Chelsea hết cửa vào top 4: Hãy trách công thần Lampard!

23/03/2012 12:25 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Chỉ ba tháng trước thôi, ở trận lượt đi tại Stamford Bridge, Lampard là người hùng đặt dấu giày kết thúc mạch trận bất bại của Man City, điều mà cả Premier League khát khao mong mỏi. Vậy mà giờ đây trên sân Etihad, anh đảo ngược vị thế khi trở thành tội đồ giúp cho Man City chặn đứng chuỗi khủng hoảng, đồng thời kết thúc tuần trăng mặt ngắn ngủi của Di Matteo.

Đây không phải là lần đầu trong mùa giải người ta phải nói về việc Lampard bây giờ không còn là hình ảnh một “người không phổi” trận nào cũng sung sức như trận nào. Anh đã cao tuổi và những gót chân Achilles cũng dần lộ diện.

Đêm thứ Tư vừa rồi, trên thánh địa Etihad của Man City, Lampard dường như không còn là chính mình nữa. Đội phó của Chelsea giống như một thứ "rác thải" trên sân. Trong cả hai nhiệm vụ tham gia tấn công và hỗ trợ phòng ngự, Lampard chẳng làm được việc nào ra hồn. Khi Chelsea cần những đường bóng tấn công, anh mất hút hoàn toàn trong vòng vây của bộ đôi tiền vệ phòng ngự Gareth Barry và Nigel De Jong. Lúc các đồng đội trên hàng công cần những đường chuyền giàu tính sáng tạo từ chân của Lampard, thì anh lại lạc loài trong khoảng không nào đó ở giữa sân. Mất đi nguồn cung cấp bóng từ Lampard, Torres và Mata tỏ ra khổ sở khi phải hoàn toàn tự lo nhiệm vụ tìm bóng để tạo cơ hội ghi bàn cho mình. Vì thế, không có gì khó hiểu khi sức tấn công của Chelsea trận này chỉ như một cơn gió thoảng qua khung thành Joe Hart.



Lampard trở thành tội đồ giúp cho Man City chặn đứng chuỗi khủng hoảng- Ảnh Getty

Còn khi cần hỗ trợ phòng ngự, anh cũng chẳng giúp ích gì cho bộ đôi trung vệ Cahill-Luiz ở thời điểm Chelsea thiếu vắng đội trưởng Terry. Ngược lại, anh chính là tác nhân khiến hàng phòng ngự Chelsea vất vả vì sự cẩu thả và thiếu chính xác trong những pha chuyền bóng của mình. Nếu Balotelli không dứt điểm quá hiền lành, thì The Blues hẳn đã nhìn thấy ác mộng ngay từ hiệp 1. Các cổ động viên thì có cái cớ để trách cứ Lampard với đường chuyền như một món quà đặt vào chân tiền đạo người Italia bên phía Man City. Nhưng bi kịch dẫn trước rồi thua ngược vẫn cứ đến, y hệt như trận lượt đi gặp Napoli ở Champions League chưa lâu. Essien mở màn tấm bi kịch với pha để bóng chạm tay ngớ ngẩn trong vòng cấm. Nhưng người đẩy nó lên cao trào chính là Lampard. Anh quá hời hợt và không quyết liệt ngăn chặn tình huống Samir Nasri phối hợp với Tevez, để rồi bị sức trẻ của tiền vệ người Pháp bỏ lại và thế là đủ để Man City hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục. 

Không phải đến bây giờ người ta mới nhận thấy ảnh hưởng tiêu cực từ biểu đồ phong độ hình sin của Lampard. Đầu mùa giải, đã có rất nhiều chuyên gia bóng đá nhận định Chelsea đang rất thiếu mẫu cầu thủ sáng tạo như Lampard thời đỉnh cao. Lúc này The Blues đang quá thừa mứa những mẫu cầu thủ cần cù như Essien, Mikel hay Raul Meireles. Trong khi đó, cầu thủ sáng tạo nhất trong lối chơi lúc này của The Blues là Juan Mata lại thường xuyên chơi cánh, và bản thân số 10 của Chelsea cũng ít nhiều bộc lộ dấu hiệu bị quá tải. Điều đó khiến cho lối chơi của The Blues mùa này trở nên khô cứng, thiếu sự sáng tạo và đột biến cần thiết trong những thời điểm quan trọng.

Trong khi đó, Lampard đã 33 tuổi và sức sáng tạo cần thiết của một cầu thủ tiền vệ kiến thiết dường như cũng đã đi theo những năm tháng đỉnh cao. Đã có lúc tưởng như bài toán ấy sẽ được giải khi mùa hè vừa qua Chelsea đã có những liên hệ với Modric của Tottenham. Nhưng rốt cuộc, vấn đề ấy vẫn không có gì tiến triển. Nếu được hỏi trong cuộc thay máu lực lượng mùa hè tới, một trong những vị trí cần thay mới của Chelsea là nằm ở đâu, có thể chỉ rõ: Chelsea đang cần một Frank Lampard mới, chứ không phải là hình ảnh của Lampard đang nhạt nhòa cùng thời gian như bây giờ.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm