21h00 ngày 7/11, Bari – Milan: Chiến thuật nào cho chiến thắng?

07/11/2010 10:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Những kết quả thất thường gần đây bộc lộ một nhược điểm nguy hiểm của Milan: sơ đồ chiến thuật. Những tâm sự thiếu tế nhị của tiền đạo Ibrahimovic sau màn trình diễn xuất thần của Inzaghi càng làm nổi bật hơn nỗi bất cập trên hàng công của đội bóng áo sọc đỏ-đen.


Inzaghi có được đá chính? Ảnh: AP
Bắt đầu từ trận hòa 1-1 với Ajax Amsterdam ở Champions League hôm 29/9, Milan đã chơi sơ đồ 4-3-1-2, sơ đồ ưa thích của HLV Allegri trong hai năm cầm quân rất thành công tại Cagliari. Lấy cớ để Ronaldinho nghỉ ngơi, Allegri đã gạt sơ đồ 4-3-3 để đưa Seedorf đá phía sau cặp tiền đạo Ibrahimovic-Robinho. Trận đó Milan hòa, nhưng hiệu quả tấn công đúng là có được cải thiện nhờ Seedorf hoạt động tốt. Liên tiếp các trận sau đó, Allegri thử nghiệm vị trí hộ công với Ronaldinho và Robinho, nhưng tất cả đều không cho phản hồi tích cực, nguyên nhân trước hết là bởi cả hai cầu thủ này đều có xu hướng thích chơi ở biên.


Ibrahimovic đã nói thẳng: “Tôi thích đá với Inzaghi bởi khi đó tôi không bị bó buộc trong khu cấm địa như khi đá với các đồng đội người Brazil”. Thẳng nhưng thật, mà sự thật khiến người ta thường mất lòng. Ibra đã không thể thành công đến thế nếu anh không đá cặp với những Adriano, Cruz, Crespo ở Inter hay trước đây là Trezeguet ở Juventus – bởi mặc dù sở hữu những tố chất của một tiền đạo cắm, chân sút này lại thích hoạt động rộng phía sau một “thợ săn”, bởi vai trò đá lùi giúp anh tận dụng tốt hơn khả năng càn lướt và làm tường của mình. Ở Barcelona, Ibra phải đá cắm và đã thất bại. Bây giờ là câu chuyện tương tự ở Milan. Thực tế thì cũng như khi ở Barca, Ibra vẫn ghi bàn khá đều đặn, song anh còn muốn đóng góp nhiều hơn thế.


Đứng trước thách thức phải thay đổi, phải thử nghiệm những giải pháp mới, liệu Allegri có dám, dù rằng sử dụng 4-3-1-2 bây giờ mới chính là cách làm mạo hiểm nhất? Milan đã lật ngược thế cờ trước Real Madrid khi chơi 4-4-2, khi không có cả 3 ngôi sao người Brazil trên sân. Điều đó gợi cho Allegri suy nghĩ gì? Muốn Milan chiến thắng, trước hết ông phải giải quyết cho êm đẹp bài toán hàng tấn công “mạnh nhất châu Âu” của mình. Trận đấu trên sân Bari là dịp tốt để bắt tay vào việc, khi mà đội chủ nhà đã không còn giữ được sự sung mãn của mình dù là ngay tại San Nicola. Họ đã thua dễ dàng Lazio và Udinese 0-2 ở hai trận sân nhà gần nhất, khi các đội khách rất quyết tâm chiến thắng. Liệu Milan có quyết tâm?


Dự đoán: 1-2

Đối đầu Serie A: 29 trận ở San Nicola, Bari thắng Milan 10, hòa 4 và thua 15 trận.

Lực lượng: Bari vắng Ghezzal, S.Masiello, Raggi (chấn thương). Milan vắng Antonini, Bonera, Silva (chấn thương), Boateng (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Bari: Gillet – Belmonte, A.Masiello, Rossi, Parisi – Alvarez, Gazzi, Almiron, Rivas – Barreto, Kutuzov

Milan: Abbiati – Abate, Nesta, Yepes, Zambrotta – Gattuso, Pirlo, Ambrosini – Seedorf – Robinho, Ibrahimovic


B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm