03h00 ngày 19/11, Pháp - Thụy Điển: Tiếp tục thử nghiệm cùng Deschamps

18/11/2014 14:12 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không có Zlatan Ibrahimovic để người Pháp phải lo lắng. Nhưng không chỉ có sự vắng mặt của Ibra, một vài yếu tố khác cũng sẽ khiến trận đấu kém hấp dẫn đi ít nhiều.

Đội tuyển Pháp từ nay đến EURO 2016 sẽ chỉ toàn đá giao hữu, thắng hay thua không quan trọng mà điều cốt lõi là thầy trò Didier Deschamps học được những gì để chuẩn bị cho các trận đấu chính thức. Các trận giao hữu là cách tốt nhất để thử nghiệm đoàn quân trẻ của Les Bleus.

Không Zlatan, kém vui

Trận gặp Thụy Điển này được Pháp lên kế hoạch từ sớm với nhiều kỳ vọng nhưng nó có thể sẽ khiến Deschamps thất vọng, bởi ông có thể sẽ không rút ra được bài học gì quá lớn trước đối thủ không ở trạng thái 100% lực lượng. Zlatan Ibrahimovic, tay săn bàn số 1 của đội tuyển Thụy Điển, 50% sức mạnh của đội bóng Bắc Âu, sẽ không ra sân vì mới được cho về Paris dưỡng thương.

Ibra đã nghỉ thi đấu trong 7 tuần gần đây và chỉ có thể chơi 25 phút cho Paris Saint-Germain trong trận “kinh điển” gặp Marseille trước khi loạt trận quốc tế hiện tại bắt đầu. Do tính chất của trận đấu đêm nay là giao hữu và không muốn mạo hiểm nên HLV Erik Hamren đã cho anh về nghỉ để chuẩn bị cho trận gặp Metz hôm thứ Sáu tới.

Và không chỉ có Ibra, thủ môn Johan Dahlin, tiền đạo Marcus Berg và hậu vệ Mikael Lustig cũng đều đã trở lại CLB của mình. Cho tới chiều qua, ông Erik Hamren cũng vẫn còn phân vân không biết có nên triệu tập tuyển thủ thay thế hay không. Họ đang đứng nhì bảng G vòng loại EURO 2016 và sẽ có một cuộc cạnh tranh hứa hẹn khốc liệt với ĐT Áo, do đó mạo hiểm các trụ cột trong những trận giao hữu không được xem là lựa chọn hay.

Vì đối thủ không quá xem trọng trận giao hữu này và sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất, đặc biệt là không có sự góp mặt của một Zlatan Ibrahimovic đã hiểu biết rất nhiều về bóng đá Pháp, Les Bleus có thể sẽ không quá khó khăn để giành được một kết quả tích cực. Nhưng họ cũng sẽ không biết là mình có mặt hạn chế nào để mà điều chỉnh, điều mà Albania đã chỉ ra cho họ ở trận hòa 1-1 vài ngày trước.

Sẽ quay lại 4-3-3?

Điều dư luận Pháp quan tâm nhất lúc này là Didier Deschamps sẽ làm gì đối với đội hình xuất phát của mình, sẽ tiếp tục đá 4-4-2, sẽ trở về với 4-3-3 quen thuộc, hay sẽ còn thử thêm những kiểu sơ đồ mới lạ khác?

Trước Albania, Pháp đá theo đúng kiểu của một trận đấu thử nghiệm. Deschamps dùng sơ đồ 4-4-2 với vài vị trí xuất phát bị thay đổi, và lối chơi đó khiến họ chật vật. Albania dùng số đông để tập trung phòng thủ, và vì lối chơi tấn công 4-4-2 khiến Pháp cứ luẩn quẩn đưa bóng tiến vào trung lộ nên bị Albania hóa giải khá dễ dàng. Không những thế ở phía bên kia sân, Albania tổ chức những đường phản công kinh hồn bạt vía và áp đảo các hậu vệ Pháp cao to trong những tình huống bóng chết. Bàn thắng của Albania được ghi từ một quả phạt góc.

Didier Deschamps đã nhận thấy những điều đó, vậy thì ông sẽ làm gì với một đối thủ Thụy Điển cũng thể lực và gan dạ không kém Albania mà lại có phần nhỉnh hơn về kỹ thuật cá nhân? Đá 4-4-2 thì vấn đề cũ lại hiện lên, còn nếu đá 4-3-3 tản rộng ra thì Pháp có thể thắng, thậm chí thắng đậm, để làm hài lòng CĐV nhà. Nhưng như thế thì Deschamps sẽ chẳng thu lượm được gì mới, hoàn toàn có khả năng ông sẽ cho Les Bleus đá với một sơ đồ mới khác để tiếp tục tìm tòi.

Do vậy, kết cục của trận đấu này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách mà Deschamps sắp xếp đội hình. Nhìn vào thời gian chuẩn bị khá dài của Pháp từ giờ cho đến giải đấu, có lẽ Deschamps sẽ lại khám phá lựa chọn mới, cho dù có phải hòa hay thua đi chăng nữa.

Đội hình dự kiến

Pháp: Lloris - Sagna, Varane, Yanga-Mbiwa, Digne - Pogba, Cabaye, Sissoko - Griezmann, Payet - Gignac

Thụy Điển: Isaksson - Granqvist, Bengtsson, Antonsson, Kraftg - Larsson, Kallstrom, Zengin, Ekdal - Hrgota, Guidetti

Dự đoán: 1-0

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm