02h00 ngày 18/4, Bordeaux - Lyon: Những giấc mơ bị đánh cắp

17/04/2010 13:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Trong một mùa giải đầy tham vọng, cả 2 đã gồng mình lên để cố gắng hoàn thành sứ mệnh ở cả Ligue 1 và Champions League. Như một sự đánh đổi, sau khi tạo được tiếng vang lớn cho bóng đá Pháp ở đấu trường châu lục, họ quay về mặt trận quốc nội với nỗi ám ảnh về một giấc mơ bị đánh cắp.

Champions League và giấc mơ tan vỡ

Bordeaux là đội bóng phải trả giá đầu tiên. Họ đã từng tạo cảm giác về một cỗ máy hoàn hảo trong phần lớn mùa bóng này, với những bước tiến dũng mãnh trên mọi đấu trường. Thế nhưng, Laurent Blanc có thể đã phác thảo một chiến lược xuất sắc cho cả mùa giải, nhưng ông không thể tính được cả sự oái oăm của thời tiết (khiến Bordeaux trở thành đội bóng bị hoãn nhiều trận nhất mùa này), hay kiềm chế được tham vọng của chính mình (chính Bordeaux đã xin đổi lịch để phục vụ cho Champions League).


Bordeaux-Lyon: Cuộc chiến giữa những giấc mơ tan vỡ, ảnh AP
Bây giờ, giấc mơ Champions League đã chính thức tan vỡ, và dư chấn của nó vẫn để lại hậu quả rất nặng nề: Xen giữa 2 trận với Lyon ở tứ kết Cúp châu Âu, Bordeaux nhận 3 trận thua liên tiếp ở Ligue 1, điều chưa từng xảy ra với họ trong lịch sử. Lyon, đội đã loại Bordeaux khỏi Champions League, vẫn đang mải mê với giấc mơ dang dở ấy, bất chấp việc đánh rơi cơ hội trở lại đường đua đến chức vô địch sau trận hòa 1-1 trước Lille: Họ xin đổi lịch trận gặp Monaco ở vòng 34 để tập trung cho 2 lần chạm trán với Bayern.

Hóa ra việc bị loại sớm khỏi mặt trận Cúp châu Âu, nhất là Champions League (“bật bãi” ngay sau vòng bảng) lại là một điều may mắn với Marseille. Giống hệt những gì đã diễn ra với Bordeaux mùa trước: Không đeo gánh lo nào bên mình, và chơi với sự thoải mái

Marseille phải… cảm ơn họ!

Tham vọng đã khiến Bordeaux và Lyon tiến vào cuộc đối đầu cuối cùng của họ mùa này với một bối cảnh quá hợp lý để… dâng chức vô địch cho Marseille. Về lực lượng, cả 2 đã trở thành 2 con tàu rách thực sự trong giai đoạn này: Trong khi Bordeaux bất ngờ mất Gourcuff và Diarra trước thất bại trước Le Mans, và bây giờ nhận thêm tin Marc Planus lẫn Carrasso đều “đổ bệnh”, thì Lyon cũng chẳng còn trung vệ nào vào thời điểm này, với chấn thương liên hoàn của Boumsong, Bodmer và cả cầu thủ trẻ Dejan Lovren.

Về tính thời điểm: Khi Marseille đang lao về đích mà tưởng như không gì cản nổi họ, thì 2 ứng viên lớn nhất của đội bóng thành phố cảng miền Nam lại phải đóng vai trò một dấu chấm hết hoàn toàn dành cho nhau. Bất chấp việc trận đấu này kết thúc thế nào đi nữa, kẻ hưởng lợi chỉ có Marseille. Khi đội bóng có cách biệt điểm số ít nhất so với thầy trò Deschamps hiện tại chỉ là… Auxerre (5 điểm), có thể kết luận Ligue 1 đã ngã ngũ.

Và giấc mơ mà Bordeaux, cũng như Lyon đã nuôi dưỡng suốt mùa bóng năm nay đã bị đánh cắp. Một cách bất ngờ đến mức đau đớn. Như những con thiêu thân, họ lao ra biển lớn, hăng say chiến đấu và giúp bóng đá Pháp có một năm khuynh đảo cả châu Âu. Đổi lại, họ dần để tuột khỏi tay giấc mơ đã nuôi dưỡng trong phần lớn mùa bóng này vào tay Marseille. Champions League như một thứ thuốc gây nghiện, và trong khi Lyon vẫn đang đánh bạc với ảo ảnh mà nó tạo ra, thì Bordeaux đã gục ngã.

Thế nhưng, lịch sử bóng đá Pháp đã ghi nhận những cố gắng của họ, cũng như đã đón nhận những cảm xúc không thể phai mờ của 6 năm về trước, khi Monaco lọt vào đến trận chung kết Champions League. Nếu không có những giấc mơ lớn đôi khi phải trả giá quá đắt như thế, Ligue 1 không thể phát triển, và những chức vô địch trong một cái “ao làng” như thế trở nên vô nghĩa đặt trong sự so sánh trên bình diện châu lục.

Vì thế, Marseille, và cả nước Pháp, trước hết cần cảm ơn Bordeaux và Lyon. Dù sau trận chiến này, cả 2 chiến binh ấy sẽ đều gục ngã, trong nỗi ám ảnh về một giấc mơ bị đánh cắp…
 
Dự đoán: 1-1
 

Lực lượng

Bordeaux vắng Diarra, Gourcuff, Planus, Fernando (chấn thương), Gonalons (treo giò)

Lyon vắng Makoun, Boumsong, Bodmer, Lovren (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Bordeaux: Farnolle - Chalme, Henrique, Ciani, Tremoulinas - Sane, Jussie, Plasil, Wendel - Cavenaghi, Chamakh.

Lyon: Lloris - Reveillere, Cris, Toulalan, Cissokho - Kallstrom, Pjanic, Ederson - Bastos, Lisandro, Gomis.
 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm