02H00 ngày 24/09, Lille - Lyon: Trong ánh chớp số phận

23/09/2012 13:52 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Giấc mơ lớn của Lille đã trở thành ác mộng và HLV Rudi Garcia đã hiểu rằng Champions League không phải là đấu trường dành cho những đội bóng nhỏ bé. Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước đội bóng yếu BATE Borisov khiến Lille gần như không còn cơ hội giành vé vào vòng knock-out.



Lyon nở nụ cười ở Metropole?

Trận thua hôm thứ Tư đã khởi đầu chuỗi “Tourmalet” đầy gian khó của Lille. Trước mặt họ là 6 trận đấu nhọc nhằn trong vòng 1 tháng, với 4 màn đọ sức nhiều khó khăn ở Ligue 1 (với Lyon, Bordeaux, Ajaccio và Rennes) và 2 trận đấu căng thẳng ở Champions League (gặp Valencia, Bayern). HLV Garcia đã hiểu sự khắc nghiệt của giải đấu lớn nhất châu lục. Vì sân chơi ấy mà Auxerre đã xuống hạng và Lille sẽ phải thức tỉnh để tự cứu mình. Ở Grand Metropole chiều nay, Lille sẽ gặp Lyon, những người từng giương cao lá cờ của bóng đá Pháp trên đấu trường châu lục trong suốt thời đại hoàng kim của chủ tịch Aulas. Đó là cuộc chiến giữa một kẻ mộng du và một đội bóng đang trở lại là chính mình nhờ rũ bỏ sự ám ảnh về một ánh hào quang vượt ra khỏi tầm với.

Les Dogues hôm nay sẽ không có sự phục vụ của Marvin Martin, tiền vệ được mua về với giá 10 triệu euro để thay thế Eden Hazard dính chấn thương và phải nghỉ 3 tuần. Nhưng biết đâu chấn thương của ngôi sao 24 tuổi lại tốt cho đội bóng miền cực Bắc. HLV Garcia không giấu ý định xây dựng đội bóng xung quanh Martin, giống như đã từng thành công với Hazard đóng vai trò trái tim và lá phổi của đội bóng, và rồi thất bại. Hazard đã không ít lần cứu rỗi Lille bằng một cú sút xa, một pha đá phạt hay một đường chuyền đầy cảm hứng nhưng Martin, lớn hơn cầu thủ người Bỉ 3 tuổi, không phải mẫu cầu thủ có thể một mình đưa đội bóng băng qua khó khăn bằng một khoảnh khắc lóe sáng thiên tài. Martin nghỉ cũng là cơ hội tốt để HLV Garcia khơi gợi những nguồn sức mạnh vốn đã ngủ quên bởi sự ỉ lại vào một cá nhân kiệt xuất. Thực tế thì Balmont, Pedretti, Payet hay De Melo đều là những cầu thủ chất lượng so với mặt bằng chung của Ligue 1.

Ở bên kia chiến tuyến, Lyon đang đạt phong độ rất cao khi không còn vương vấn điều gì ở sân chơi châu lục. Đội bóng sông Rhone đã bảo toàn lực lượng sau kỳ chuyển nhượng mùa hè, những tên tuổi lớn như Lisandro, Gomis, Bastos… vẫn còn đó. Đó là những người đã chơi ăn ý cùng nhau và đang giúp Les Gones thăng hoa với vị trí thứ 2 trên BXH. Chỉ phải tham dự Europa League, Lyon sẽ không tiêu tốn quá nhiều sức mạnh ở sân chơi châu lục và với nguồn nội lực mạnh mẽ, họ sẵn sàng thách thức những tên tuổi lớn, như là PSG.

 DỰ ĐOÁN: 1-2

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Lille: Landreau - Debuchy, Digne, Chedjou, Basa - Balmont, Pedretti, Mavuba, Payet - Kalou, De Melo.

LYON: Vercoutre - Kone, Reveillere, Dabo, Bisevac - Grenier, Lacazette, Malbranque, Gonalons - Lisandro, Gomis.

 Hoài Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm