Thonglao chưa "tâm phục" Lee Nguyễn

20/01/2009 10:02 GMT+7 | V-League

Hoàn cảnh "một núi, hai hổ" ở HA.GL là điều thấy rõ, bởi sự đón tiếp trọng thị cùng khoản tiền lương kếch xù của Lee Nguyễn dường như khiến ngôi sao người Thái Datsakorn Thonglao chạnh lòng.

Trong buổi họp báo giới thiệu bản hợp đồng đắt giá giữa HA.GL với Lee Nguyễn, người ta thấy ở một góc trong khán phòng, tiền vệ số một của đội bóng phố Núi ở hai mùa giải qua, Thonglao, cũng bận, nhưng là bận… chỉnh tới, chỉnh lui cái máy nghe nhạc Ipod của mình. Lúc được yêu cầu lên bắt tay đồng đội mới, Thonglao cũng chỉ chìa tay ra và cười mỉm lấy lệ trước hàng loạt ánh đèn flash sáng loáng.

Ai tinh ý cũng đều nhận thấy thái độ có phần lạnh lùng của tiền vệ người Thái này khi đón tiếp đồng đội mới. Cũng dễ hiểu thôi, bởi chỉ riêng việc Lee Nguyễn được chào đón trọng thị bằng buổi ra mắt hoành tráng như vậy cũng khiến không ít cầu thủ khác thấy… tủi thân. Với Thonglao, điều này càng rõ ràng hơn, bởi mặc dù sở hữu hàng loạt danh hiệu quốc tế nhưng sự xuất hiện của Thonglao ở HA.GL vào năm 2006 chỉ ngắn gọn qua vài dòng tin.
 
Lee Nguyễn (trái) và Thonglao

Vẫn biết Lee Nguyễn từng được gọi vào đội tuyển Mỹ, từng khoác áo PSV Eindhoven (Hà Lan), Randers (Đan Mạch) và có 60 phút thử việc cực kỳ thành công trên Pleiku, nhưng với một cầu thủ có cá tính như Thonglao, nếu chưa chứng kiến trực tiếp khả năng của Nguyễn, chắc chắn anh sẽ không phục. Chưa so tài nghệ, nhưng việc “tân binh” Việt kiều được tạo điều kiện xuất hiện đình đám như thế rất dễ làm nảy sinh một cuộc cạnh tranh giữa hai “con cọp” nơi đội hình phố Núi. Đó là chưa kể, với mức lương 10.000 USD một tháng, Lee Nguyễn giờ là cầu thủ lãnh lương cao nhất ở HA.GL.

“Tôi đã trao đổi với HLV Dusit, Sakda, Nirut,… ai cũng bảo Nguyễn là một cầu thủ giỏi. Hy vọng chúng tôi sẽ hợp tác tốt để giúp hàng tiền vệ HA.GL vững vàng hơn”, Thonglao lịch sự nói về bản hợp đồng mới của đội. Thế nhưng, trên thực tế, liệu tiền vệ này có háo hức cộng tác với đồng đội mới?

Bầu Đức, GĐKT Nguyễn Văn Vinh và cả HLV Dusit đều phải dự tính trước cái thế “một núi, hai cọp” này. Người ta chờ đợi vào tài dùng người của bộ ba lãnh đạo HA.GL này trong trường hợp xảy ra cuộc cạnh tranh giữa hai “hổ tướng” trong đội hình phố Núi.

Theo Đất Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm