Carlo Ancelotti mượn Valencia để ca ngợi PSG

07/03/2013 08:20 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 18 năm PSG mới lại có mặt ở tứ kết Champions League. Khỏi phải nói là họ mừng vui thế nào. Với gương mặt rạng ngời cùng nụ cười thường trực trên môi trong phòng họp báo sau trận hòa 1-1 với Valencia, Carlo Ancelotti nói rằng chính bàn thắng dẫn trước của đội bóng Tây Ban Nha đã giúp PSG của ông “tỉnh ngủ”



Niềm vui của Thiago Silva và Sirigu

Đây là một trận đấu hết sức khó khăn nhưng chúng tôi biết Valencia tới đây không phải để đầu hàng. Hiệp 1 PSG chơi không tốt lắm, không đạt được phong độ cao nhất. Nhưng hiệp 2 sau khị bị dẫn bàn, chúng tôi đã đá tốt hơn. Kết quả này rất có ý nghĩa với đội bóng bởi sau 18 năm PSG mới lại có mặt ở tứ kết Champions League".

"Bàn thắng của Valencia đã đánh thức chúng tôi để PSG vùng lên và đạt được mục tiêu của mình. Vô địch Champions League là điều vô cùng khó khăn. Đó không phải mục tiêu của chúng tôi. Mục tiêu của PSG là chơi hết khả năng của mình. Khi giải đấu bắt đầu, chúng tôi không biết mình sẽ làm gì. Nhưng sau đó PSG đã vượt qua vòng bảng, vượt qua vòng 1/8 để bây giờ có mặt ở tứ kết. Đó đã là thành công”.

Về phía đội khách, HLV Valverde tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn tự hào về màn trình diễn của Valencia. “Chúng tôi tới Parc des Princes với hy vọng có thể lật ngược tình thế. Chúng tôi biết đấy là nhiệm vụ khó khăn nhưng không phải là bất khả thi. Valencia đã ghi bàn và gây nhiều khó khăn cho PSG. Đáng tiếc là chúng tôi không thể duy trì lợi thế dẫn trước lâu hơn vì nếu làm được điều đó Valencia đã có thể gây ra nhiều rắc rối hơn nữa cho PSG. Thực sự chúng tôi cảm thấy thất vọng nhưng Valencia cũng đã cho thấy phản ứng của mình và có thể rời Parc des Princes với những cái đầu ngẩng cao”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm