17h00 sân Bình Dương, B.BD – SLNA: Thắng hoặc không gì cả

04/08/2013 06:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Như một bản “đề-mô” để SLNA làm quen với cuộc sống không Công Vinh, chân sút số 1 ở mùa giải năm nay bởi B.BD được cho là đối thủ rất vừa miếng vào thời điểm hiện tại.

“Con chị nó đi…”

Người Nghệ An tin rằng ngay cả khi họ sẽ không còn sự phục vụ của chân tiền Lê Công Vinh, xứ Nghệ vẫn đủ sức lên ngôi ở V-League mùa này, bằng sự trưởng thành cửa lớp lớp các cầu thủ trẻ đầy tài năng!  Ngoài ra, còn có thêm ít nhất một cơ sở khác để thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bấu víu, đó là sự chống lưng của hàng vạn CĐV, cộng đồng người Nghệ An trải dài từ địa đầu Móng Cái đến Mũi Cà Mau, luôn mê tít quả bóng tròn. Đây mới là mấu chốt vấn đề.

Plaza Deon (trái) sẽ được lựa chọn đá thay Công Vinh. Ảnh: V.S.I

Ít nhất kể từ V-League 2011, mùa giải mà SLNA đã lần đầu tiên lên ngôi vô địch sau chu kỳ 10 năm, bóng đá xứ Nghệ luôn được tựa lưng vào các khán đài để chiến đấu và chiến thắng. Theo một thông báo chính thức, số thành viên của FC SLNA đã lên con số 77,777 người. Gần một nửa trong số đó đang sinh sống, làm việc và học tập tại các tỉnh phía Nam. Tất nhiên, họ sẽ không bỏ qua một cơ hội được sát cánh cùng đội bóng con cưng, trong lần xuôi đất Thủ.

Sự ủng hộ, cổ vũ của CĐV là một món quà mà thượng đế mang tặng bóng đá xứ Nghệ. Điều đó phần nào giúp SLNA chưa từng biết sợ dù đứng ở bất cứ đâu, chơi dưới sức nóng của bất cứ “chảo lửa” nào. Vượt qua B.BD, một mắt xích cực kỳ quan trọng trên hành trình đoạt chức vô địch V-League 2013, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tiếp tục tạo được lợi dẫn với “gia đình” HN.T& - SHB.ĐN, hoặc có thể sẽ chấm dứt giấc mộng tại đất Thủ.

Lịch sử có lặp lại?

Lượt trận thứ 6, V-League 2007, để dẹp đám kiêu binh vừa mới làm loạn ở trận đấu gặp Đà Nẵng tại Chi Lăng (thua 1 – 3), HLV Lê Thụy Hải đã tung vào sân đội hình 2, ở trận đấu thứ 2 liên tiếp trên sân khách với SLNA. Thế Anh là một trong số hiếm hoi những hạt nhân còn được tin tưởng. Tuy nhiên, trong lần hồi hương ấy, cựu thủ môn SLNA cũng chỉ trụ lại được vài chục phút, trước khi ăn nguyên cái gầm giầy của đàn em Công Vinh phải đi bệnh viện gấp.

Với chỉ một đội hình dự bị nhưng B.BD lại bất ngờ giành chiến thắng 3 – 1 trước chủ nhà SLNA giữa chảo lửa Vinh. Các bàn thắng đến khá dễ dàng, sau khi xứ Nghệ tự bắn vào chân mình, với chuỗi sai lầm của đội trưởng Huy Hoàng và các vệ tinh ở tuyến thấp nhất. Được đà, ông Hải “lơ” tiếp tục chiến dịch “bàn tay sắt” và tất cả đều biết, B.BD đã về nhất cuộc đua năm đó, để hạ bệ ĐT.LA của Henrique Calisto, lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vương.

7 năm qua đi, vị tướng người Hà Đông (cũ) giờ vẫn ngồi ghế cơ trưởng của B.BD và ở cabin khu kỹ thuật bên kia, bộ đôi Nguyễn Hồng Thanh – Nguyễn Hữu Thắng có dịp tái hợp. Nhưng người xưa đâu tá, khi quân sông Lam, Công Vinh đã đi xa, những người trẻ như Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh cũng vắng mặt (do thẻ phạt). Trong khi đó, B.BD vẫn bảo lưu đến phân nửa quân số ở trận đấu năm nào, với Vũ Phong, Quang Thanh, Anh Đức, Kesley Alves…

Nhiều ngày trước trận đấu này, thầy trò HLV Lê Thụy Hải như đã chạm đến tận đáy của cơn thất vọng nơi các CĐV. Vượt qua SLNA hoặc không gì cả, cộng thêm một mùa bóng nữa trở nên vô nghĩa.

Dự đoán: 2 – 1

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Mới đây, Hội CĐV SLNA đã phát động phong trào góp quỹ để giữ chân những hiền tài cho đội bóng. Đây là một hành động rất thiết thực và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá Việt Nam cấp CLB. Vậy thử hỏi, thầy trò HLV Hữu Thắng còn gì để băn khoăn nữa không? Cuộc đổ bộ rầm rộ nhất từ trước đến nay được hứa hẹn và SLNA sẽ lại phủ vàng Thủ Dầu Một.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm