nghiệp của Didier Deschamps, với chiếc cúp vàng thế giới được giương cao ngay trên sân nhà. 14 năm sau, Deschamps trở lại Paris, và khơi lại những kỷ niệm đẹp bằng cách giúp Pháp đánh bại Belarus 3-1 một cách thuyết phục.

52.000 CĐV dự khán trận đấu đầu tiên của “DD” ở Stade de France đã được thấy những cảm xúc mãnh liệt của nhà cầm quân 43 tuổi. Nhìn những hành động, cử chỉ của Deschamps bên đường piste, người ta biết trong lòng ông chỉ có một câu hỏi duy nhất: Bao giờ Pháp mới ghi được bàn? Ông thúc Ribery chơi nhô cao, tiến gần nhất có thể đến vòng cấm địa của đối phương và trái với mọi dự đoán, Giroud vẫn được sử dụng ở vị trí trung phong cắm, đẩy Benzema dạt sang cánh phải. Deschamps đã đứng ngồi không yên bên đường piste bởi Les Bleus đã cầm bóng và ép sân trong suốt hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn. Và khi Capoue, Jallet và Ribery lần lượt đưa bóng vào lưới Belarus thì nụ cười đã nở trên môi cựu HLV Marseille.


Chiến thắng của Deschamps và Ribery - Ảnh Getty

Giống như Blanc, Deschamps ưa chuộng lối đá tấn công và muốn giành chiến thắng bằng phong cách tấn công quyến rũ. Nhưng “DD” không muốn đi lại con đường của người đàn anh, không hề tham khảo ý kiến của Blanc trước các quyết định chiến thuật và ở Stade de France, Deschamps đã tung ra sân đội hình với 6 cầu thủ có dưới 10 trận đấu quốc tế (Yanga-Mbiwa, Sakho, Jallet, Capoue, Mavuba, Giroud), chỉ 2 người có trên 50 trận khoác áo Lam (Benzema, Ribery) và những quyết định dũng cảm ấy đã được tưởng thưởng. Trong cái đêm mà những ông lớn đã ít nhiều gây thất vọng (TBN, Đức, Italia, Anh) thì Pháp đã giành chiến thắng và đó là chiến thắng “ở đẳng cấp cao nhất”, theo lời Deschamps.

Sau 28 năm, Pháp mới lại thắng 2 trận đầu tiên vòng loại một kỳ World Cup và Deschamps đã tái lập thành tích của Henri Michel vào năm 1984 (toàn thắng 3 trận trước Luxembourg (4-0), Bulgaria (1-0), Đông Đức (2-0) ở vòng loại Mexico 1986). Đó là một màn chạy đà hoàn hảo trước trận đấu khó khăn với TBN ở Madrid vào tháng 10.

Khi Deschamps tìm thấy Ribery

Suốt 2 năm cầm quân, Laurent Blanc chưa bao giờ khai thác được hết sức mạnh của cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng cho tới ngày ông ra đi. Đó là một phần nguyên nhân khiến Blanc thất bại. Và sau chiến thắng đẹp mắt trước Belarus, Báo chí Pháp bình luận: “Deschamps đã tìm thấy Ribery”. Đó là một màn trình diễn kỳ ảo của ngôi sao 29 tuổi với 2 đường chuyền cho Capoue, Jallet lập công trước khi chính anh ấn định chiến thắng. Nhưng ấn tượng mà “gã mặt sẹo” tạo ra không chỉ có thế, anh gây rối loạn hàng thủ đối phương bằng những pha di chuyển tốc độ của mình và liên tục tung ra những đường chuyền hiểm hóc. Cũng chính anh là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội, như cái ôm động viên Mavuba ở cuối hiệp 1, khi một số người đã nản lòng.

Đó là pha lập công đầu tiên của Ribery sau 3 năm rưỡi (bàn thắng gần nhất ghi vào lưới Lithuania ngày 1/4/2009). Hình bóng một truyền nhân của Zidane đã trở lại khi cơn khát bàn thắng đã không còn ám ảnh và những bước chạy đã trở nên thanh thoát hơn rất nhiều.

HOÀI TRINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm