HN.T&T: Giữa thực và mơ

27/12/2011 09:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một buổi lễ xuất quân được tổ chức khá quy mô và hoành tráng, những phát biểu đầy tham vọng của lãnh đạo CLB, động tác quen thuộc của HN.T&T trước mùa bóng mới là lý do khiến người ta tin rằng hình ảnh của họ ở mùa giải 2012 sẽ không có quá nhiều khác biệt so với chừng 3 năm qua, kể từ ngày đội bóng Thủ đô góp mặt tại V-League.

Nếu coi màn thể hiện không tồi chút nào ở giai đoạn lượt về mùa giải trước và sự tiếc nuối danh hiệu quán quân có khoảng cách chừng vài cm, sau khi cú đá phạt của Antonio dội trúng xà ngang khung thành SLNA trong “trận chung kết” trên sân Vinh làm động lực thì hẳn HN.T&T sẽ có đủ tự tin và lòng quyết tâm để thực hiện mục tiêu của họ ở mùa giải này.

SLNA sau khi bước lên ngai vàng đã không thể giữ chân các ngoại binh ưu tú; trong nỗ lực làm mới mình, B.BD mua sắm điên cuồng và có vẻ đã bắt đầu phải trả giá vì chính sách ấy dù bóng còn chưa lăn; “dàn sao” của người hàng xóm CLB BĐ HN có lẽ sẽ cần thêm thời gian để “sáng” sau cuộc sáp nhập; SG.XT dù được mệnh danh là “đại gia” nhưng sau cuộc chuyển giao vẫn cho thấy những dấu hiệu bất ổn; còn SHB.ĐN có vẻ như đã “khiêm tốn” hơn khá nhiều so với chính họ ở mùa giải trước...


Sự có mặt của Samson (trái) tưởng như sẽ khiến HN.T&T như hổ thêm vuốt, nhưng
dường như lại không phải vậy. Ảnh: VSI

Thử điểm qua một vài ứng viên cho ngôi vô địch V-League 2012, không đội bóng nào duy trì được sự ổn định mà HN.T&T đang sở hữu, và chắc chắn đó sẽ là một lợi thế rất lớn để đội bóng Thủ đô “mưu nghiệp lớn”, sau khi đã gia cố chiều sâu đội hình bằng những bản hợp đồng chất lượng.  

Cũng trong buổi lễ xuất quân được tổ chức vào chiều qua, người ta nhắc lại chiến thắng trước V.HP ở vòng 1/8 Cúp QG 2012 giống như một “bông hoa” để thày trò HLV Phan Thanh Hùng cài thêm lên ve áo. Nhưng chiến thắng 2-0 ấy có vẻ lại chỉ ra rằng mọi thứ với HN.T&T lúc này không phải toàn màu hồng.

Buổi chiều một ngày trước lễ xuất quân, sau trận đấu với đội bóng đất Cảng, bầu Hiển nán lại rất lâu cùng BHL đội bóng Thủ đô cho đến khi trời tối mịt. Bởi không cần phải là một người tinh ý cũng thấy rằng những gì HN.T&T đã thể hiện ở trận đấu vừa nhắc kém xa so với diện mạo của họ hồi cuối mùa giải trước.

Trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải nên chưa “nóng” máy, bất kỳ ai cũng sẽ dễ dàng đưa ra giải thích như vậy. Nhưng cái sự “chưa nóng máy” ấy không hề đồng nghĩa với việc lối chơi của HN.T&T giờ đang đứng trước nguy cơ phải tính tới một sự thay đổi sau khi Samson góp mặt, hoặc sẽ phải tìm ra phương án để chân sút người Nigeria hòa theo lối chơi bóng đập nhả mà họ đã dày công xây dựng.

Tức là dù đã không tiếc tiền bạc và công sức để chiêu mộ “sát thủ” từ TĐCS.ĐT, vẫn có một tỷ lệ khá cao của việc Samson sẽ không thể trở thành miếng ghép hoàn hảo của đội bóng Thủ đô nếu anh vẫn có xu hướng “kick&rush” triệt để.

Một “miếng ghép” khá quan trọng khác của HN.T&T là Antonio cho đến ngày hôm qua vẫn bặt vô âm tín và có vẻ như đội bóng Thủ đô đã bắt đầu tính tới một kịch bản “chấp Tây” ở mùa giải mới, khi trong tay họ lúc này chỉ có 3 ngoại binh và chưa có dấu hiệu nào cho thấy bầu Hiển sẽ tậu thêm cầu thủ người nước ngoài.

Cuối cùng, lỗ hổng ở hàng phòng ngự, điều từng khiến HN.T&T nhiều lần phải trả giá ở mùa giải trước, sẽ là câu chuyện mà HLV Phan Thanh Hùng phải tìm cách sống chung với lũ, vì không một “hòn đá tảng” nào được đưa về để bịt vào các lỗ rò.

Thế nên, bên cạnh việc đưa ra những tuyên bố đầy tham vọng trước mùa giải mới, một cách thực tế nhất là đội bóng Thủ đô, chí ít cũng phải thể hiện được tinh thần thi đấu bền bỉ, điều từng giúp họ cạnh tranh ngôi vô địch cho tới trận đấu cuối cùng ở mùa giải trước.

Hoàng Minh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm