02h00 ngày 12/09, Pháp - Belarus: Bây giờ họ đã có thể hát

11/09/2012 14:25 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Những ca từ của “La Marseillaise” đã cất lên ở một góc khán đài SVĐ Olympic Helsinki trong những phút cuối trận Phần Lan - Pháp 3 ngày trước. Sau một chuỗi 3 trận không thắng và không ghi được bàn, Les Bleus đã tìm thấy niềm vui. Và ở Stade de France, người Pháp đã có thể thoải mái hát bài quốc ca của mình.

Đường đến World Cup 2014 vẫn còn xa. Mùa hè Nam Mỹ cùng bãi biển Copacabana đầy nắng gió ở Rio de Janeiro vẫn chỉ có trong tưởng tượng. Ngày 16/10 tới, Pháp sẽ chơi trận quyết đấu với TBN ở Madrid và đó mới là thử thách quan trọng nhất cho giấc mơ đoạt vé đi Brazil. Nhưng những lo âu ấy đã tạm gác lại, nhường chỗ cho niềm vui và nụ cười đã có thể trở lại.

Đối thủ Phần Lan quá yếu so với Pháp, chưa từng dự World Cup hay EURO và từng để thua Les Bleus 6/6 trận giai đoạn 1960-1998, với hiệu số bàn thắng thua là 3-14 và hiện xếp thứ 96 trên BXH FIFA. Bởi thế, chiến thắng tối thiểu từ Olympic Helsinki không thể hiện một cái gì đó quá đặc biệt. Nhưng đội bóng vùng Scandinavia ấy đã gắn với nhiều kỷ niệm đẹp của Didier Deschamps và Les Bleus. Ngay trước trận đấu, báo chí Phần Lan đăng bức ảnh về chuyến làm khách cuối cùng của đội tuyển Pháp, với Deschamps mặc chiếc áo Lam, tay đeo băng đội trưởng. Trận đấu giao hữu ấy cũng kết thúc với tỷ số 1-0 cho Pháp và 5 tuần sau, “DD” nâng cao chiếc cúp vàng thế giới.



Sau khi bị khán giả nhà la ó ở trận gặp Uruguay, nụ cười đã trở lại với Deschamps- Ảnh Getty

Đón nắng ấm ở Paris

Nhìn ở góc độ duy tâm, Deschamps rất vui vì chiến thắng ấy, nó là khởi đầu tốt cho một cương vị mới và một hành trình chinh phục mới. Từ người thủ lĩnh tinh thần và chiếm vai trò không thể thiếu của đội bóng tới vị trí HLV trưởng là khoảng cách 12 năm với rất nhiều những trải nghiệm. Và ở Helsinki, cựu HLV Marseille đã nhìn thấy những tia sáng đầu tiên cho con đường dài phía trước. Là Abou Diaby trong dáng dấp của Patrick Vieira, không chỉ bởi dáng người mảnh khảnh và đôi chân dài lênh khênh, mà còn ở nhãn quan chiến thuật, khả năng đọc trận đấu và tầm ảnh hưởng ở trung tuyến. Đó là người đã xa rời ĐTQG suốt 14 tháng nhưng trong lần đầu trở lại đã khiến Deschamps phải thốt lên: “Anh ta sẽ là một tiền vệ toàn diện khi hồi phục hoàn toàn”. Điểm sáng ấy còn là Mapou Yanga-Mbiwa trong hình hài của một “Desailly mới” (lời HLV gạo cội Rolland Courbis), với thể lực sung mãn của một chú voi và sự dũng cảm của một chú sư tử.

Nhưng phát hiện lớn nhất nằm ở Rio Mavuba, tiền vệ phòng ngự có tỷ lệ chuyền bóng trúng đích 97%, một tài năng chín muộn chỉ đạt đến đẳng cấp cao nhất ở tuổi 28. Fabrice Duluc, người thầy cũ ở Bordeaux từng dạy Mavuba khi anh mới 13 tuổi nhìn nhận anh như một cầu thủ “sinh ra để làm thủ lĩnh”. 5 năm rưỡi rời xa ĐTQG cũng không phải vấn đề quá lớn với Mavuba, bởi Claude Makelele năm 28 tuổi cũng chỉ có 6 trận đấu quốc tế trước khi trở thành một phần không thể thiếu của Les Bleus.

Rời xa cái lạnh 8 độ ở Helsinki, Les Bleus sẽ trở về với khí hậu ấm áp quen thuộc. Thời tiết ở Paris khá lý tưởng, nhiệt độ dao động từ 13-29 độ. Và đối thủ thì chỉ là Belarus vừa để thua một đội bóng yếu khác là Georgia. Ở lượt đấu tiếp theo, Pháp sẽ phải làm khách của TBN. Giành 6 điểm làm hành trang tới Vicente Calderon là nhiệm vụ tối thượng vào lúc này. Và hơn nữa, những vấn đề còn tồn tại cần phải được giải quyết triệt để ở Stade de France, đặc biệt là phong độ của Benzema và Ribery.

Dự đoán: 2-0

Hoài Trinh

Lực lượng

Pháp: Clichy chấn thương. Giroud đã bình phục

Belarus: Không có sự vắng mặt đáng kể nào

Đội hình dự kiến

Pháp: Lloris - Jallet, Yanga-Mbiwa, Sakho, Evra - Mavuba, Capoue, Cabaye - Valbuena, Benzema, Ribery.

Belarus: Veremko - Kulchiy, Martynovich, Kornilenko, Nyakhaychyk - Putsilo, Zhavnerchik, Palyakow, Tigorev - Bressan -Verkhovtsov.

Thông số

66% Trong cuộc khảo sát do tờ L’Équipe vừa thực hiện, có đến 66% độc giả chọn “Có” cho câu hỏi Didier Deschamps có nên trao băng đội trưởng cho Rio Mavuba.

8 Ở tuổi 28, Mavuba mới chỉ có 8 trận đấu khoác áo ĐTQG Pháp.

9 Cặp trung vệ Mamadou Sakho và Mapou Yanga-Mbiwa mới chỉ chơi tổng cộng 9 trận cho đội tuyển Pháp, cựu đội trưởng của PSG có 7 trận, trong khi đương kim thủ quân Montpellier có 2 trận.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm