Portsmouth không có tiền để thưởng

11/04/2010 08:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Các cầu thủ Portsmouth đã được CLB yêu cầu từ bỏ những khoản tiền thưởng trị giá hàng trăm nghìn bảng nếu họ muốn chơi ở trận chung kết Cúp FA. Ít nhất 6 cầu thủ ở Fratton Park đã được cảnh báo họ có thể không bao giờ chơi cho Portsmouth sau trận bán kết Cúp FA hôm nay với Tottenham ở Wembley nữa. Tuy nhiên, HLV Avram Grant nói ông không hay biết gì về diễn biến này.


Portsmouth không có tiền để thưởng

Andrew Andronikou, quan chức của chính quyền Anh được giao quản lý và tìm một người mua lại đội bóng đang gặp khó khăn về tài chính này, nói Portsmouth không thể trả tiền thưởng hoặc gia hạn hợp đồng với các cầu thủ của đội một. Ông yêu cầu họ phải từ bỏ khoản tiền thưởng lên tới 100.000 bảng. “Những điều khoản trong hợp đồng hiện giờ cho thấy việc lọt vào bán kết Cúp FA và chơi một số trận tương ứng trong mùa đồng nghĩa với việc vài cầu thủ sẽ được gia hạn hợp đồng trong mùa tới hoặc nhận các khoản tiền tưởng và trả thêm từ 50.000 đến 100.000 bảng” - ông Andronikou nói. Andronikou đề nghị các cầu thủ đồng ý không nhận tiền thưởng trước khi đội bóng bước vào trận bán kết gặp Tottenham: “Sẽ là tai họa cho các cầu thủ nếu CLB vào được chung kết".

Andronikou từ chối tiết lộ tên cụ thể của các cầu thủ liên quan, nhưng Times cho biết những người đó có thể bao gồm Steve Finnan và Kanu, hai người sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa này, và cầu thủ cho mượn Hassan Yebda, đã chơi 20 trận cho CLB. Những người khác đã chơi khoảng 25 trận bao gồm Nadir Belhadj (25), Aaron Mokoena (24), Tal Ben-Haim (23) và Hayden Mullins (24). Tiền đạo Aruna Dindane gần như không có cơ hội ra sân tối nay do việc sử dụng anh đồng nghĩa với việc Portsmouth sẽ phải trả cho CLB sở hữu Dindane, Lens, 4 triệu bảng. David James, thủ môn ĐT Anh, là người đầu tiên ở Fratton Park đã tuyên bố từ bỏ quyền được gia hạn hợp đồng.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm