1h45 ngày 9/8, Đức - Azerbaijan (bảng A): Món quà cho khán giả nhà

07/09/2010 11:26 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trên bảng xếp hạng FIFA, Đức đang xếp thứ 4 còn Azerbaijan đứng ở vị trí thứ 105. Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là quá lớn nên điều khán giả trông chờ lúc này là Đức sẽ thắng bao nhiêu và thắng như thế nào.

Trận đấu với Azerbaijan là lần đầu tiên đội tuyển Đức có màn ra mắt khán giả nhà kể từ khi giành được ngôi thứ 3 ở World Cup vừa qua. Thế nên đoàn quân của HLV Joachim Loew đang muốn cống hiến một trận cầu mãn nhãn để làm quà cho những CĐV luôn hết lòng ủng hộ họ. Tuy nhiên “Mannschaft” sẽ không dễ đè bẹp đối thủ bởi đội khách chắc hẳn cũng “biết thân biết phận” nên sẽ chọn lối đá tử thủ trong trận đấu này. Không khó hình dung ra cảnh HLV Berti Vogts, từng giúp Đức vô địch Euro 1996 và là một cựu hậu vệ lừng danh những năm 1970, sẽ chỉ đạo phần đông các cầu thủ Azerbaijan tập trung bên phần sân nhà, nhất là khu vực cấm địa, để ngăn chặn các pha tấn công của tuyển Đức.
  
Nhưng đã qua rồi cái thời “Mannschaft” tấn công đơn điệu tẻ nhạt, thường gặp khó khăn với những đội chơi dựng xe buýt 2 tầng trước khung thành. Với những miếng đánh đã trình diễn trong thời gian qua, “cỗ xe tăng” Đức đủ sức nghiền nát Azerbaijan. Các học trò của HLV Loew có thể tấn công trung lộ với sự dẫn dắt của nhạc trưởng Mesut Oezil hay tấn công biên với những cầu thủ tốc độ như Thomas Mueller hay Philipp Lahm. Những pha phối hợp của tuyển Đức cũng ngày một nhuần nhuyễn, tuy không hoa mỹ như
ĐT Đức sẽ có màn ra mắt khán giả nhà trước Azerbaijan- Ảnh AP
kiểu Latin nhưng có ưu điểm cực kỳ chính xác nên rất hiệu quả. Ngoài ra Đức cũng còn những phương án khác như sút xa hay tạt bóng để tận dụng khả năng đánh đầu của Mirsolav Klose. Sau bàn thắng ghi vào lưới Bỉ, tiền đạo 32 tuổi này rất hưng phấn và đang có ý định xô đổ kỷ lục 68 bàn cho đội tuyển quốc gia của huyền thoại Gerd Mueller (Klose đã có 53 bàn).
   
Cũng có điểm trên hàng công khiến Loew phải băn khoăn đó là vị trí của Lukas Podolski. Ở World Cup, “Hoàng tử” đã thi đấu khá ấn tượng nhưng trong trận đấu với Bỉ lại chơi rất dở và phải nhường chỗ cho Kroos ở phút 70. Sự thất thường là một điểm yếu của Poldi, khiến cầu thủ này mãi không “lớn” được dù cách đây 4 năm anh đã vượt mặt Cristiano Ronaldo và Lionel Messi để giành giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006”. Ở vị trí tiền vệ trái của Podolski, Loew đang sở hữu một quân bài rất chất lượng là Toni Kroos. Cầu thủ của Bayern đang có phong độ khá tốt và cũng cho thấy rằng hoàn toàn có thể chơi tốt bên cạnh Mueller. Trong trận đấu mở màn Bundesliga với Wolfsburg, Kroos đã phối hợp với Mueller rất ăn ý, tạo điều kiện cho Vua phá lưới World Cup ghi bàn mở tỷ số.
  
Ngoài ra Loew cũng cần gia cố lại hàng thủ chơi khá lỏng lẻo trong trận gặp Bỉ. Tuy Azerbaijan không phải là một đội bóng mạnh nhưng trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, nếu chủ quan “Mannschaft” có thể phải trả giá. Trận này Đức sẽ chơi tấn công, các cầu thủ sẽ có xu hướng dâng cao nên sẽ để lộ ra nhiều khoảng trống. Nếu những hậu vệ Đức chơi lơ là như cách đây vài hôm, họ có thể bị Azerbaijan trừng phạt. Trên hàng công đội khách có một cầu thủ đáng chú ý là tiền đạo 21 tuổi Vagif Javadov, xuất thân từ lò đào tạo trẻ của CSKA Mosvka. Holger Badstuber và Per Mertesacker cần để mắt đến cầu thủ đang chơi cho Twente của Hà Lan. Nếu thi đấu tập trung, Đức sẽ giành được chiến thắng, có thể là rất đậm để làm quà cho khán giả nhà.

Dự đoán: 4-0

Trần Khánh An

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer - Lahm, Mertesacker, Badstuber, Westermann - Khedira, Schweinsteiger - Mueller, Oezil, Podolski - Klose.
Azerbaijan: Agayev - Shukurov, Levin, Yunisoglu, Allahverdiyev - Sadygov, Abbasov - Nadyrov, Chertoganov, Mammadov - Javadov.

Nhiều duyên nợ

Trước đây Đức mới chạm trán Azerbaijan hai lần bởi đến năm 1994 thì đội tuyển đại diện cho quốc gia thuộc Liên Xô cũ này mới gia nhập FIFA và UEFA. Hai trận đó diễn ra ở vòng loại World Cup 2010 vừa qua (đều trong năm 2009) và phần thắng dĩ nhiên đều thuộc về đội tuyển Đức. Lượt đi tại Baku, Đức thắng 2-0 với các bàn của Schweinsteiger và Klose. Còn ở lượt về tại Hanover, Klose đã lập một cú đúp góp vào chiến thắng 4-0 của đội nhà. Hai bàn còn lại do Ballack và Podolski ghi. Như thế, chưa có một cầu thủ Azerbaijan nào ghi được bàn thắng vào lưới Đức. Tuy nhiên người Đức chắc chắn sẽ rất nhớ một người Azerbaijan là trọng tài biên Tofik Bakhramov, người đã công nhận bàn thắng gây tranh cãi của Geof Hurst cho đội tuyển Anh trong trận chung kết World Cup 1966. Ở Azerbaijan, Bakhramov là một huyền thoại, tên ông được đặt cho SVĐ lớn nhất đất nước này ở Baku!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm