Messi bị cáo buộc trốn thuế: “Messi “lừa bóng” qua cả sở thuế

14/06/2013 07:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi không góp mặt trong trận đấu gần đây nhất của Argentina nhưng tên anh mấy ngày qua lại xuất hiện đầy rẫy trên mặt báo. Tiền đạo thuộc biên chế của Barcelona đang dính cáo buộc trốn 5,3 triệu USD tiền thuế.

Messi đang đối mặt với áp lực từ cáo buộc trốn thuế


Trốn thuế trong giới cầu thủ không phải là chuyện lạ. Hồi năm 2011, tờ Sun khẳng định rằng rất nhiều cầu thủ hàng đầu tại Anh như Wayne Rooney, Theo Walcott đang sử dụng các thủ đoạn để trốn thuế thu nhập. Nhưng lần này, mọi chuyện rùm beng hơn bởi nó liên quan đến Lionel Messi, danh thủ có tiếng là sống “ngoan, trong sạch”.  

Không có án tù

Raquel Amado, Công tố viên cấp nhà nước ở Tây Ban Nha đang khiến làng bóng đá nói riêng và thể thao nói chung rúng động khi đệ trình hồ sơ lên tòa án, cáo buộc tiền đạo Lionel Messi trốn khoản thuế 5,3 triệu USD. Đó là số tiền bản quyền hình ảnh mà Messi nhận được trong thời gian thi đấu tại Tây Ban Nha.

 Theo luật, 56% con số đó phải được nộp thuế cho ngân sách quốc gia này nhưng tất cả đã được “phù phép” để vào túi của Messi thông qua những công ty đặt tại các quốc gia được mệnh danh là “thiên đường trốn thuế” như Belize hay Uruguay.

Messi thông qua trang cá nhân và công ty đại diện về luật pháp đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc nhưng người hâm mộ danh thủ này vô cùng lo lắng khi một số tờ báo giật tít “Messi sắp vào tù”. Với số tiền trốn thuế như trên, El Pulga có phải ngồi “bóc lịch”?

Trong luật của Tây Ban Nha, mức cao nhất cho tội trốn thuế là ngồi tù 6 năm nhưng trường hợp của Messi chưa đến mức nghiêm trọng như vậy. Giáo sư Sandalio Gomez, chuyên gia về tài chính thể thao ở trường Đại học Navarra cho biết Messi nếu bị tuyên có tội, sẽ chỉ bị phạt hành chính, nộp 150% số tiền trốn thuế chứ không có án tù.

Năm ngoái, danh thủ Bồ Đào Nha Luis Figo cũng chỉ bị phạt hành chính hơn 3 triệu USD do trốn thuế trong thời gian chơi bóng tại Barcelona, cụ thể là trong 3 năm từ 1997-1999.

Dùng thuế cứu kinh tế

Không riêng gì Messi hay Figo, trốn thuế thu nhập là vấn đề quá phổ biến trong nền kinh tế Tây Ban Nha. Nguyên do là bởi truyền thống “đừng hỏi, đừng nói” đối với thu nhập của những công dân giàu có tại đây. Nhưng vài năm qua, mọi chuyện đã đổi khác khi cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng nặng nề tới Tây Ban Nha.

Hồi đầu năm ngoái, 27 nước thuộc khối EU đã nhóm họp ở Brussels để bàn về cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều việc làm. Mục đích cuộc họp cấp cao này là thế nhưng nội dung chính họ bàn đến lại là vấn đề thuế thu nhập của nhà giàu cũng như vấn nạn trốn thuế đang trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Một trong những động thái đầu tiên của chính phủ Tây Ban Nha là tăng thuế thu nhập cho những người giàu (thu nhập hơn 390.000 USD/năm) từ 7% lên tới 56%, mức cao nhất có thể, đưa xứ đấu bò trở thành quốc gia đánh thuế thu nhập cao bậc nhất thế giới.

Cáo buộc đối với Messi được đưa ra giữa lúc cuộc “thập tự chinh” của cơ quan thuế Tây Ban Nha đang đi vào cao trào. Cuộc suy thoái đẩy Tây Ban Nha rơi vào khó khăn, chính phủ cần phải làm sạch nền tài chính và tuân thủ của mục tiêu ngân sách đã thỏa thuận tại Brussels. Trong hai năm qua, hàng chục vụ án gian lận thuế đã được đưa ra, tập trung vào các chính trị gia, doanh nhân và thậm chí cả con rể của vua Juan Carlos.

Mặc dù cáo buộc với Messi sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới cầu thủ này nhưng nó quá mức cần thiết để đưa ra truy tố. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Messi chỉ là “phát súng” đầu tiên mà cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha nhắm đến. Với sự nổi tiếng của mình, Messi là mục tiêu của truyền thông, thông tin và thuế vụ Tây Ban Nha tin chắc rằng thông qua vụ việc này, họ có thể răn đe những cá nhân không minh bạch nguồn thu nhập của mình.

“Tôi nghĩ đó chỉ là trường hợp để răn đe. Họ (thuế vụ Tây Ban Nha) thấy Messi có thể tạo ra hiệu ứng lớn, ai cũng phải chú ý. Họ tin từ vụ việc của Messi, ai cũng nghĩ rằng, tốt hơn là cứ chi trả đầy đủ tiền thuế” - Giáo sư Stefan Szymanski của Đại học Michigan nhận định.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Tiền trốn thuế bằng giá trị bàn chân vàng

Thật trùng hợp, số tiền mà Messi trốn thuế bằng đúng giá trị bàn chân vàng của anh. Còn nhớ, hồi tháng 3 năm nay, một hãng kim hoàn ở Nhật Bản đã tạc bức tượng bàn chân trái của ngôi sao Lionel Messi bằng vàng nguyên chất trị giá 5,3 triệu USD. Ngoài “bàn chân vàng” y như thật, Ginza Tanaka còn chế tạo 50 bức tranh dấu chân bằng vàng của Messi trị giá mỗi bức 94.500 USD và 100 phiên bản “bàn chân vàng” thu nhỏ với giá trị 42.000 USD mỗi sản phẩm.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm