HA.GL & “Hội chứng” Lee Nguyễn

10/01/2009 12:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lee Nguyễn đã chắc chắn là người của HA.GL. Tài năng của tuyển thủ Mỹ gốc Việt là như thế nào và giá “lót tay” cho anh là bao nhiêu? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra, song câu trả lời thỏa đáng thì chưa có.

1. Lee Nguyễn mới chỉ đá thử 1 trận cho HA.GL, sau đó tiếp tục hành trình sang trời Âu, để thử việc. Đó là trận đấu với “người anh em” B.BĐ, ở Pleiku, cách đây không lâu. Chẳng ai biết đích xác, khả năng của cầu thủ này thế nào, ngoài “người nhà” của HA.GL. “Tôi chưa thấy một ngoại binh nào từng chơi ở V-League hay đến thế” hay “Kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, cảm quan chiến thuật tốt, thể lực thì khỏi phải nói. Lee Nguyễn muốn “qua” ai thì “qua”, rất nhẹ nhàng và uyển chuyển”. Vv… và… vv. Những mỹ từ mà người viết nghe thuật lại, từ Ban lãnh đạo, cầu thủ của HA.GL... Nhưng cần phải bình tĩnh.
 
Trước kia Lee Nguyễn đối đầu với Italia, còn tới đây, trận cầu
đinh của anh là với Gỗ đá với Gạch
 
Sau khi cùng tuyển U20 Mỹ tham dự giải đấu U20 thế giới diễn ra tại Hà Lan, Lee Nguyễn được PSV Eindhoven ký hợp đồng. Nhưng thất bại! Hơn 2 năm ở PSV, “Cầu thủ sinh viên xuất sắc nhất nước Mỹ” này chỉ được ra sân 1 lần, trong đội hình 1 và tất nhiên, anh chẳng để lại dấu ấn gì. Chuyển qua Randers FC, mọi chuyện cũng không khá hơn, khi HLV trưởng CLB Đan Mạch nói thẳng với Nguyễn rằng, anh không thích hợp với bóng đá Bắc Âu. Hai mươi hai tuổi, Lee Nguyễn rong ruổi khắp nơi, để tìm việc. Và một ngày, anh được khuyên nhủ quy cố hương. Điểm đến là HA.GL.
 
Tất nhiên, khả năng của một cầu thủ từng khoác áo tuyển Mỹ, thì với ta là “oai” rồi. Lịch sử V-League, có lẽ chưa từng thừa hưởng một “tên tuổi lớn” của bóng đá thế giới như thế. Nhưng tưởng tượng nhé, Lee Nguyễn cầm bóng, loại bỏ 1, 2, rồi 3 cầu thủ đối phương và gì nữa? Anh chuyền bóng cho một ai đó ở tuyến trên và hết. Lee Nguyễn tài thật, nhưng cần nhớ rằng, chưa một ngoại binh nào cao 1m73 mà trở thành ông Vua ở V-League cả. Nguyễn chơi ở khu giữa sân và liệu mình anh có quán xuyến hết khu vực cực kỳ quan trọng này, điều mà đội trưởng tuyển Thái Lan Thonglao Datsakorn từng thất bại?

2. Lee Nguyễn vẫn chưa thể có mặt tại VN trong thời gian sắp tới. Trao đổi với bầu Đức và người đại diện của CLB phố núi, đều chỉ nhận được câu trả lời na ná nhau: “Hy vọng anh ấy sẽ qua VN trong thời gian sớm nhất. Chắc là trước khi V-League 2009 khai cuộc”. Tất nhiên, giá trị của bản hợp đồng không được tiết lộ, dù nó đã và đang thành hình. Nhưng tại sao người ta không dám tiết lộ số tiền “lót tay” cho một cầu thủ gốc Việt? Đơn giản, vì nó quá “khủng” ? Hai hay ba triệu USD hay có thể hơn? Nó có thể kèm theo nhiều mặt trái hay không ?

Từng đá cho đội tuyển QG Mỹ, chắc chắn Lee Nguyễn sẽ phải cân nhắc rất kỹ, trước khi đầu quân cho một đội bóng ở V-League. Đây là vấn đề của người đại diện, chứ bản thân… bố Lee Nguyễn, cũng chẳng quyết định được. Bởi nó liên quan đến tiền đề, sự nghiệp của Lee Nguyễn. Mới chỉ 22 tuổi, sự nghiệp của Lee Nguyễn còn dài và anh không muốn kết thúc tất cả tại VN. Đặt giả thuyết, Lee Nguyễn sẽ ký 2 năm hợp đồng với HA.GL, rồi chơi bóng tại VN, liệu anh có dễ tìm được một CLB châu Âu nào đó để đầu quân, sau khi rời VN, khi mà hiện tại anh cũng đã không tìm nổi CLB ưng ý. Cần phải thẳng thắn rằng, trình độ của V-League khác xa với châu Âu.

HA.GLđang phải chờ Lee Nguyễn từng ngày, bởi chắc chắn, họ sẽ được lợi, thậm chí lợi cực lớn, ở khía cạnh khai thác thương hiệu (trước đây, HA.GLtừng thành công rực rỡ với “thương vụ” Kiatisak). Nhưng Lee Nguyễn (cụ thể là người đại diện của anh) còn chần chừ, trong việc cân-đo-đong-đếm, giữa cái thiệt về sự nghiệp và đồng tiền mà họ được thừa hưởng. Nói thế cho thêm dễ hiểu!
 
TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm