Toni Kroos: Một năm học bỏ 40 ngày

06/08/2014 14:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Hoàng đế” luôn biết mình đang nói điều gì. Franz Beckenbauer cứ đoán ai sẽ là ngôi sao thì người đó sẽ là ngôi sao. Và Toni Kroos là một trong những người đó.

Khi Beckenbauer gặp Kroos lần đầu ở đội U-17 Đức du đấu ở Thượng Hải, ông đã nói với Gerd Mueller rằng “cậu nhóc mặc áo số 10 sau này sẽ là cầu thủ lớn”. Nhưng có lẽ ông không biết rằng cậu nhóc ấy sau này sẽ là nhà vô địch Thế giới.

Câu chuyện bắt đầu ở thị trấn nhỏ Greifswald, nơi Kroos sinh ra. Cha mẹ anh là những người tham gia sự nghiệp thể thao, ông Roland là một HLV bóng đá còn bà Birgit là một nhà cựu vô địch quần vợt. Họ đã sớm nhận ra tài năng thiên bẩm của Toni cùng em trai Felix và gia đình quyết định rời sang Rostock, nơi mà ông Roland Kroos huấn luyện đội trẻ của thành phố và đưa hai con trai tới tập luyện.

Ông Roland bắt cả hai anh em phải đi học song hành với việc tập chơi bóng. Siglinde Heimann, thầy dạy của Kroos trong khoảng 3 năm, nói Kroos là một học sinh lười biếng. “Niềm ham thích của cậu nhóc là bóng đá, do vậy Toni gần như chẳng bao giờ chịu làm bài tập về nhà. Ban đầu còn la rầy, nhưng sau đó chúng tôi chấp nhận vì hiểu tâm tư của cậu nhóc. Tuy nhiên Toni là một học sinh khiêm tốn, không bao giờ huênh hoang về tài đá bóng của mình với các bạn học trong lớp”.

Daniel Pabel, bạn cùng lớp của Toni Kroos nói: “Cậu ấy không bao giờ coi trọng chuyện học, bài tập luôn mang về nhà và để đó. Vì thường xuyên đi tập đá bóng nên một năm học Toni đã vắng khoảng 40 buổi đến trường. Nhưng chúng tôi thích chơi với Toni vì cậu ấy dễ gần và không bao giờ khoác lác về mình hay gia đình”.

Kroos đá cho đội trẻ Hansa Rostock, khi đó đang ở giải hạng Ba. Ở Rostock, việc tập bóng đá không hề dễ dàng, nhưng Kroos vẫn áp đảo các bạn đồng trang lứa tới mức khi chơi một trận đấu, Kroos được yêu cầu phải… đá chân đất.

Năm 2006, Toni Kroos quyết định rời đội trẻ Hansa Rostock. Bayern Munich nghe tiếng tăm của Toni liền mời cậu tới kiểm tra sức khỏe. Đó là một hành trình kiệt sức cho Toni khi phải đi từ Rostock (miền Bắc, ven biển Baltic) để xuống Munich ở miền Nam. Nhưng kết quả thì cực kỳ tuyệt vời: đội trẻ Bayern nhận Toni Kroos vào thi đấu, và vài ngày sau khi kiểm tra sức khỏe, cha mẹ cậu bé ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của Toni. Ở tuổi 16 và vẫn chưa tốt nghiệp trung học, Toni Kroos đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tại Bayern Munich. Phần sau đó là lịch sử.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm