22h00 ngày 22/09, Bastia- PSG: Tạo đà cho trận cầu "Kinh điển"

22/09/2012 12:22 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Chỉ còn hai tuần nữa trận cầu “Le Classique” sẽ diễn ra, cuộc chiến giữa Marseille và PSG ở Velodrome sẽ một lần nữa chia đôi nước Pháp. Một chiến thắng trên sân của Marseille, đội bóng đại diện cho những giá trị truyền thống, sẽ đánh dấu một bước đột phá cho sự trưởng thành của một thế lực mới ở Ligue 1.

Người Pháp đang chờ đợi cuộc đọ sức giữa Marseille và PSG ở vòng đấu thứ 8, không chỉ bởi đó là trận đấu “kinh điển” giữa hai thế lực đại diện cho hai miền Nam, Bắc mà còn bởi họ sẽ tạo ra một cuộc đua thú vị cho danh hiệu vô địch. Ligue 1 đã từng đặt niềm tin vào Lille như một đối trọng của PSG nhưng vai trò ấy đã được chuyển giao cho Marseille sau 5 vòng đấu. Dưới triều đại của tân HLV Elie Baup, Les Phoceens đang hồi sinh với 5 trận toàn thắng và đang hiên ngang trên đỉnh BXH. Với PSG, sau những chệch choạc ban đầu, gã nhà giàu mới nổi đã trở lại với sức bật mạnh mẽ. Marseille đang tạo ra khoảng cách 6 điểm với PSG nhưng không ai dám xem thường Les Parisiens. Chân sút huyền thoại Jean-Pierre Papin từng ghi 185 bàn thắng cho Marseille bày tỏ sự tin tưởng vào việc đội bóng Paris sẽ giành chức vô địch mà không thua một trận nào. QBV châu Âu năm 1991 đánh giá PSG chiếm lợi thế lớn nhờ giải vô địch châu Phi (CAN 2013) khi có rất ít trụ cột là người châu Phi, trong khi Marseille sẽ mất 5-6 cầu thủ cho giải đấu ở Nam Phi tháng 1 tới.



PSG đang tràn đầy tự tin sau mạch 3 trận thắng- Ảnh Getty

Sau chiến thắng 4-1 trước Dynamo Kiev, đội bóng của HLV Ancelotti trở lại sân chơi Ligue 1 để làm khách của Bastia. Dù màn ra mắt Champions League của đội bóng thủ đô là tương đối ấn tượng nhưng mục tiêu chính mà các ông chủ Qatar xác định cho mùa giải này vẫn là cuộc đua giành chiếc đĩa bạc Hexagoal. Đây là chuyến hành quân ra đảo Corse lần thứ hai trong vòng một tháng. Lần trước, một PSG không có Ibra đã bị Ajaccio chia điểm, hay nói đúng hơn họ đã may mắn thoát thua, và đó là một buổi chiều hổ thẹn với đoàn quân triệu phú khi tiền đạo Lavezzi và Ancelotti đều phải nhận thẻ đỏ. Lần ra đảo này, tình thế đã đổi khác và vấn đề không phải PSG có thể giành chiến thắng hay không mà chỉ là họ sẽ chơi thế nào và thắng với bao nhiêu bàn.

Khi Carletto giải toán

Hai trận Ancelotti thi hành án treo quyền chỉ đạo hóa ra lại hay khi PSG đều giành chiến thắng thuyết phục trước Lille và Toulouse để nhảy vào tốp 4. Trận đấu với Bastia chiều nay, Carletto sẽ trở lại băng ghế huấn luyện, sức ép đè nặng trong suốt một tháng đầu mùa giải đã được dỡ bỏ nhưng những vấn đề mới lại xuất hiện. Ít có HLV nào may mắn được sở hữu một đội hình chất lượng và có chiều sâu như cựu thuyền trưởng Chelsea nhưng nhà cầm quân người Italia sẽ phải đau đầu để đưa ra những lựa chọn. Thiago Silva đã chơi rất tốt trong 82 phút đối đầu Kiev nhưng Sakho cũng đã bình phục chấn thương gân kheo và Les Parisiens đang có 3 trung vệ đẳng cấp. Cặp Sakho - Alex càng đá càng ăn ý, phương án Thiago Silva - Alex cũng phát huy hiệu quả ban đầu và có thể Carletto cần phải thử nghiệm bộ đôi Thiago Silva - Sakho để chọn lựa cặp trung vệ lý tưởng cho mình. Sau màn ra mắt hoàn hảo của Silva, HLV 53 tuổi phát biểu rằng một đội bóng cần ít nhất 3 trung vệ giỏi, nhưng những đội bóng lớn không xoay vòng vị trí trung vệ, trừ phi ai đó dính chấn thương. Và bởi thế, Ancelotti sẽ phải dũng cảm đưa ra quyết định của mình.

Ở vị trí hậu vệ phải, sự tranh chấp chưa nổ ra bởi tân binh Van der Wiel vẫn đang dưỡng thương nhưng ở phía trên, cuộc chiến hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Hai ngôi sao của mùa giải trước, Motta và Sissoko, hiện đang lép vế trước sức trẻ và sự sung mãn của hai cầu thủ Pháp Matuidi, Chantome nhưng lại trội hơn về kinh nghiệm ở những trận đấu lớn. Trên hàng công, Menez và Pastore cũng chưa chắc suất bởi vẫn còn đó Nene và Lavezzi…

Trên sân bóng nhỏ bé Armand Cesari của đội bóng tí hon Bastia chiều nay, Ancelotti có cơ hội tốt để tìm lời giải cho bài toán nhân sự. Đội bóng xứ đảo vừa thua liền 3 trận, mỗi trận thủng lưới 3 bàn, lại mất chân sút chủ lực Ilan do chấn thương, sẽ không tạo được sức ép như người hàng xóm Ajaccio từng thể hiện. PSG phải nhanh chân bởi thời gian không còn nhiều bởi sau trận đấu này và trận tiếp Sochaux ở vòng 7, họ sẽ phải làm khách của FC Porto và Marseille. Đó sẽ là những nút thắt quyết định cho một mùa giải chuyển giao lực lượng.

Dự đoán: 0-3

Hoài Trinh


Đội hình dự kiến

Bastia: Novaes - Harek, Marchal, Marque, Choplin - Palmieri, Rothen, Cahuzac, Yatabare - Maoulida, Modeste.

PSG: Sirigu - Jallet, Alex, Thiago Silva, Maxwell - Motta, Matuidi, Verratti - Pastore, Lavezzi, Ibrahimovic.

Dự đoán của Emmanuel Petit

01h00 ngày 23/09

Brest 2-1 Valencienne

Lorient 3-1 Nice

Sochaux 1-1 Troyes

Reims 2-1 Nancy

Toulouse 1-1 Rennes

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm