Robert Pattinson: Bắt đầu từ... "Chạng vạng"?

17/08/2009 08:40 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Vai ma cà rồng Edward Cullen đã nâng chàng diễn viên trẻ người Anh Robert Pattinson lên hàng ngôi sao màn bạc thế giới. Thế nhưng Người đàn ông gợi tình nhất hành tinh năm 2009 này luôn quá bận rộn với công việc và hầu như không có thời gian dành cho chuyện… yêu đương.

Kể từ khi xuất hiện trong phim Twilight (Chạng vạng), với cặp mắt xanh hút hồn và mái tóc lãng tử, Robert Pattinson đã lọt vào hàng ngũ những chàng độc thân được phái yếu săn lùng nhiều nhất trong ngành giải trí. Hàng triệu cô gái mới lớn sẵn sàng... “chết vì anh”. Nhưng Pattinson lại tỏ ra khá khiêm tốn. Theo anh, khái niệm “thần tượng gợi tình” chỉ là “một thứ nhãn mác kỳ cục”. Về chuyện được các nữ độc giả của tạp chí Glamour phong tặng danh hiệu Người đàn ông gợi tình nhất hành tinh, diễn viên điển trai này thậm chí còn cho rằng điều đó “quả là ngớ ngẩn”. Pattinson đã khiến cho không ít fan nữ trẻ vỡ mộng. Anh nói: “Thật lạ lùng, nhưng quả là tôi không có thời gian để nghĩ nhiều về những gì xảy ra gần đây. Tôi quá bận bịu khi tham gia đóng trong Twilight và những bộ phim khác”. Sau khi đã hoàn tất các cảnh quay cho tập hai của TwilightNew Moon, hiện Pattinson đang sát cánh cùng các diễn viên kỳ cựu Peirce Brosnan, Chris Cooper và Lena Olin để đóng phim Remember Me.

Khác với đám bạn cùng lứa “ngoan ngoãn” của bộ phim nổi tiếng High School Musical, chàng trai 23 tuổi vừa đoạt giải Teen Choice Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim chính kịch này không ngại tham dự những “đêm điên cuồng” ở khách sạn Chateau Marmont và  thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình trước báo giới.

* Robert Pattinson, anh có thích trở thành một ma cà rồng không?

- Để được bất tử ư? Đó không phải là thứ dành cho tôi. Cái hấp dẫn của cuộc sống chính là nó hữu hạn.

* Trong phim Twilight, anh và bạn diễn Kristen Stewart quả là một cặp đôi lý tưởng. Có chút gì đọng lại giữa hai người ở ngoài đời không?

- Không. Theo tôi biết, cô ấy đã có bạn trai. Chỉ có điều, tôi rất thích Kristen. Lý do duy nhất khiến tôi nhận vai diễn trong Twilight là vì muốn gặp gỡ Kristen. Trước đó, tôi đã xem bộ phim Into The Wind có cô ấy đóng. Kristen quả là một nữ diễn viên giỏi, đẹp mê hồn và có sức tỏa sáng ngoài tưởng tượng. Chúng tôi rất ăn ý trong diễn xuất. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ là bạn thân. Tôi còn trẻ, tự do và vẫn đang một mình.

* Một phụ nữ phải có những phẩm chất như thế nào mới khiến trái tim anh rung động?

- Tôi thích những phụ nữ thẳng thắn. Tôi cũng không rõ vì sao mình lại rất thích những người có cá tính mạnh mẽ và vóc dáng thể thao...

* Không khí tình yêu tràn ngập trong Twilight. Phải chăng đó cũng là thông điệp của cá nhân anh?

- Tôi cho rằng tình yêu xuất hiện khi hai con tim đều khao khát những điều tương tự, như thích nhìn thấy nhau và tin tưởng nhau tuyệt đối. Tình yêu giữa Edward và Bella đã vượt qua mọi rào cản cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Đây quả là một thứ tình yêu lãng mạn.

* Ở ngoài đời, anh đã từng có một tình yêu lãng mạn như vậy chưa?

- Chưa, có lẽ vì tôi chưa có những điều kiện chín muồi.

* Nghe nói anh có khá nhiều bạn gái?

- Đúng vậy. Mối tình đầu xuất hiện khi tôi mới 12 tuổi. Tuy nhiên, đó chỉ là một thứ tình yêu thoáng qua và kéo dài có ba tuần lễ. Tôi đã yêu nhiều nhưng chưa đến mức độ thề thốt: “Em yêu, anh sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời vì em”. Nhưng biết đâu đấy, cũng có lúc tôi sẽ thốt lên như thế.

* Nhưng hiện thời, anh vẫn “chăn đơn gối chiếc”. Tại sao lại như vậy?

- Tôi cũng không thể hiểu nổi. Có lẽ vì trong suốt hai năm gần đây, tôi luôn di chuyển và không ở lại một thành phố nào quá hai tuần. Ngay cả với thành phố London quê hương, từ đầu năm đến nay, tôi cũng chỉ sống ở đó có năm ngày. Khoảng thời gian như vậy là quá ngắn để người ta có thể xây dựng một mối quan hệ nam nữ thực sự.

* Làm thế nào anh có thể thu xếp ổn thỏa cuộc sống lãng du này?

- Đôi khi tôi cũng muốn sống cho bản thân và không muốn mất thời gian vào việc đàm đúm cả ngày lẫn đêm. Mặc dù vẫn thường xuyên ra ngoài với bạn bè, tôi cũng dành cho mình những giây phút tĩnh tại để viết. Nhưng thật tệ, tôi chẳng thể viết gì trong suốt hai năm qua.

* Anh viết gì thế?

- Chủ yếu là kịch bản phim. Trước khi bước vào nghề diễn viên, tôi đã từng mong muốn trở thành nhà văn.

* Anh hành xử ra sao trước việc mình đột ngột trở thành ngôi sao điện ảnh và được bầu là Người đàn ông gợi tình nhất hành tinh?

- Tôi vẫn sống bình thường như trước đây, đi chơi với những người bạn cũ và tiếp tục theo đuổi các sở thích của mình. Trên thực tế, tôi hoàn toàn không có gì thay đổi.

* Có thay đổi chứ. Chẳng hạn như anh hiện đang kiếm được khá nhiều tiền.

- Đáng tiếc là chưa bõ bèn gì. Nói thật lòng nhé: Tôi còn muốn kiếm được rất nhiều hơn nữa cơ (cười).

Minh Châu (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm