03h00 ngày 17/12, PSG - Lyon: Ibrahimovic sẽ lấy ngôi đầu cho PSG?

16/12/2012 13:08 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa lập hat-trick hồi giữa tuần trước, liệu Zlatan Ibrahimovic có tiếp tục đóng vai đấng cứu thế để đưa PSG trở lại ngôi đầu, trong trận đấu đỉnh cao của vòng 18 Ligue 1?

Đã ghi tới 17 bàn chỉ sau 14 trận, Ibra sẽ tiếp tục là niềm hy vọng của PSG.

Ibra: 17 bàn/14 trận

Giữa tuần qua, Ibrahimovic lại tiếp tục cho thấy mình xứng đáng từng xu với cái giá chuyển nhượng và mức lương khổng lồ của PSG khi lập 1 hat-trick vào lưới Valenciennes, giúp đội nhà thu hẹp khoảng cách với Lyon xuống chỉ còn 3 điểm. Chỉ ra sân 14 trận nhưng đã có 6 lần tiền đạo người Thụy Điển ghi được 2 bàn trở lên và tổng cộng, đã nổ súng tới 17 lần, gần bằng 55% số bàn của PSG. Người ghi bàn nhiều thứ 2 của PSG, Kevin Gameiro, mới có 4 pha lập công.

Trước phong độ hủy diệt của Ibrahimovic, Milan Bisevac, cựu cầu thủ của PSG, hiện khoác áo Lyon, cho rằng tay săn bàn người Thụy Điển là "một con quỷ". "Anh ấy là 1 hiện tượng, có thể quyết định cả trận đấu. Đội bóng sẽ khác hoàn toàn nếu thiếu Ibra", Bisevac nhận xét. Về tính cách, trung vệ người Serbia cũng ca ngợi Ibra hết lời: "Thỉnh thoảng chúng tôi có nhắn tin cho nhau. Đấy là 1 người bạn tuyệt vời dù chúng tôi chỉ có khoảng 1 tháng rưỡi ở cùng với nhau".

Tuy nhiên, với ban lãnh đạo PSG, Ibra có phần giống 1 con quỷ theo nghĩa đen. Sau khi tỏa sáng trước Valenciennes, chân sút người Thụy Điển đã bất ngờ biến mất trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Lyon. Theo báo chí Pháp, Ibra không hề có vấn đề với sức khỏe và chỉ vắng mặt vì…không được để xe ở gần sân. Trước khi bỏ đi, tiền đạo này còn làm loạn khi đỗ xe chắn ngang lối đi, khiến sân đỗ của PSG “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

PSG không chỉ có Ibra

Là 1 cầu thủ chuyên nghiệp, có lẽ Ibra sẽ không mang tính cách trẻ con này vào trận đấu với Lyon, nhưng kể cả khi tiền đạo này “giở trò”, PSG có lẽ cũng không phải quá lo lắng. Đội bóng của ông Ancelotti đã toàn thắng trong 2 trận gần đây, ghi tới 8 bàn, chưa để thủng lưới lần nào. "Tôi nghĩ tinh thần của các cầu thủ đã thay đổi. Họ đã bắt đầu phối hợp với nhau, không ích kỷ như trước. Họ biết thể hiện cái tôi nhưng vẫn đóng góp tài năng vào lối chơi của đội bóng", ông Ancelotti nhận xét.

Javier Pastore sau một thời gian dài vật lộn cuối cùng cũng tìm lại được phong độ đỉnh cao. "Cậu ấy đã thay đổi thái độ, biết phục vụ cho đội bóng hơn", Ancelotti khen ngợi nhạc trưởng người Argentina. Đồng hương của Pastore, Ezequiel Lavezzi, cũng dần thể hiện được đẳng cấp của mình. Với tốc độ kinh hoàng, dường như không hậu vệ nào tại Ligue 1 có thể cản được tiền vệ này. Giữa tuần qua, Lavezzi cũng đánh thức được sự tự tin khi chấm dứt một chuỗi trận dài tịt ngòi.

Tài năng của Ibra là không phải bàn cãi, nhưng nếu không có những đóng góp của tuyến dưới, cụ thể là bộ ba Pastore, Lavezzi và Jeremy Menez, tiền đạo người Thụy Điển chưa chắc đã tỏa sáng. Thế nên, trong trận đấu với Lyon, ông Ancelotti cần tiếp tục phát huy lối chơi tập thể, đã được thực hiện rất tốt trước Valenciennes, thay vì cầu cạnh một Ibrahimovic vô kỷ luật.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

PSG: Sirigu - Jallet, Sakho, Thiago Silva, Maxwell - Motta, Verratti, Matuidi - Menez, Ibrahimovic, Lavezzi.

Lyon: Vercoutre - Reveillere, Bisevac, Lovren, Monzon - Malbranque, Gonalons - Lacazette, Lopez, Bastos - Gomis.

Dự đoán: 2-1 

14 Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã nổ súng trong 14 trận gần nhất. Tại Ligue 1, PSG đang là đội ghi bàn nhiều nhất (32 bàn), còn Lyon xếp sau với 2 bàn kém hơn.

17 Sau 14 lần ra sân, Ibrahimovic đã ghi tới 17 bàn, trong khi cả mùa trước Vua phá lưới Olivier Giroud chỉ nổ súng được 21 lần.

5 Nếu PSG có Ibra, Lyon cũng có 1 vũ khí nguy hiểm là tiền đạo Bafetimbi Gomis. Chân sút này đã ghi được 5 bàn trong 8 lần chạm trán "Les Parisiens".



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm