1h ngày 12/5, Levante (10) - Barca (1): Từ Cuidad de Valencia, Barca vẫn là Vua!

11/05/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Tỷ số lượt đi 1-2

(TT&VH)- Sáu năm sau ngày đặt chân đến sân đấu ở Valencia ấy, Barca lại đổ bộ xuống đây gặp gỡ Levante để đón mừng chức vô địch Liga. Giống như 6 năm trước, Barca sẽ đăng quang tại nơi đây, sớm 2 vòng đấu. Chức vô địch nào cũng có vẻ đẹp và niềm vui riêng, đêm nay cũng vậy, chẳng gì có thể cản được Barca, chẳng ai có thể phủ nhận sự thống trị tuyệt đối của họ tại Liga bây giờ...

Những chứng nhân với thời gian

Chỉ còn 5 chiến binh sót lại trong đội hình Barca đăng quang ngày đấy. Cả 5 người ấy đều sẽ đi vào sử sách. Không chỉ vì họ góp mặt ở chu kì thành công nhất trong lịch sử CLB, mà còn vì chất "Barcelona" của họ. Valdes, Puyol, Xavi, Iniesta và Messi. Mỗi người một vẻ, một vai trò. Tuổi tác có thể làm những chàng trai ấy khác đi, trưởng thành hơn, giành nhiều danh hiệu hơn, duy chỉ có tình yêu với đội bóng là không hề thay đổi. Barca của Pep lúc này tạo ra vô vàn những kỉ lục tại Liga, trở thành một trong những đạo quân chinh phạt ghê gớm nhất trong thế giới túc cầu, Barca của Rijkaard thời đó cũng tạo nên sự lôi cuốn đến cháy lòng với người xem. Có những vẻ đẹp sẽ trường tồn mãi với thời gian, và Barca ở thời 2 HLV trẻ đó chính là những nét đẹp như vậy.

Barca sẽ đăng quang sớm?- Ảnh Getty

5 người con đó của Barca là những chiếc gạch nối trong 2 thời kì mà khi Rijkaard ra đi, họ càng tỏa sáng hơn nữa để góp phần lớn đưa đoàn quân của Pep thậm chí còn hoàn thiện hơn thời trước, khó bị đánh bại hơn và đang chơi thứ bóng đá mà người đời gọi là tiqui-taca. 5 người ấy, giờ đây đã là những người xuất sắc bậc nhất trên khắp năm châu ở vị trí của họ. Puyol đã 33, vẫn chiếc băng đội trưởng trên tay và vẫn sự nhiệt tình của một cầu thủ ở tuổi đôi mươi. Valdes vẫn là người trấn giữ cầu môn số 1 của đội. Xavi, Iniesta và Messi, những viên gạch cho lối chơi Barca, những người dẫn đường và soi sáng cho các đồng đội tiến bước. Thêm một điều không đổi ở họ nữa : Khát vọng và ước mơ. Họ đã luôn giữ những ngọn lửa ấy cùng Barca và đã có một thế giới để chiến thắng.

6 năm trước trên Cuidad de Valencia, Eto'o là người ghi bàn mang về một trận hòa cho Barca, vừa đủ để họ lên ngôi. Eto'o giờ đã sang Calcio và chỗ của anh, Messi đã thay thế, và thay thế ở một mức mà ít ai nghĩ ra. Từ một cậu bé chơi mùa đầu tiên cho Barca, 2004-2005, đến vị thế ông hoàng như bây giờ, Messi xứng đáng cùng với các đàn anh được ca tụng. Trong 5 người kể trên, chỉ mỗi Leo không phải người TBN, nhưng chẳng ai mang quốc tịch khác mà thấm chất "Barca" hơn anh cả. Đơn giản là vì anh không sinh ra nơi đây, nhưng lớn lên và chói sáng tại Camp Nou này, và giờ thì anh là ngôi sao sáng nhất, một chứng nhân của một quá trình, từ những bước chạy đầu tiên cho đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Một sản phẩm hoàn hảo của Barca...

Không ai cản nổi Barca

Không phải Levante rồi, và cũng không phải bất kỳ kẻ thách thức nào ở Liga hiện nay làm được điều đó. Mùa bóng dường như đã kết thúc một phần từ cuối tháng 11, sau trận Barca hạ Real (5-0), từ sau vòng 13 đấy, Barca giữ ngôi vị số 1 trên BXH đến giờ và càng ngày càng gia tăng cách biệt điểm số với Real và phần còn lại của Liga. Sự phân cực đấy là vì Barca mạnh quá, ổn định quá, họ chơi với đội bóng lớn hay nhỏ gì cũng với một bộ mặt không đổi: Tấn công và tấn công, gần như biến cả Liga thành sân chơi của riêng mình. Một thói quen ở Barca đã được hình thành dưới bàn tay của Pep: Chiến thắng. Cho đến hiện tại, làm sao cho Barca đừng quen thắng mãi thế vẫn là một câu hỏi lớn không lời đáp với 19 đội, 19 HLV tại Liga!

Dự đoán của bạn về trận Levante- Barca

Quân đoàn của Pep chỉ thua 2 trận mùa này, 1 tai nạn trước Hercules, một lần lơ đãng trước Sociedad. Barca biến mọi nơi là nhà, đi đến đâu, lấy điểm đến đó. Đặt chân đến nơi đâu, qua mỗi vòng, lại thêm kỉ lục được lập nên. Phải chăng Barca đã hay hơn 2 mùa trước, 2 mùa mà họ cũng đứng đầu tiên? Câu trả lời là có, Barca với tiqui-taca ngày càng biến ảo hơn và trong cách vận hành đó, Messi đã nổi lên như một nghệ sĩ mang lại nhiều đột biến nhất khi Barca công phá đối phương. Cả đội hỗ trợ anh, và ngược lại. Một sự tương hỗ cực kỳ!

Chẳng ai nói tới kết quả của trận đấu với Levante, sẽ chỉ có những lời chúc và dự đoán rằng Barca sẽ chơi ra sao để chào đón danh hiệu đế vương thứ 3 liên tiếp. Barca sẽ đá thế này nhé: Một màn trình diễn không cần ào ạt, không đậm chất thơ nhưng thừa sự thực dụng, họ chỉ cần một điểm. "Save the best for last" như Vanessa Williams đã hát, giữ lại những gì đẹp nhất sau cùng. Các cule đều biết, đó là đích đến Wembley…

Chúc mừng Barca!

Dự đoán 1-3

Huỳnh Anh

Lực lượng

Barca: Adriano chấn thương, Maxwell, Bojan trở lại

Levante: Juanlu, Sergio và Asier del Horno chấn thương, Ruben trở lại

Đội hình dự kiến

Barca: Valdes - Mascherano, Pique, Maxwell, Alves - Iniesta, Xavi, Busquets - Villa, Pedro, Messi.

Levante: Munua - Juanfran, Ballesteros, Nano, Venta - Nadal, Pallardo, Valdo, Xisco - Caceido, Ruben.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm