5 phát ngôn làm nên Atletico của Simeone trong năm 2012

31/12/2012 20:19 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 39 chiến thắng và 8 trận hòa sau 57 trận trong vòng 1 năm qua. Sân Vicente Calderon thật may mắn vì có Diego Simeone.

Một năm trước đây ông còn bay tới Madrid cùng em gái Natalia, vợ, 3 người con trai và 1 giấc mơ màu đỏ - trắng. Gánh trọng trách dẫn dắt đội bóng đi lên từ đống đổ nát, giờ đây Rojiblancos trông thật khỏe khoắn với trên vai 2 danh hiệu tầm cỡ châu lục, 39 chiến thắng, 8 trận hòa và 10 trận bại sau 57 trận. Hãy nhìn lại năm 2012 với Atletico Madrid của "El Cholo" qua 5 phát ngôn của chính chiến lược gia trẻ tuổi người Argentina này.


"El Cholo" Simeone - Ảnh: Getty

“Chúng tôi thích một đội bóng táo tợn, mạnh mẽ, dũng cảm và biết tung nắm đấm đúng lúc” (27/12/2011)

Vài giờ sau khi có mặt tại Madrid, Diego đã có mặt tại “Palco de Honor” (Khán đài danh dự) của sân Calderon. Những con người có mặt ở đây hiểu rằng người đàn ông mà họ gọi tới là một gã có thể nói là “vô lối”, không hề theo một quy tắc nào ngay từ cái thời gã còn khoác áo Estudientes, River, San Lorenzo hay Catania, nhưng ít ra người đàn ông ấy còn có vài ý tưởng trong đầu. Một vài phát biểu cương nghị, một vài chính sách cơ bản, Diego tóm lại bằng một từ: chiến thắng. Chỉ cần một ý tưởng sơ khai, một tập thể cố kết, một tư duy liền mạch, một thứ văn hóa nỗ lực và một lối bóng đá bộc trực, Atletico của "El Cholo" được định hình. “Điều gì dẫn lối chúng ta đến với phong cách này, đó chính là vinh quang màu cờ sắc áo Atletico.”

“Các bạn phải chơi trận chung kết này bằng đam mê của lính trẻ và kinh nghiệm của cựu binh” (08/5/2012)

Trong vòng 5 tháng, Atletico lớn nhanh như Thánh Gióng và giờ đây đội bóng trưởng thành ấy biết rõ mục tiêu phấn đấu của mình là gì. Bên cạnh sự cải thiện đáng kể tại La Liga, đấu trường Europa League chính là nơi mà thầy trò Simeone thăng hoa. Đối thủ cuối cùng của họ ở Europa League là đội bóng của Marcelo Bielsa, một trong những người thầy của Simeone. Athletic Bilbao thời kỳ đó chính là ứng cử viên số 1 cho chiếc cúp bạc Europa, nhất là khi châu Âu chứng kiến cách họ đánh bại M.U hay Schalke. Tuy nhiên thực tế, bắt đầu kể từ khi tiếng còi của Wolfgang Stark vang lên trên mặt sân của Bucharest, thực tế ấy và về sau là lịch sử chỉ đủ chỗ cho một tập thể, cũng với màu áo đỏ - trắng, nhưng không phải từ xứ Basque. "'El Cholo" hạnh phúc như một đứa trẻ trong phòng họp báo sau trận, bởi “ngày mai khi bọn trẻ đến trường chúng sẽ mặc những chiếc áo thun Atletico.”

“Trái tim (nhiệt huyết) cũng nặng như đống tiền kia” (30/8/2012)

23 cầu thủ của Chelsea, những nhà đương kim vô địch (và cũng sẽ là cựu vương) Champions League, có giá vào khoảng 400 triệu euro. Đó ắt hẳn là một con số to tát. “Chúng tôi không phủ nhận thực tế ấy, chúng tôi không thể trở thành kẻ ngốc. Đúng vậy, Chelsea là ứng cử viên.” Simeone nói trước thềm diễn ra trận Siêu cúp châu Âu tại Louis II. “Đã vào đến đây thì bạn không có sự lựa chọn. Chỉ chơi và chiến thắng thôi.” Câu Slogan trịch thưọng y hệt như những gì từng được cất lên tại Bucharest cách đó gần 4 tháng. Và bóng đá một lần nữa đồng tình với khẩu khí của "El Cholo", khi ông cướp lấy mọi ánh mắt vào trận đấu của Atletico. Thực tế, hay lịch sử, một lần nữa chỉ đủ chỗ cho một cái tên. “Tôi không cần biết ai vốn là số 1, tôi chỉ biết ai chơi hay nhất trận đấu này.”

“Tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt Real. Có lẽ tôi điên nhưng tôi nghĩ thật lòng, đó là những gì tôi cảm nhận về bóng đá” (08/10/2012)

Trong số các đồng nghiệp, điểm yếu vĩ đại nhất của Simeone có lẽ là Jose Mourinho. “Ông ta có cá tính, các cầu thủ luôn nói tốt về ông ta và ông ta luôn là người chiến thắng ở mọi mặt trận.” Không có gì chắc hơn khi nói đó là những lời lẽ nhượng bộ của "El Cholo" đối với Real Madrid, người hàng xóm đáng ghét, mục tiêu gần như là số 1 của suốt 12 tháng trời với hơn 20.000 giờ tập luyện cộng lại của mỗi cầu thủ. “Chúng tôi sẽ không để thua trên mặt trận tâm lý.” Một vài người tỏ ra hoài nghi Diego về điều đó trước khi Real đá bay Atletico tại Bernabeu.

“Bóng đá được truyền dẫn và Falcao phát ra tín hiệu rõ ràng” (02/11/2012)

Không một “số 9” nào trên hành tinh hội đủ những tinh hoa như Radamel, chàng trai khép lại năm 2012 với 41 bàn trong 46 lần khoác áo Atletico. Simeone chứng kiến sự trưởng thành của cầu thủ người Colombia, kể từ sau cú hat-trick tại Bucharest, những tưởng đó sẽ là lần gặp nhau cuối cùng giữa họ. Nhưng không có sự chuyển nhượng Falcao nào trong mùa hè và cùng với những Arda Turan hay Gabi, “mãnh hổ” lao đi như thuyền căng buồm đón đúng gió. Hai tháng trước, khi Falcao ghi bàn thắng duy nhất ở phút 90 mang lại chiến thắng 1-0 cho Atletico trên sân Anoeta của Sociedad, "El Cholo" đã cảm ơn anh: “Cậu ấy nhận bóng trong tình cảnh cơ hội gần như là số 0, thế mà Falcao vẫn nhìn thấy những tia sáng mong manh nhất để ghi bàn.”

Cự Giải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm