Bóng đá Pháp thời "xuất khẩu"

29/07/2012 15:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) -  Nếu như bóng đá Italia đang muốn tấn công thị trường Trung Quốc bằng cách đưa trận tranh Siêu Cúp tới SVĐ Tổ Chim thì bóng đá Pháp cũng có chiến lược quảng bá hình ảnh của mình.

Kể từ năm 2009, trận đấu tranh Trophée des Champions giữa đội vô địch Ligue 1 và đội giành Cúp quốc gia đã được tổ chức ở bên ngoài nước Pháp. Sau Canada, Tunisia và Morocco, trận tranh Siêu cúp Pháp năm nay được tổ chức tại New York, Mỹ, một bước tiến mạnh mẽ và một sự đột phá của bóng đá Pháp ngay sau khi bị hất khỏi tốp 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Không chỉ có mỗi trận đấu tranh Siêu cúp, bóng đá Pháp mùa này đã thực hiện một cuộc tổng tiến công vào thị trường Mỹ nói riêng và Bắc Mỹ nói chung. Trước khi gặp nhau ở New York sáng nay, cả Montpellier và Lyon đều đã có những trận đấu giao hữu, Montpellier đánh bại Kansas City còn Lyon đụng Montreal. Trong khi ấy, đại gia mới nổi PSG sau khi thực hiện thành công bản hợp đồng bom tấn với Zlatan Ibrahimovic đã đá giao hữu với Chelsea ở New York và sáng nay là trận đấu thứ hai, gặp DC United tại Washington, D.C. Frederic Thiriez, chủ tịch các giải đấu chuyên nghiệp Pháp đã không giấu được sự hài lòng và trong bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AFP mới đây, ông đã so sánh những bước tiến của bóng đá Pháp với chiếc tàu điện ngầm TGV có thể chạy với vận tốc 300 km/h. 



Những bản hợp đồng lớn như Ibrahimovic đã giúp Ligue 1 nâng cao giá trị quảng bá cho mình.

Với việc bán bản quyền truyền hình cho Al Jazeera, các trận đấu Ligue 1 có thể được phát sóng tại 180 quốc gia trên toàn thế giới. Và chỉ riêng trận tranh Siêu cúp giữa Montpellier và Lyon đã được phát trực tiếp trên 5 kênh sóng ở Mỹ, ước tính có khoảng 100 triệu hộ gia đình sẽ xem trận đấu này trên tivi. “Chúng ta vẫn còn kém xa bóng đá Anh và cần một chiến lược dài hạn để rút ngắn khoảng cách. Chúng ta cần khiêm tốn và luôn kiên định với chiến lược phát triển của mình”, Frederic Thiriez khẳng định.

Nhưng bóng đá Pháp sẽ không thể được quảng bá mạnh mẽ ở nước ngoài nếu họ không còn sở hữu những ngôi sao tên tuổi. Dù vẫn còn rất nhiều những tranh luận về sự đầu tư ồ ạt của người Qatar và ông chủ Nasser Al-Khelaifi vào PSG nhưng chính sự đầu tư ấy đã khiến PSG và cả nền bóng đá Pháp lột xác. Mùa giải 2011/12 là 108 triệu euro đổ vào thị trường chuyển nhượng để đem về các ngôi sao Pastore, Menez, Sissoko, Motta, Alex… Một năm sau là hơn 100 triệu euro cho 4 ngôi sao Lavezzi, Ibrahimovic, Thiago Silva, Verratti và chắc chắn nó chưa phải là kết thúc. Có thể khẳng định, PSG chính là lá cờ đầu của bóng đá Pháp trong bối cảnh “cựu vương” Lyon đang suy thoái (không có vé dự Champions League và chưa đưa về một tên tuổi lớn nào trong mùa hè này).

Kẻ phá bĩnh Francois Hollande

Dĩ nhiên, PSG đã phải chi rất nhiều tiền để trả lương cho những ngôi sao của mình và chính phủ của Tổng thống Francois Hollande đang lên kế hoạch ngăn chặn điều đó bằng cách đánh thuế 75% với những người có thu nhập trên 1 triệu euro mỗi năm. Ông Hollande, người từng chơi bóng đá khi ở tuổi niên thiếu và từng mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cho rằng việc các CLB trả lương cho cầu thủ quá cao so với khả năng của mình chính là nguồn gốc gây ra tình trạng nợ nần và phá sản.

Dự thảo luật thuế mới sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của PSG. Bộ trưởng Bộ thể thao Valerie Fourneyron và nhiều chính trị gia Pháp ủng hộ luật thuế này nhưng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều và phải rất lâu nữa để nó được đưa vào thực thi (hoặc không bao giờ). PSG sẽ đầu tư thêm rất nhiều tiền để thống trị bóng đá Pháp và tấn công vào Champions League. Bóng đá Pháp cần PSG bởi nếu không phải là PSG, sẽ chẳng có ai giúp họ cất cao tiếng nói ở sân chơi lớn nhất lục địa già.

Ibra mặc áo số 18, PSG mua tiếp Moutinho

Zlatan Ibrahimovic hôm qua đã tham gia buổi tập đầu tiên cùng PSG để chuẩn bị cho trận đấu với DC United. Theo tiết lộ của HLV Carlo Ancelotti, thể lực của chân sút 31 tuổi rất tốt, anh sẽ là lựa chọn số 1 ở trung tâm hàng công 3 người, với Gameiro và Menez ở hai bên. Ibrahimovic sẽ mặc áo số 18 ở đội bóng mới. Nỗ lực tranh giành áo số 10 với Nene đã bất thành và Ibra sẽ phải miễn cưỡng nhận số áo do tiền đạo Loris Arnaud để lại. Ancelotti cho biết đã nói chuyện với Ibra và không còn vướng mắc gì về chuyện áo xống, nhưng ngay trong buổi tập đầu tiên cựu ngôi sao Milan đã “hạ đo ván” 3 đồng đội mới Matuidi, Nene và Menez bằng những pha va chạm của mình.

Trong khi ấy ở bên kia bờ Đại Tây Dương, PSG vẫn chưa dừng các cuộc mua bán của mình. PSG sẽ mua thêm 1 hoặc 2 cầu thủ mà mục tiêu mới nhất của họ là Joao Moutinho, tiền vệ 25 tuổi của FC Porto đã được nhắm tới khi thương vụ Luka Modric đổ bể. Moutinho còn hợp đồng với FC Porto đến năm 2015 và đội bóng Bồ Đào Nha hét giá lên đến 40 triệu euro, đúng bằng điều khoản giải phóng hợp đồng. PSG cũng phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt bởi Tottenham, CLB cũng muốn có Moutinho trong tình huống Modric chuyển đến Real Madrid. Ở chiều ngược lại, đội bóng Paris đang mở cửa tiễn tiền đạo Guillaume Hoarau và trung vệ đội trưởng Mamadou Sakho đến Fenerbahce. Tiền vệ Clement Chantome có thể sẽ được bán cho Lyon, Everton hoặc Fulham. Sau khi tiễn Sakho, Ancelotti sẽ bổ nhiệm đội trưởng mới trước trận đấu giao hữu với Barcelona (ngày 4/8).


HOÀI TRINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm