19h00 ngày 10/12, Thái Lan - Philippines: Trong nỗi nhớ... Kiatisuk

10/12/2014 06:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một số CĐV Thái Lan đã nói vui rằng, nếu dự AFF Cup 2014 với cương vị HLV kiêm cầu thủ, có lẽ Kiatisuk Senamuang sẽ tự xỏ giày vào sân ở trận bán kết lượt về gặp Phillippines tối nay.

*  Lượt đi 0-0

Thái Lan đã rời Manila với trận hòa 0-0, kết quả không phải là thảm họa nhưng khá bất lợi đối với họ. Không những thế, hàng tiền đạo đang là cơn đau đầu với HLV Kiatisuk. Chân sút đá chính Kirati Kaewsombut chấn thương còn người thay thế anh là Adisak Kraisorn thì bị đuổi khỏi sân vì một pha đánh nguội.

Không tiền đạo giỏi, đừng mong vô địch

Có một thực tế đáng chú ý: 3 lần đăng quang của Thái Lan (1996, 2000, 2002) đều gắn liền với những chân sút đáng sợ.

Ở giải đấu đầu tiên năm 1996, Natipong Sritong-In đã dẫn đầu hàng công Thái Lan cùng với Worawoot Srimaka và Kiatisuk Senamuang. Bộ ba ấy đã ghi 15/18 bàn thắng cho đội nhà trên hành trình vô địch.

2 năm sau, Natipong đã giải nghệ và chuyển sang... đánh golf, còn Kiatisuk vắng mặt, Thái Lan đã trải qua một giải đấu đáng quên với màn kịch ở sân Thống Nhất và sau đó là thảm bại 0-3 trước Việt Nam ở Hàng Đẫy.

Nhưng đến năm 2000, Kiatisuk trở lại và tiếp tục hợp với Worawoot thành một bộ đôi sát thủ, với 9 bàn thắng để đưa Thái Lan đăng quang trên sân nhà. Giải đấu ấy, Kiatisuk là Cầu thủ xuất sắc nhất, còn Worawoot là đồng Vua phá lưới với Gendut Christiawan (Indonesia). 2 năm sau, bộ đôi ấy tiếp tục lĩnh xướng hàng công Thái Lan khi họ lần thứ 3 đăng quang.

Nhưng kể từ đó đến nay, bóng đá Thái Lan liên tục phải nhìn Singapore, Việt Nam và Malaysia nâng cao Cúp vô địch. Và nguyên nhân xuất phát từ việc hàng công của họ thiếu những gương mặt đáng tin cậy.

Năm 2004, LĐBĐ Thái Lan quyết định trẻ hóa một cách toàn diện bằng cách mang đến giải nòng cốt là đội U23 vừa giành HCV SEA Games 2003. Trong khi đó, Kiatisuk không được gọi dù là người hùng giúp HA.GL bảo vệ thành công chức vô địch V-League.

Người thay thế anh là Sayaroot Chaikamdee đã không thể đáp ứng sự kỳ vọng khiến Thái Lan bị loại từ vòng bảng. Năm 2007, họ phải gọi lại Kiatisuk dù anh đã giải nghệ trước đó vài tháng. Đó là giải đấu cuối cùng của “Zico Thái”, và Thái Lan giành vị trí á quân.

Trong vài năm gần đây, tiền đạo tài năng nhất mà bóng đá Thái Lan sản sinh là Teerasil Dangda, người đang thi đấu cho Almeria theo dạng cho mượn. Nhưng vì AFF Cup không phải giải đấu nằm trong khuôn khổ FIFA, nên Almeria không nhả Dangda về, và Kiatisuk đành đặt niềm tin vào Kirati và Adisak, những cầu thủ sẽ phải vắng mặt ở Bangkok tối nay.

Kỳ vọng gì ở “Messi Jay”?

Trong buổi tập mới nhất, Kiatisuk đã sử dụng Chanathip Songkrasin ở vị trí tiền đạo. Cầu thủ có biệt danh “Messi Jay” này có tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt và lối chơi đa dạng, song hiệu quả của việc anh đá tiền đạo thì vẫn còn là một ẩn số, chỉ có điều Kiatisuk không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn.

Sau những gì đã thể hiện từ đầu giải, cặp tiền vệ Charyil Chappuis và Chanathip được đánh giá là 2 gương mặt tiêu biểu cho thế hệ mới của bóng đá Thái Lan. Nhưng tại Manila, bộ đôi ấy đã bị hạn chế tối đa sức mạnh bởi lối chơi kỷ luật và giàu thể lực của đội chủ nhà.

Chappuis bị khóa chặt ở khu trung tuyến còn Chanathip thì có nhiều khoảng trống hơn, nhưng cứ đến 1/3 phần sân đối phương là anh hoặc bị quây chặt, hoặc thất thế về tranh chấp bóng. Trước đó, tiền vệ cao 1m60 này cũng gặp khó khăn tương tự khi đối mặt với hàng tiền vệ giàu sức mạnh của Malaysia.

Việc đẩy Chanathip lên đá cao hơn là một ý kiến không tồi. Đó là vị trí mà các hậu vệ đối phương sẽ ngại phạm lỗi với anh hơn, hoặc nếu có thì anh sẽ mang lại những quả phạt nguy hiểm về cho đội nhà. Nhưng để Chanathip không bị cô đơn trước hàng thủ “khủng long” của Phillippines, anh cần một đối tác cao to và có khả năng làm tường. Cả Chainarong Tathong (1m80) và Sompong Soleb (1m82) đều đáp ứng được tiêu chí này, nhưng nhược điểm là cả 2 đều ít được thi đấu.

1 Tổng số bàn thắng của Chainarong Tathong (0) và Sompong Soleb (1) cho đội tuyển Thái Lan, sau tổng cộng 21 trận (Tathong 3, Sobeb 18).

33 Người giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Thái Lan hiện tại là thủ thành Kawin, với 33 lần khoác áo ĐTQG (từ năm 2010).

7 Tại AFF Cup năm nay, Thái Lan mới ghi được 7 bàn thắng, sau 4 trận. Thành tích ấy kém Philippines (9), Việt Nam (10), và chỉ ngang Indonesia - đội đã bị loại.

Đội hình dự kiến

Thái Lan: Kawin - Weerawatnodom, Suttinun, Tanaboon, Peerapat -Mongkol, Sarach, Chappuis, Kroekrit - Chanathip,Soleb.

Philippines: Deyto- Amani, Gier, Rota, Sato - Ott, Bahadoran, Lucena, Steuble - Mulders, Younghusband.

Dự đoán: 1-0


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm