Chấm điểm trận Inter-Marseille: Thất vọng những người hùng World Cup

14/03/2012 09:03 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Các CĐV Inter Milan đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự tỏa sáng của các ngôi sao lớn như Sneijder hay Forlan để giúp đội nhà vượt qua khó khăn khi đã để thua Marseille 0-1 ở trận lượt đi. Nhưng cuối cùng, chính Sneijder và Forlan là nguyên nhân chủ yếu khiến Inter bị loại bằng một phong độ vô cùng đáng thất vọng. Những người hùng của ĐT Uruguay và Hà Lan tại World Cup 2010 giờ chỉ còn là cái bóng mờ của chính họ.


Sneijder và Forlan đã chơi quá mờ nhạt - Ảnh AP

Đáng trách nhất phải là Forlan. Tiền đạo người Uruguay gần như mất hút trong cả trận đấu khi dấu ấn đáng kể nhất của cầu thủ này chỉ là một pha đánh đầu thiếu chính xác. Các pha xử lý bóng của Forlan là rất thiếu hợp lý khiến hàng công của Inter bế tắc trước hàng thủ được tổ chức với số đông của Marseille. Chỉ tới khi Forlan bị thay thế bởi Pazzini, hàng công của Inter mới thi đấu khởi sắc. Chính Pazzini là người góp công trong cả hai bàn thắng của đội chủ nhà. Chơi tệ, nhưng Forlan lại vùng vằng khi bị thay ra và xuống thẳng phòng thay đồ chứ không ở lại sân, một thái độ khó chấp nhận của tiền đạo người Urguay. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Forlan chỉ được chấm 4 điểm rưỡi, thấp nhất trận đấu bên cạnh Nagatomo.

Cũng như Forlan, Sneijder đã không thể hiện được bất cứ điều gì trong trận đấu mà anh được kỳ vọng sẽ đem lại đột biến cho Inter. Thậm chí, tiền vệ người Hà Lan còn bỏ lỡ cơ hội cực ngon ăn lúc đầu trận. Nếu Sneijder ghi bàn trong tình huống này, có lẽ thế trận trên sân đã khác và Inter sẽ không bị loại một cách tức tưởi như vậy.

Trong bối cảnh các trụ cột của Inter sa sút hàng loạt, phong độ ấn tượng của Stankovic (7 điểm rưỡi), Milito (7) hay Poli (6 điểm rưỡi) là chưa đủ để Nerazzurri vượt qua Marseille.

Bên phía Marseille, thủ thành Mandanda là người xứng đáng được tôn vinh nhất khi anh từ chối một số cơ hội ngon ăn của Inter, trong đó có hai pha dứt điểm cận thành thời điểm đầu trận của Sneijder và Milito. Nếu không có sự xuất sắc của Mandanda, Marseille có lẽ đã phải ôm hận trước Inter. Ngoài   Mandanda, Valbuena cũng đã có một trận đấu xuất sắc cho đội khách. Kỹ thuật khéo léo cùng khả năng hoạt động bền bỉ ở giữa sân của Valbuena đã giúp Marseille duy trì được thế trận mà họ mong muốn.

Chấm điểm theo Goal:

Inter: Julio Cesar: 5,5 – Zanetti: 6,5 – Lucio: 5,0 – Maicon: 6,0 – Nagatomo: 4,5 – Samuel: 5,5 – Stankovic: 7,5 – Sneijder; 5,0 – Poli: 6,5 – Forlan: 4,5 – Milito: 7,0.

Thay người: Obi: 6,0 – Pazzini: 7,0 – Cambiasso: không chấm.

Marseille: Mandanda: 7,5 – Azpilicueta: 7,0 – N’Koulou: 6,0 – Morel: 5,0 – Diawara: 6,5 – Diarra: 6,5 – Mbia: 7,0 – Amalfitano: 6,5 – Valbuena: 7,5 – Remy: 5,5 – Andre Ayew; 5,0.

Thay người: Brandao: 7,0 – Cheyrou: không chấm – Bracigliano: không chấm.


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm