K.KG sụp đổ, HN.T&T thắng 5 sao

13/05/2013 07:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - K.KG là đối thủ yếu, đương nhiên bị đánh giá thấp hơn HN.T&T nhưng có lẽ chính các cầu thủ chủ nhà cũng không thể nghĩ ra một kịch bản chiến thắng dễ dàng và đậm đà đến thế.

Bộ đôi Gonzalo-Samson đã có một ngày thi đấu thành công và dễ dàng. Ảnh: VSI

Đáng ra trận đấu trên sân Hàng Đẫy chiều qua đã có thể diễn ra kịch tính và thế cân bằng của trận đấu còn được kéo dài lâu hơn thay vì bị phá bỏ ở phút 23. Thế nhưng, sai lầm của thủ môn Thanh Thắng chính là khởi đầu cho một trận đấu đáng quên của K.KG.

Không thể bắt dính bóng từ cú đánh đầu ngược của Gonzalo, ngay sau đó Thanh Thắng còn mắc thêm một lỗi khác đó là cản ngã Samson trong tình huống tiền đạo này ập vào tranh cướp. Và ở một góc quan sát thuận lợi, ngay lập tức, trọng tài Nguyễn Trọng Thư cất còi thổi phạt đồng thời cho chủ nhà HN.T&T hưởng một quả phạt 11m.

Chấp nhận đã đôi công với HN.T&T nhưng K.KG lại thua kém đối phương về nhiều mặt. Đội bóng của HLV Lai Hồng Vân gần như chỉ trông vào thể lực cùng lối chơi càn lướt của những ngoại binh như Felix và Suleiman trên hàng tấn công, cộng thêm khả năng tranh chấp của nhân tố mới là cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hằng Tcheuko Minh ở hàng tiền vệ.

Thế nhưng, sự mất cân đối trong đội hình cùng năng lực hạn chế của các vị trí được coi là trụ cột khiến lối chơi của K.KG không thể tạo ra được nét đột phá.

Sau hiệp 1 dẫn trước với tỷ số 1-0, sang hiệp 2, HN.T&T còn chơi bóng thanh thoát hơn và đội chủ nhà liên tiếp ghi được các bàn thắng để nâng cao tỷ số.

Đầu tiên là tình huống khống chế bóng một chạm rồi dứt điểm cực mạnh từ bên ngoài vòng cấm địa ở phút 61. Đây là pha bóng mà nhiều người cho rằng Văn Quyết đã rơi vào thế việt vị, nhưng trợ lý trọng tài Nguyễn Phong Vũ dù xuất phát chậm hơn đường phát động tấn công của HN.T&T vẫn kiên quyết xua tay.

Bị dẫn trước 2 bàn cùng một thế trận không lấy gì làm khởi sắc nên các cầu thủ K.KG xuống tinh thần thấy rõ. HLV Lai Hồng Vân dù cũng đã cố gắng xoay vần bằng những quyết định thay đổi người nhưng rõ ràng, chính ông cũng như các học trò đã lực bất tòng tâm.

Bởi thế cho nên, Samson (65’), Ngọc Duy (74’) và Gonzalo (90’+1) không mấy khó khăn để xuyên thủng mành lưới đội khách thêm 3 lần nữa.

Bàn thắng ở phút đá bù giờ thứ nhất trong 2 phút đá bù của hiệp 2 trận đấu mà Gonzalo ghi cho HN.T&T đã khép lại một trận đấu thành công của HN.T&T, nhưng đây là thất bại nặng nề của K.KG. Trong bối cảnh B.BD vượt qua Đồng Nai trên sân khách và tìm được chiến thắng thứ 2 trong mùa giải 2013, thì K.KG giờ đây tiếp tục chôn chân ở cuối bảng xếp hạng và cùng ĐT.LA trở thành 2 ứng cử viên cho suất xuống hạng duy nhất.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm