Chuyện Ligue 1: Diệt sói trong bầy cừu

15/11/2012 12:16 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - LĐBĐ Pháp (FFF) vừa mới công bố án phạt cho nhóm 5 tuyển thủ U-21 Pháp vi phạm kỷ luật trong thời gian tập trung chuẩn bị cho trận đấu play-off vòng loại giải vô địch châu Âu 2013. 5 cầu thủ gồm Ben Yedder (Toulouse), Griezmann (Sociedad), Niang (AC Milan) và bộ đôi Yann M’Vila - Mavinga (Rennes) trong đêm 13/10 đã trốn khỏi doanh trại ở Le Havre và bắt xe tới Paris để vui chơi ở hộp đêm cho tới tận sáng. Màn thác loạn này diễn ra chỉ 3 ngày trước chuyến làm khách ở Na Uy và là một phần nguyên nhân khiến Pháp thua 3-5.


Yann M’Vila, con sói trong bầy cừu


Hình phạt FFF đưa ra rất nặng, 4 cầu thủ Ben Yedder, Griezmann, Niang, Mavinga bị cấm thi đấu quốc tế (cả đội trẻ và ĐTQG) tới hết tháng 12/2013, tức bị treo giò 14 tháng. Riêng M’Vila được xác định là chủ mưu vụ “trốn trại” bị cấm tới tháng 6/2014 và World Cup 2014 xem như đã khép lại với anh.

Những ý kiến trái chiều được đưa ra sau quyết định này. Một số người cho rằng án phạt quá nặng, chẳng hạn cựu hậu vệ Lizarazu đã đặt vụ việc này bên vụ nổi loạn tập thể ở Knysna, Nam Phi năm 2010. Đó là vết nhơ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp nhưng người bị xử nặng nhất, tiền đạo Anelka, chỉ bị cấm 19 trận quốc tế, thay vì 19 tháng như M’Vila. Nhưng một luồng dư luận khác lại đánh giá đó là án phạt thỏa đáng, trong số này có Ribery, một trong những kẻ dính chàm ở World Cup 2010 và bị cấm thi đấu 3 trận.

Vấn đề đặt ra là tại sao FFF lại quyết nghiêm trị nhóm thanh niên nổi loạn này? Một lý do dễ hiểu nhất là ông chủ tịch Noel Le Graet muốn củng cố thêm uy tín trước cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng nhìn sâu xa hơn, hình phạt ấy thể hiện ý chí của người Pháp sau những thất bại liên tiếp vì vô kỷ luật và bất đồng nội bộ. Từ câu chuyện của Anelka, Evra, Ribery và Toulalan ở World Cup 2010 cho tới Nasri, Menez, Ben Arfa và cả M’Vila ở EURO 2012, “Les Bleus” đã biến thành một đội quân kiêu binh hơn là một đội bóng đoàn kết “vì một giấc mơ xanh mới” (slogan của đội).

HLV huyền thoại Guy Roux gọi nhóm cầu thủ nổi loạn là “những thằng đểu”. Cựu danh thủ Jean-Michel Larque thậm chí còn chỉ đích danh M'Vila là “con sói trong bầy cừu”, “kẻ phản bội” và “có vấn đề về đạo đức và trí thông minh”. 20 tuổi đã đứng trong hàng ngũ tuyển Pháp, mới 22 tuổi đã có 22 trận khoác áo ĐTQG, sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt và kỹ năng chuyền bóng siêu hạng, M'Vila đã có lúc được xem như truyền nhân của Vieira và Makelele. Nhưng cơ hội của anh đã sớm đóng lại để tránh một thảm họa “Anelka mới” trong tương lai.

Đội tuyển U-21 Pháp vẫn được gọi bằng cái tên thân mật “France Espoirs” (Những niềm hi vọng Pháp). Họ là mầm non của tương lai và những hạt mầm ấy đôi khi cần được khử bằng thuốc để diệt trừ mầm bệnh. Didier Deschamps, một HLV nghiêm khắc được chọn làm HLV “đội lớn” nhưng kỷ luật phải được siết chặt từ “đội bé”. Tất cả vì một đội tuyển Pháp lành mạnh và “sạch sẽ” hơn.

HOÀI TRINH


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm