Kanye West hối hận vì "chơi xấu" Taylor Swift

06/09/2010 14:20 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Ngôi sao Hip-hop Kanye West vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì cuộc "phục kích" Taylor Swift trên sân khấu giải MTV Video Music Award 2009. Mới đây, West đã trải lòng trên blog về scandal này.

Hôm thứ Bảy, West đã tung ra một tràng xúc cảm trên trang blog của mình. Một lần nữa anh thừa nhận sai lầm vì đã nhảy lên sân khấu MTV Video Music Awards, giật mic của Swift và nói giải thưởng dành cho cô đáng nhẽ phải thuộc về danh ca Beyonce.


Nam ca sĩ Kanye West giật mic từ tay Taylor Swift lúc cô lên sân khấu nhận giải "Video của nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất" tại giải MTV Video Music Awards vào ngày 13/12/2009 tại New York. (Ảnh: AP).
Rapper/nhà sản xuất này cho biết anh đã hứng đủ kinh nghiệm đau thương. Sau khi gây ra scandal, anh là là mục tiêu của những lời nguyền rủa và sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.


"Những vết thương lòng sâu hoắm... Tôi đã phải hi sinh... hủy tour diễn với ngôi sao pop số một trên thế giới... đóng cửa văn phòng thời trang của mình", West viết trên blog.

Kayne West, siêu sao đã đạt được rất nhiều đĩa bạch kim, từng đoạt giải Grammy là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong thập kỷ và cũng là một trong những ngôi sao được các nhà phê bình hoan nghênh nhất. Tuy nhiên anh cũng là người hay có hành vi thô lỗ tại các giải thưởng. Những gì West làm với Taylor Swift, cho thấy mọi việc không phải lúc nào cũng đi theo hướng mà rapper này mong muốn.

Dẫu sao, việc West nhảy lên sân khấu giật mic của ngôi sao pop/nhạc đồng quê Swift đã khiến cho "giọt nước tràn ly". Một làn sóng chỉ trích đã hướng vào West, ngay cả Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng phải gọi anh này là "con lừa đực".

Vào thời điểm đó, West đã lên chương trình truyền hình của Jay Leno để xin lỗi và giải thích vì anh chưa vượt qua được nỗi đau mất mẹ hai năm về trước. Anh này cũng nói sẽ không xuất hiện trước công chúng một thời gian.

Và việc đó đã đến nhanh hơn mong đợi. West  hủy tour diễn với Lady GaGa vào mùa thu, rõ ràng là do doanh số bán vé ra thấp. Trên blog, West nói về những phản ứng dữ dội mình phải hứng chịu.

"Mọi người đã viết trên blog họ muốn tôi chết đi... Không hãy nghe này. Họ muốn tôi là một người chết rồi. Tôi chịu đựng được điều đó. Tôi đã mỉm cười".

West cho biết hiện tại anh đã "sẵn sàng bước ra khỏi con đường của mình. Bản ngã của tôi đã đi quá giới hạn".

Anh cũng xin lỗi Swift lần nữa và nói anh sẽ viết một ca khúc.

N.L (Theo Fox)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm