HA.GL Laos Premier League 2013: Sân chơi của ngoại binh V-League

06/05/2013 08:31 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua, trên sân Champasak (Lào) đã diễn ra lượt trận thứ 7, lượt trận cuối cùng của lượt đi, giữa chủ nhà SHB.Chămpasak và Hoàng Anh (HA) Attapưh. Kết quả, SHB.Chămpasak đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của De Jesus, cựu cầu thủ V-League.

Không có chỗ đứng ở V-League nhưng sang L-League Hồng Minh vẫn chứng tỏ được khả năng của mình. Ảnh: VSI

Với kết quả này, SHB Champasak đã trở thành nhà vô địch lượt đi của giải.

L-League, sân chơi của ngoại binh V-League

Năm nay lần đầu tiên Lào tổ chức một giải đấu chuyên nghiệp với sự tài trợ của HAGL mang tên 2013 HAGL Laos Premer League. Tham dự giải đấu có 8 đội, mỗi đội được đăng ký 3 ngoại binh và 2 cầu thủ thuộc khối ASEAN, trong đó chỉ 4 ngoại binh được ra sân. Tuy nhiên, khi giải khởi tranh chỉ có HA Attapư và SHB.Chămpasak là có đăng ký ngoại binh, các đội còn lại thì không vì “khó khăn kinh phí”, như thông tin do ông Phôthôn Thunvađi, thành viên BTC giải, cho biết.

Trước khi giải khởi tranh 10 ngày, HA Attapư mới gom đủ quân từ các địa phương trong cả nước, trong đó tại Attapư chỉ có 3 người, và chỉ có 10 ngày tập huấn tại đại bản doanh HAGL ở Gia Lai (Việt Nam). Đội bóng non trẻ này cũng đã kịp để lại dấu ấn trong suốt giai đoạn lượt đi khi giành được 15/18 điểm tối đa trước khi lượt trận cuối của lượt đi diễn ra.

Trụ cột của HA Attapư là Olushola, Văn Lâm, Út Cường, những cầu thủ được tăng cường từ HA.GL. Ở SHB. Chămpasak cũng vậy, De Jesus, Toledo, Hồng Minh, các cầu thủ tới từ V-League, cũng là trụ cột ở CLB này.

Trước lượt trận cuối cùng của giai đoạn lượt đi, BTC đã thực hiện một việc chưa từng có tiền lệ là tổ chức truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia trận đấu giữa HA Attapư và SHB.Chămpasak. Đây thực sự là bước ngoặt trong công tác tuyên truyền của giải.

Chập chững bước vào chuyên nghiệp

Cũng như bóng đá Việt Nam khi mới bước vào chuyên nghiệp, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng thực tế các đội bóng ở Lào vẫn còn nhiều việc phải làm.

Mặc dù giải chuyên nghiệp ở Lào có 8 đội bóng, nhưng có tới 6 trên 8 đội là thuộc thủ đô Viêng Chăn, trừ 2 tỉnh Attapư và Chămpasak. 7/8 đội (trừ SHB.Chămpasak) đều chọn thủ đô làm sân nhà, trong đó HA Attapư vì chưa có sân nên cũng chọn Viêng Chăn làm sân nhà.

Tiếng là giải chuyên nghiệp nhưng sự quan tâm của giới truyền thông cho giải vẫn còn nhiều hạn chế. Riêng trận đấu được truyền trực tiếp là do LĐBĐ Lào thuê Đài truyền hình quốc gia thực hiện. Ngoài ra, sự hiện diện của phóng viên các cơ quan truyền thông trên sân cùng phương tiện tác nghiệp của họ cũng khá khiêm tốn.

“Người dân cũng quan tâm, cuồng nhiệt nhưng họ ít biết, báo chí lại ít tuyên truyền nên…”, một thành viên BTC giải cho biết.

Ngoài ra, sự chuyên nghiệp từ chính khán giả cũng chưa thấy, khi mọi người vào sân vô tư cổ vũ theo cảm tính, không có một dấu hiệu nào cho thấy sự cổ vũ có tổ chức từ khán giả. Hiện tại cũng chưa có một tổ chức CĐV nào được tổ chức quy củ.

Trên khán đài, mọi người vô tư mang bia, mồi nhậu và cả lò nướng vào sân để phục vụ nhu cầu của khán giả. Tuy nhiên, tinh thần thể thao của khán giả nơi này thì thật đáng để ngưỡng mộ, bởi dù vào sân thoải mái như vậy nhưng các khán giả cổ vũ rất có trật tự, không hề bạo lực…

Bóng đá chuyên nghiệp ở Lào mới chập chững là vậy, nhưng người làm bóng đá ở đây vẫn tràn đầy niềm tin vào việc “trong tương lai gần bóng đá Lào sẽ có chuyển biến tích cực”.

Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm