03h00 ngày 29/10, Marseille - Lyon: Khủng hoảng đã bắt đầu

28/10/2012 12:18 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Giai đoạn thăng hoa tột đỉnh cùng HLV mới Elie Baup đã qua và Marseille trở về với thực tại. Họ từng khiến các đối thủ mắt tròn mắt dẹt với 11 trận bất bại (bao gồm 6 chiến thắng liên tiếp ở Ligue 1) và được xem là sẽ cạnh tranh sòng phẳng cùng PSG cho tới cuối mùa. Nhưng đội chủ sân Velodrome không còn đem tới cảm giác ngạc nhiên thán phục nữa, thay vào đó là nỗi thất vọng, bắt đầu từ trận thua sốc 1-4 trên sân Valenciennes ngày 30/9, khởi đầu cho chuỗi 5 trận thua 3.

Marseille đã quên cách chiến thắng.

Trong 3 vòng gần nhất ở Ligue 1, “Les Phoceens” chỉ giành được 1 điểm và đỉnh điểm của sự chán chường là thất bại 0-1 trước Troyes, đội mới chỉ giành được 2 điểm trong 8 vòng đầu tiên. Trận thua tai hại trên sân Aube còn cướp đi chân sút chủ lực Gignac (ghi 5 bàn mùa này) trong 6 tuần do gãy xương bàn chân. Trong vòng chưa đầy một tháng, Marseille đã quên cách chiến thắng và các chân sút cũng trở nên “cùn”. Thống kê cho thấy họ tung ra 37 pha dứt điểm liên tiếp mà không ghi nổi một bàn thắng. Khi thông tin này đến tai Elie Baup, HLV 57 tuổi đã thảng thốt: “Thật kỳ lạ, tôi không thể đoán được chuyện này”.

Hàng công kém cỏi và hàng thủ cũng dở tệ. Bóng chết là tử huyệt của Marseille khi họ liên tiếp phải nhận những bàn thua từ Valenciennes, PSG, Troyes. Thủ môn đội trưởng Steve Mandanda thẳng thắn thừa nhận CLB của anh gặp vấn đề về niềm tin, nhưng kiên quyết phủ nhận có một cuộc khủng hoảng ở Velodrome. “Chúng tôi không hề lo lắng”, anh nhấn mạnh. Ngay cả “thương binh” Gignac cũng cố thể hiện sự lạc quan của mình khi xuất hiện tại sân tập Robert-Louis Dreyfus hôm thứ Sáu để cổ vũ đồng đội với nụ cười tươi rói dù phải chống nạng cùng tấm nẹp bảo vệ chân. Tuy nhiên, Marseille sẽ gặp khó khăn thực sự trước Lyon bởi ngoài Gignac thì Jordan Ayew là tiền đạo duy nhất biết ghi bàn (2 bàn) nhưng anh chỉ là cầu thủ dự bị trong khi các chân sút được kỳ vọng Loic Remy, Andre Ayew vẫn tịt ngòi từ đầu mùa.

Bên kia chiến tuyến, Lyon mùa này không tạo ra ấn tượng mạnh mẽ như Marseille, họ lặng lẽ tiến bước nhưng đầy hiệu quả. Báo chí mải viết về Marseille và PSG mà ít để tâm tới Lyon nhưng trước vòng này, đội bóng của Aulas đã vươn lên xếp ngay sau hai cái tên nổi tiếng trên với cách biệt chỉ là một điểm. “Les Gones” đang trình diễn phong độ thuyết phục dù không quá chói lóa, từ đầu mùa giải họ chỉ để thua duy nhất một trận (trước Bordeaux) trên mọi đấu trường. Tinh thần chiến đấu của “bầy sư tử” cũng được đánh giá cao, họ ấn định chiến thắng 4-3 trước Hapoel Ironi hôm 4/10 trong thời gian đá bù và trong trận thắng quan trọng Athletic Bilbao hôm thứ Năm, Jimmy Briand cũng ghi bàn quyết định ở phút 86.

Vấn đề quan trọng nhất với Lyon lúc này là nên đặt Lisandro vào vị trí nào khi Gomis trở lại. Trong bài phát biểu trên tờ La Tribune mới đây, tiền đạo người Argentina đã bày tỏ sự bất mãn khi bị đẩy xuống đá tiền vệ trái dù sở trường của anh là trung phong. Giải quyết được vấn đề giữa Gomis và Lisandro, HLV Remi Garde sẽ tìm được con đường dẫn tới chiến thắng.

HOÀI TRINH

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

MARSEILLE: Mandanda - Abdallah, Fanni, Nkoulou, Morel - Kabore, Cheyrou - Amalfitano, Valbuena, A. Ayew - Remy.

LYON: Vercoutre - Reveillere, Bisevac, Lovren, Dabo - Gonalons, Malbranque, Fofana - Lacazette, Gomis, Lisandro.

DỰ ĐOÁN: 1-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm