Belarus - Pháp 1-1: Những vấn đề của Blanc

05/06/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Một trận hòa xấu xí và đầy thất vọng ở Belarus có thể vẫn mang về cho tuyển Pháp một điểm quan trọng mà họ cần để duy trì thế thượng phong tại bảng D với 4 điểm nhiều hơn chính đối thủ của họ, khoảng cách đủ an toàn để HLV Laurent Blanc có thể nghĩ về ngôi đầu bảng, dù vòng loại EURO 2012 vẫn còn dài. Tuy nhiên, trận đấu đầy bế tắc ở Minsk cũng nhắc cho “Les Bleus” đừng vội quên những ký ức cay đắng còn mới nguyên.

Nếu như vụ bê bối màu da sắc tộc mới đây nhắc các cổ động viên áo Lam rằng thứ văn hóa scandal có thể ảnh hưởng trầm trọng đến những kết quả trên sân bóng như dưới thời Raymond Domenech vẫn chưa hoàn toàn biến mất thì cách mà Pháp phải vất vả lắm mới có trận hòa 1-1 với Belarus tối thứ Sáu cho thấy họ còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, chỉ nói riêng về chuyên môn.

Trận đấu ở Minsk cho thấy tuyển Pháp gần như thiếu mọi tố chất cần thiết để trở lại là một đội bóng lớn, như thời hoàng kim 10 năm về trước. Tham vọng là điều đầu tiên đáng nhắc đến trong danh sách cần cải thiện của Blanc. Ra sân với lực lượng tốt nhất mà ông có thể huy động vào thời điểm này trong bối cảnh những án treo giò và các trụ cột lão làng chưa biết bao giờ mới quay lại, Blanc có lẽ đã yêu cầu các cầu thủ chơi tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm 3 điểm.

ĐT Pháp của Blanc còn nhiều vấn đề cần giải quyết- Ảnh Getty

Sự trở lại của Eric Abidal, Franck Ribery và Karim Benzema không giúp ích gì nhiều cho Blanc. Càng chơi, tuyển Pháp càng tỏ ra thiếu khát khao và động lực. Bàn đốt lưới nhà của Abidal ở phút 20 không phải là một kết cục tất yếu cho đội bóng áo lam, nhưng không cần phải là người có trí nhớ tốt lắm để không quên rằng một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của les Bleus ngay sau những kết quả khả quan chính là sự hài lòng và tự mãn quá sớm.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà sau cả hai lần vào chung kết World Cup gần nhất (1998, năm Pháp vô địch trên sân nhà, và 2006, thua Italia trên chấm phạt đền), Pháp đều tiếp nối bằng việc bị loại ngay từ vòng bảng (ở Nhật Bản - Hàn Quốc năm 2002 và vừa rồi tại Nam Phi 2010). Điều tương tự đang ám ảnh Blanc sau những ngày niềm tự hào của lá cờ tam tài đã bước đầu được vãn hồi với những chiến thắng tại vòng loại Euro 2012, nhọc nhằn nhưng xứng đáng.

Thiếu thủ lĩnh đích thực

Vấn đề thứ hai là gương mặt thủ lĩnh. Cho tới giờ, Blanc đang cố gắng xây dựng một đội bóng trẻ, hướng tới tương lai và coi như ông đã gạt những cái tên kỳ cựu khỏi mọi kế hoạch của mình. Tuy nhiên, hoàn cảnh đặc biệt của tuyển Pháp khiến họ đang thiếu trầm trọng một nhân vật thủ lĩnh trên sân bóng, dù là ở hàng thủ hay tuyến tiền vệ. Việc Blanc loay hoay đã suốt 6 tháng qua mà vẫn chưa chọn được đội trưởng cố định cho đội bóng của ông cho thấy vấn đề này trầm trọng ra sao.

Nếu như trong quá khứ, ở thời hoàng kim, bất cứ cầu thủ nào của tuyển Pháp cũng có thể là một thủ lĩnh. Zinedine Zidane hay Patrick Vieira, Didier Deschamps hay Lilian Thuram, Marcel Desailly hay chính bản thân Blanc, tất cả họ đều hoặc là đội trưởng, hoặc là những trụ cột đầy ảnh hưởng ở CLB của mình. Còn giờ đây, Florent Malouda, Ribery, Samir Nasri hay Alou Diarra có thể là những cầu thủ giỏi, nhưng không ai trong số họ có thể là người sốc dậy tinh thần cho các đồng đội trong tình cảnh khó khăn, hay tạo ra quyết tâm cho toàn đội bóng để dứt điểm những trận đấu như với Belarus tối thứ Sáu.

Sự cơ động của hàng tiền vệ là vấn đề thứ hai mà Blanc phải giải quyết. Về cơ bản, bóng đá Pháp từ trước đến giờ nhấn mạnh vào sự cân bằng và cùng với đó là một tuyến hai cực kỳ linh động, nơi mà đội tuyển áo lam từng sản sinh ra những thiên tài xuất chúng như Michel Platini hay Zidane. Hiện giờ Blanc không có một người dẫn dắt như thế. Malouda và Ribery là những cầu thủ chạy cánh thuần túy. Nasri có thể được kỳ vọng sẽ là người thay thế các bậc tiền bối, nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành.

Tất cả những vấn đề đó, tham vọng chiến thắng, một thủ lĩnh và sự cơ động của tuyến tiền vệ, thực ra, có thể coi là những di sản mà Blanc đã buộc phải thừa kế, và đang cố gắng thay đổi, từ thời Domenech. Trong 20 phút đầu tiên ở Minsk, tình hình tồi tệ đến mức ngay cả một điểm có lẽ cũng khiến nhà cựu vô địch thế giới hài lòng. 70 phút còn lại, thế trận cân bằng hơn, nhưng đội khách chưa bao giờ tạo ra được những mối đe dọa rõ ràng về phía khung thành đối phương. Có lẽ việc Bosnia, đối thủ thực tế nhất của Pháp ở vòng loại, đã thua trong trận đấu trước đó với Romania cho phép Blanc nghĩ về một trận hòa ở Minsk.

Nhưng nếu tham vọng của tuyển Pháp chỉ dừng lại ở đó, họ sẽ chưa thể xóa nhòa nỗi thất vọng tại Nam Phi cách đây chưa bao lâu.

Trần Trọng

Trở lại để đá phản lưới

Sự trở lại của hậu vệ cánh trái Eric Abidal là điều đáng quan tâm nhất của đội tuyển Pháp trong lần hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Belarus ở vòng loại EURO 2012 cũng như các trận giao hữu với Ukraina và Ba Lan trong tuần tới. Và nhà vô địch Champions League trong màu áo Barcelona, vừa trải qua ca phẫu thuật điều trị căn bệnh xơ gan tưởng chừng như nguy hiểm đến tính mạng, đã không làm... giới truyền thông thất vọng. Anh chính là tác giả của cú đưa bóng về lưới nhà, giúp Belarus mở tỷ số. Sau đó, phải nhờ Florent Malouda sửa sai thì đội tuyển Pháp mới tránh được một thất bại tại Minsk.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm