Chí Anh: Tôi đã cho điểm lý tính nhất có thể

11/06/2011 13:16 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) -  Sau giám khảo Trần Tiến, rồi M.C - ca sĩ Đoan Trang, đến lượt Chí Anh tiếp tục bị khán giả của Bước nhảy Hoàn vũ 2011 “công kích”. “Điểm yếu” của Chí Anh bị cho là chấm điểm cảm tính. Trước đêm thi thứ 8 của Bước nhảy Hoàn vũ (BNHV), TT&VH có cuộc trò chuyện với Chí Anh. 

Tôi không bị áp lực gì

* Nhiều độc giả nói rằng, họ không hiểu vì sao anh chấm điểm 6 cho Hứa Vĩ Văn và điểm 10 cho Anh Khoa. Anh nói gì về điều này?

- Đây là một môn thi cảm tính, tôi đã cho điểm lý tính nhất có thể. Cả hai lần cho điểm này tôi đều không được nói ra nhận xét của mình vì thời gian có hạn, nên người ta không biết được lý do tôi chấm Hứa Vĩ Văn điểm 6 và cái hay, cái đẹp trong bài nhảy của Anh Khoa. Thôi chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì!



Kiện tướng dance sport Chí Anh trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ


* Ghế giám khảo luôn được ví như chiếc... ghế nóng. Ở BNHV, nó còn nóng hơn khi đạo diễn Lê Hoàng đã từ chối, nhạc sĩ Trần Tiến thì bỏ giữa chừng... Anh có bị áp lực khi ngồi trên chiếc ghế nóng ấy?

- Tôi nghĩ, ở cương vị giám khảo, tôi luôn cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ của mình, nên không bị áp lực gì hết.

* Trước “sức ép” của dư luận, anh nghĩ mình có phải điều chỉnh những nhận xét, hoặc cách cho điểm của mình?

- Tôi nghĩ mình chưa nhận xét hay chấm điểm có gì thái quá. Giả sử người ta đáng 10 điểm mà tôi cho 6 điểm hoặc ngược lại, đó mới là thái quá. Cụ thể, trường hợp của Anh Khoa (4 giám khảo cho điểm 7-8-9-10) cũng có một điểm 9 đấy chứ, điểm 8 là của học sinh khá, điểm 9 là học sinh giỏi và điểm 10 là học sinh xuất sắc. Đâu có gì là quá chênh lệch, có chăng chỉ là chênh so với điểm 7. Điều đó là tất nhiên vì BGK gồm 4 người với 4 chuyên môn khác và mỗi người nhìn nhận theo một cách khác nhau. Nếu ai cũng chấm như ai, người ta chỉ cần mời một người để làm BGK thôi. Dù tôi dành cho Anh Khoa điểm 10, nhưng anh ta vẫn nằm ở vị trí nguy hiểm cuối bảng, vì nếu Khoa thực sự thuyết phục thì phải nhận được sự đồng thuận của tất cả thành viên giám khảo cơ, một điểm 10 đó chả giải quyết vấn đề gì cả!

Ăn mặc “long lanh” nên càng tự tin

* Chí Anh có phong thái khá tự tin trên sàn diễn và cả trong vai trò giám khảo BNHV. Điều đó có được nhờ đâu?

- Tôi sinh ra đã tự tin. Bố là nghệ sĩ nên từ bé đã hướng tôi tới sự khoáng đạt, tự do, tiếp xúc với nghệ thuật nhiều như hội họa, điêu khắc, âm nhạc... Khi tôi theo đuổi công việc gì, thường đào sâu tìm hiểu tường tận, cặn kẽ về nhiều mặt. Khi đó tôi tự tin lắm mà chẳng cần phải cố tỏ ra. Lúc diễn, hoặc làm giám khảo, tôi ăn mặc cũng “long lanh” nữa nên lại càng thêm tự tin.

* Sự tự tin bẩm sinh ấy có liên quan gì tới ý định sẽ làm nghề thầy cúng không? Tôi không thể hình dung, một ngày nào đó, Chí Anh lại là thầy cúng...

- Người ta thường nói những người cầm tinh con Ngựa có giác quan thứ sáu khá phát triển, linh cảm tốt. Tôi cảm thấy mình có cảm nhận tương đối chính xác về nhiều chuyện và thấy thích thú vì điều đó. Những cái gì con người ta không biết thì bao giờ cũng hấp dẫn với mọi người, tôi không loại trừ điều đó. Ngày xưa tôi hay đi chùa, nhưng giờ thì không, vì đã tin vào bản thân mình nhiều hơn.

* Việc đảm nhận vai trò giám khảo của BNHV có ảnh hưởng gì tới công việc hiện tại của anh?

- Tôi vẫn tập luyện, thi đấu và dạy nhảy. Thỉnh thoảng tôi cũng có những chương trình biểu diễn ở hội nghị, các sự kiện... nhưng ít thôi, vì vướng lịch tập luyện, dạy và thi đấu nhiều. Năm vừa rồi chúng tôi có một sự kiện lớn, đó là Liên hoan các ngôi sao khiêu vũ thể thao. Sự kiện này mà làm được hằng năm thì đó là một sân chơi cho những người chuyên nghiệp. Việc dạy nhảy thì phải duy trì vì nó mới giúp tôi nuôi được nghề, đi thi. Dạy khoảng nửa năm thì dành đủ tiền, rồi xin thêm tài trợ để đi tập ở châu Âu 1- 2 tháng chuẩn bị cho thi đấu.

* Hiện giờ ai làm huấn luyện viên cho anh trong đội tuyển để đi thi đấu?

- Chả có ai cả. Tự tập hết. Chúng tôi rất tự giác, ngay từ ngày đầu. Hồi cấp 3 tập nhảy Michael Jackson cũng tự hết. Chúng tôi xem băng rồi lôi nhau ra Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô tập với nhau. Đội của chúng tôi hồi đó là đội nhảy M.J đầu tiên ở VN. Mọi người quen biết nhau, tập hợp nhau lại và làm thành 1 nhóm 5- 6 người, gồm tôi - hồi đó được gọi là Hải Anh Michael (tên thật của Chí Anh là Hải Anh - PV), Long Michael... toàn người yêu thích và đam mê.

* Anh nghĩ sao về triển vọng của công việc mình đang làm?

- Đây là nghề của tương lai. Các bạn trẻ bây giờ khả năng tốt lắm. Tôi vừa khai giảng một lớp học các môn bổ trợ, có múa ballet, nhảy M.J, hip- hop... cho những người muốn theo đuổi bộ môn này. Ngoài thời gian học, các em cũng được đi xem ca nhạc, các loại hình nghệ thuật khác để mở mang đầu óc. Mục đích của lớp học là vừa rèn thể lực vừa tập các kĩ năng. Chưa có lớp nào như vậy ở VN.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Thảo Lan (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm