Lặn đoạt 3 HCV trong ngày đầu tiên thi đấu: Đúng là mỏ vàng

20/11/2011 09:14 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Hôm qua môn lặn xuất trận, đây được coi là mỏ vàng của TTVN. Môn lặn vốn  ít QG đầu tư, các VĐV lấy vàng dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên ở đại hội thể thao khu vực có những điều khó nói,  tấm HCV đầu tiên của môn lặn đã không thuộc về VN.

Việc chủ nhà Indonesia tổ chức môn lặn là cả nỗ lực thuyết phục tột bậc của Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam. Ở nội dung khởi tranh đầu tiên, 800m vòi hơi chân vịt nam, 2 VĐV Trần Bảo Thư và Đỗ Xuân Thiện đều thi đấu trùng xuống bất ngờ và về đích kém VĐV Yosaputra của Indonesia đến hơn 4’’.


 Dương Thị Huyền Trang khép lại một ngày thi đấu thành công của môn lặn với tấm HCV vòi hơi chân vịt 100m. Ảnh Quang Nhựt

Sau tấm HCV đầu tiên giành cho nước chủ nhà, ở cả 3 nội dung còn lại, các kình ngư VN đã thể hiện đúng thực lực của mình. Ở nội dung vòi hơi chân vịt 800m nữ, VĐV Nguyễn Thị Thương ở làn làn số 5 đã bị đối thủ dẫn trước trong hơn 700m đầu tiên, tuy nhiên với cú nước rút ngoạn mục ở những mét cuối, Thương đã giành chiến thắng, mang về chiếc HCV đầu tiên cho lặn VN.

Chiến thắng ấy tạo động lực tinh thần cho các VĐV còn lại, ở nội dung vòi hơi chân vịt 100m nam, Nguyễn Trung Kiên và đồng đội Phan Lưu Cẩm Thành tỏ ra vượt trội các đối thủ để chiếm 2 vị trí đầu tiên. Trung Kiên thậm chí đã phá sâu kỷ lục SEA Games với thời gian 36’’94 (kỉ lục cũ 38’’07)

Dương Thị Huyền Trang là người thi đấu cuối cùng ở nội dung vòi hơi chân vịt 100m nữ, cô chỉ bị VĐV Danie Torres của Philippines bám đuổi trong 50m đầu tiên, sau đó đã nước rút hoàn hảo và mang về tấm huy chương vàng thứ 3 trong ngày cho lặn VN, đồng thời cũng giúp chúng ta lập kỉ lục SEA Games thứ 2 với thành tích 43’’15(kỉ lục cũ 43’’58).

Ngay sau ngày đầu tiên, môn lặn đã mang về cho chúng ta 3/4 tấm huy chương vàng, và hứa hẹn mỏ vàng này còn tiếp tục được đội khai thác trong những ngày tới.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm