Đừng chờ Llorente, Juve hãy mua ngay Drogba!

08/01/2013 13:50 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Mauro Icardi mới chưa đầy 20 tuổi, còn gần như hoàn toàn vô danh và trước khi đối đầu với Juventus tối hôm Chủ nhật, cũng mới chỉ ghi cho Sampdoria 2 bàn thắng, mà 1 trong số đó là ở Serie B mùa giải trước. Nhưng chỉ trong 17 phút hiệp 2 trận đấu trên sân bóng tốt nhất Italia, chân sút từng học bóng đá ở lò đào tạo lừng danh La Masia ấy đã dạy cho các tiền đạo nổi tiếng của Juventus bài học về tính hiệu quả trong dứt điểm.


Hãy mua ngay Drogba, Juve

Đành rằng thủ môn huyền thoại Buffon đã có một trận đấu không hề xứng đáng với tên tuổi của mình, nhưng Icardi sẽ không thể ghi bàn nếu như không cho thấy sự tự tin vô bờ bến ở hai cú sút rất mạnh và hiểm, điều không phải tiền đạo nào cũng có được khi đối mặt Buffon, chứ không nói đến việc anh mới đang tuổi 19. Cần phải nhắc thêm rằng sau khi Sampdoria phải chơi 10 người từ phút 34, Icardi đã phải một mình gánh cả hàng công và thực tế, anh ghi bàn trong cả hai cơ hội có được. Quá sức ấn tượng.

Juventus nhìn thấy gì ở Icardi? Có lẽ họ đã điền tên anh vào danh sách theo dõi với ý tưởng mua anh trong tương lai (Inter, Tottenham, Monaco và Fiorentina đang theo sát), nhưng ngay bây giờ, bài học về dứt điểm hiệu quả rõ ràng buộc đội bóng này phải gấp rút cải tổ hàng tiền đạo. Sự thật Juve vẫn đang có hàng công mạnh thứ nhì giải (trung bình ghi 2,1 bàn/trận) đang là ánh trăng lừa dối, vì khả năng sút bóng yếu kém xảy ra ở phần lớn số trận họ đã chơi, rõ nhất là trong các trận thua đến bắt đầu nhiều kể từ tháng 11/2012. Juve biết rằng họ cần mua một tiền đạo hàng đầu, từ lâu rồi, song làm việc rất chậm chạp. Họ đã cò kè vụ mua Fernando Llorente nhiều tháng trước và bây giờ vẫn đang cò kè, chỉ muốn trả giá rẻ hoặc là đợi đến cuối mùa, động thái rất thiếu dứt khoát. Giữa lúc ấy, chiến lược mua vá víu những cầu thủ loại trung bình khá đã sớm cho thấy tính bất cập với trường hợp hậu vệ Peluso, ra mắt rất đáng thất vọng. Juve không cần thêm cầu thủ dự bị, mà cần một người ở đẳng cấp hàng đầu.

Không thể đợi Llorente mãi được, nếu Juve không muốn tái hiện những trận thua trong bế tắc như trước Sampdoria. Thật may, họ đang tiến trước Milan trong cuộc đua giành chữ ký của “Voi rừng” Didier Drogba, theo như tiết lộ của sếp chuyển nhượng Beppe Marotta trên báo chí Italia hôm qua (mặc dù vậy, Drogba khẳng định chưa đội bóng nào liên hệ với anh). Juventus chắc chắn cần một “sát thủ” ngay lúc này, khi mùa giải trở về lịch đấu bận rộn và thất bại đầu năm đã khiến Juve bị Lazio, đội bóng ổn định và giàu khao khát nhất tại Serie A lúc này, xích lại gần.

Trong một diễn biến khác, theo tin từ Yahoo Sports, Juve cũng lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ 23 tuổi Moussa Sissoko của CLB Toulouse (Pháp) nhằm gia tăng sức mạnh tuyến giữa. Ở trận thua Sampdoria vừa rồi, tiền vệ trụ cột Claudio Marchisio đã dính chấn thương với tất cả biểu hiện của sự quá tải, cho thấy tính bất cập của việc Juve rất ít xoay vòng cầu thủ ở các vị trí trọng yếu. May cho Juve là Marchisio không bị rách cơ và anh sẽ chỉ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần, nhưng sẽ thế nào khi mùa giải đi vào giai đoạn khốc liệt nhất sau đây hơn 1 tháng, với vòng 1/8 Champions League trở lại và Serie A nhiều khả năng sẽ khó khăn hơn cho Juve?

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm