“Đại chiến” Marseille - Lyon: Một cho tất cả

16/05/2009 08:08 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH cuối tuần) -  Cuộc đối đầu này đã mất đi vị thế một “trận chung kết” của mùa giải khi mà gần như Lyon sẽ phải thoái vị sau bảy năm thống trị bóng đá Pháp. Marseille đang nắm trong tay sứ mệnh phá sập những viên gạch cuối cùng của vương triều ấy để mở ra tương lai mới cho chính họ, và cho cả Ligue 1.

Khi Marseille đánh đổ ngôi đầu của Lyon vào vòng 31, rất nhiều người đã mở cờ trong bụng, nhưng chẳng ai dám tin rằng đó là một cuộc cách mạng thực sự bởi khoảng cách chỉ là một điểm. Khi Marseille giành chiến thắng khá đơn giản trên sân Lorient một vòng sau đó, cùng lúc với việc Lyon thất thủ 0-1 trước Bordeaux để gia tăng cách biệt lên thành bốn điểm, kinh nghiệm khá hoàn hảo của nhà đương kim vô địch trong chặng nước rút ở những mùa giải trước đây đã giữ lại chút niềm tin về một màn đảo ngược tình thế. Song khi khoảng cách là bảy điểm, thì tất cả hiểu rằng, đế chế ấy đã đến ngày sụp đổ.
 
 Hilton (Marseille, phải) sẽ cản bước Benzema (Lyon)?

Mỉa mai thay, sau thất bại bạc nhược trước Valenciennes ở vòng 34, Lyon “giải tỏa” bằng cách đục bỏ đi một tượng đài xưa cũ là Nantes (thắng 3-0), đẩy họ tiến thêm một bước dài về... Ligue 2, trong khi chính “tượng đài bảy năm” mà “Les Gones” dựng lên cũng sắp bị kéo đổ. Đó là một thắng lợi có ý nghĩa, bởi nó giúp Lyon giải tỏa được những áp lực nặng nề mà PSG và Toulouse đang tạo ra lên vị trí dự Champions League mà họ đang nắm giữ, nhưng cũng chẳng khiến bất kỳ CĐV nào của “Les Gones” hài lòng. Ở Gerland bây giờ, nếu có ai đó nhắc đến giấc mơ đăng quang lần thứ tám liên tiếp, thì điều ấy chỉ gợi sự đau đớn và tiếc nuối…

Một điều thú vị: Đúng vào ngày lễ Phục sinh năm nay (12/4), Marseille ngạo nghễ bước lên ngôi đầu bằng thắng lợi 4-1 trước Grenoble. Đó giống như điềm báo cho một cuộc phục sinh thực sự ở Ligue 1? Trên thực tế, để đi đến thành công hiện nay, Marseille không cần đến sự “giúp đỡ” đầy tâm linh như thế. Họ đã hoàn toàn lột xác sau giai đoạn lượt đi và vươn lên bằng tinh thần cầu tiến, liên tục tự hoàn thiện mình. Hàng công vận hành trơn tru trở lại với một cỗ “đại pháo” mua về từ Shakhtar Donetsk: Brandao, tác giả của sáu bàn thắng. Còn hàng thủ đã chơi đặc biệt xuất sắc trong giai đoạn lượt về để làm nền tảng cho cuộc bứt phá mạnh mẽ.

Lá cờ chiến thắng vẫn đang nằm trong tay Marseille, nhưng lịch thi đấu trong ba vòng còn lại đang ẩn chứa những cạm bẫy khó lường. Lyon sẽ không chỉ thi đấu vì lòng tự tôn của một nhà vua (dù sắp mất ngai), mà còn vì suất dự Champions League. Tuy nhiên, ngay cả khi khuất phục được Lyon, nguy cơ “chết” trước cửa thiên đường vẫn đeo đẳng Marseille cho đến những phút cuối cùng. Vòng 37, họ làm khách tại Nancy, đội bóng từng đánh bại Marseille ba bàn không gỡ ngay tại Velodrome ở lượt đi. Trận cuối cùng, họ tiếp Rennes - con ngựa ô bất kham đang khao khát suất dự Europa League.

Phía sau lưng, Bordeaux vẫn tiến lên với tốc độ hối hả, với những địch thủ hoàn toàn dưới cơ trong các trận còn lại. Cách biệt chỉ là hiệu số (Marseille +29, Bordeaux +27), nhưng hai con đường họ đi quá chênh lệch về mức độ khó khăn. Tuy nhiên, nếu kết liễu thành công Lyon, Marseille sẽ có thêm niềm tin để đi hết hành trình. Với “Les Gones”, họ cũng cần một chiến thắng trước địch thủ đang lăm le soán ngôi để rút lui trong danh dự. Trận đánh lớn này sẽ mở ra một viễn cảnh mới, đủ để khép lại một năm biến động lịch sử của Ligue 1 trong hân hoan.

Một cuộc đối đầu. Cho tất cả những mong chờ dồn nén suốt bảy năm.
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm