“Cuộc sống” quanh Lee Nguyễn

03/02/2009 09:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm rồi, ai cũng bảo Lee đá rất hay. Tả xung hữu đột trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. Hiệp 1, chơi trung tâm. Hiệp 2, Lee dạt biên trái. Chỗ nào cũng chơi được và thậm chí còn chơi xuất sắc, với cú hat-trick hoàn hảo. Một sự khởi đầu như mơ, cho cầu thủ hưởng lương cao nhất V-League 2009. Thế còn “cuộc sống” xung quanh anh thì sao?

Khi Lee Nguyễn thăng hoa, anh truyền cảm hứng cho tất cả các đồng đội xung quanh. HA.GL đã thắng Sài Gòn United, bằng “live show” của cựu tuyển thủ Mỹ, ở Cúp QG. Thế còn khi Lee không thăng hoa? Một cầu thủ chuyên nghiệp và đẳng cấp cỡ nào, cũng khó đảm bảo sẽ chơi tốt trong tất cả các trận đấu. Khi ấy, HA.GL phải chứng minh được rằng, họ vẫn đứng vững. Song e rằng điều này rất khó. Bởi từ khoảng 3 năm nay, HA.GL sử dụng quá nhiều hàng quá “đát”. Những cầu thủ từng đá chính tại Pleiku đôi khi giờ chỉ xứng tầm làm dự bị hạng sang tại các đội bóng khác.

Trước khi có Lee, ngôi sao sáng nhất phố núi là Thonglao, đã mất cảm hứng sáng tạo, bởi các vệ tinh xung quanh anh quá yếu. Lee sẽ truyền cảm hứng cho Thonglao và ngược lại, Thonglao sẽ giữ cho Lee không bao giờ lặp lại hình ảnh của ngôi sao người Thái?
 
Thonglao (trái) đã từng sa sút vì quanh anh thiếu bạn diễn. Còn Lee Nguyễn ?
 
Nhưng trong bóng đá, cầu thủ chạy chỗ mới là người điều khiển hướng đi của quả bóng, tức hiệu lệnh trực tiếp cho người chuyền. Mà tất cả những cầu thủ chạy chỗ và tiếp nhận bóng của HAGL đều không ở cùng đẳng cấp, kể cả Thanh Bình, khi cầu thủ này suốt mấy năm qua chưa bao giờ chơi hay như khi anh mới 17 tuổi (năm 2003).

Cách đá của HA.GL sẽ xáo trộn rất nhiều, cùng sự có mặt của Lee Nguyễn. Nhưng “cuộc sống” xung quanh Lee e khó thay đổi trong ngày một ngày hai.

Một cánh én không làm nên mùa xuân là điều ai cũng biết. Và hai con én cũng chưa chắc đã làm nổi. Gỗ nhất định phải là một đội bóng đồng bộ, nhưng đó lại là điều khó tạo dựng ngay trong lúc này. Họ mua nhiều, sắm nhiều nên đương nhiên sẽ là đội bóng có nhiều vị trí lắp ghép nhất. Thông thường, để gắn kết và để một tập thể khá ô hợp chơi nhuần nhuyễn cần rất nhiều thời gian. Quỹ thời gian không ủng hộ Dusit, một HVL trẻ. Nếu như anh cần thêm vài ba tháng nữa mới tạo nên một cỗ máy chạy trơn tru, sợ là sẽ muộn!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm