Man United: Đã thuộc bài học Fellaini?

15/01/2014 07:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ban huấn luyện của Man United đang tỏa đi khắp nơi với quyết tâm tăng cường mạnh lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhưng bài học với Marouane Fellaini hồi mùa Hè vẫn còn nóng hổi.

Sức hút đã không còn như trước khi chia tay Sir Alex Ferguson, nguy cơ không được tham dự Champions League hiển hiện và với thời gian gấp rút của tháng Một, Man United đứng trước những lựa chọn khó khăn khi đi mua sắm vào mùa Đông.

Các ngôi sao lớn sẽ không muốn thay đổi CLB vào một năm World Cup và trong tháng Một, khi họ không có đủ thời gian để thương lượng và có một bản hợp đồng đủ hoàn chỉnh, trong khi những người để chắp vá lại không phải là mục tiêu của Man United.

Cùng với yêu cầu cấp bách phải hành động nhanh chóng, HLV David Moyes và các tuyển trạch viên của ông không được quên bài học mùa Hè, khi họ mất quá nhiều thời gian vào những mục tiêu không khả thi để rồi cuối cùng đành nhắm mắt “mua trâu vẽ bóng”, rước về một chữ ký 27,5 triệu bảng cho tới giờ chỉ là trò cười cho cả giải đấu.

Cuối tuần trước, Phil Neville đã bay sang Tây Ban Nha để “xem giò xem cẳng” tiền vệ Saul Niguez. Cầu thủ 19 tuổi người TBN thuộc sở hữu của Atletico Madrid và đang được cho mượn ở Rayo Vallecano. Man United muốn đẩy nhanh vụ Niguez vì Arsenal và Chelsea cũng đã quan tâm tới tiền vệ trẻ được đánh giá rất cao này. Năm ngoái, Niguez đã “tốt nghiệp” ở đội dự bị Atletico và được HLV Diego Simeone đẩy lên đội 1, rồi sang chơi cho Rayo. Anh có 6 trận chơi cho ĐT U21 TBN và Moyes cần phải nhanh tay trước khi anh trở thành một ngôi sao triển vọng bị chú ý quá nhiều và giá sẽ đội lên.

Ưu tiên cho một tiền vệ trung tâm không có gì là bí mật ở Old Trafford, và ngay cả nếu thương vụ với Niguez thành công, đó có lẽ chưa phải là giải pháp cho mùa này. Một câu trả lời ngay lập tức có thể tới từ Juventus, khi đích thân HLV David Moyes đã có mặt theo dõi trận thắng 4-1 của Bianconeri trước Cagliari vào cuối tuần rồi. Những cái tên ngay lập tức được báo chí Anh đề cập là Paul Pogba, Arturo Vidal, Claudio Marchisio và Davide Astori.

Vidal có lẽ là một mục tiêu không thực tế vào thời điểm này do anh mới ký lại hợp đồng với Juve vài tháng trước và đang có một mùa giải rất thành công, cũng như nhiều hy vọng cùng ĐT Chile ở World Cup 2014. Pogba khả thi hơn, nhưng sẽ có giá rất đắt vì anh còn nhiều triển vọng và Juve có lẽ hiểu đó là mẫu cầu thủ mà Moyes rất ưa thích. Tiền vệ người Pháp đã rời Man United sang Juve 2 năm trước với giá chỉ 1,3 triệu bảng, nhưng để có lại anh, Moyes có thể sẽ phải trả tới 30 triệu bảng. Rốt cuộc, chỉ có Marchisio là thực tế hơn cả, khi tiền vệ người Ý mới ra sân 14 trận ở Serie A mùa này, không ít là từ ghế dự bị.

Một lần nữa, rủi ro của mùa Hè lặp lại, khi Vidal không khả thi, Pogba quá đắt, còn Marchisio là một canh bạc cực kỳ mạo hiểm, mà khả năng thành công không lớn hơn Fellaini là mấy.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm