Chị em 'Nữ hoàng đi bộ' & ước mong SEA Games có phúc!

28/05/2015 11:35 GMT+7 | Gương mặt

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh Thanh Phúc khóc ngất tại SEA Games 27 khi bị trọng tài xử ép phải về thứ 2 vẫn còn gây ám ảnh. Dù sau đó, Phúc đã được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (ĐNA) quyết định đôn lên thành HCV vì đối thủ của cô vừa bị phát hiện dính doping, nhưng niềm vui với cô vẫn không thể trọn vẹn.

Thanh Phúc lý giải niềm vui không thể trọn vì ở giây phút thiêng liêng nhất của lễ thượng cờ và hát quốc ca khi nhận HCB, cô đã rơi nước mắt uất nghẹn vì ức chế với quyết định của trọng tài.

“Lần này tôi sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc chứ không vì uất nghẹn nữa”, Thanh Phúc cười nhí nhảnh.

“Có Phúc là có vàng”

Ông Trần Anh Hiệp, HLV tổ đi bộ của đội tuyển điền kinh Việt Nam, nửa đùa nửa thật: “Có Phúc là có vàng”! Câu nói có phần chơi chữ ấy hóa ra lại đúng với trường hợp của VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc, bởi 2 lần Phúc tham dự SEA Games là 2 lần cô mang về HCV cho điền kinh Việt Nam.

Thanh Phúc cho biết: “Trong lần tham dự SEA Games 26 ở Indonesia, chỉ tiêu mà các thầy và các bác lãnh đạo đề ra với tôi là thi đấu cọ xát, về đích là được, chứ không hy vọng vào việc giành huy chương. Thật bất ngờ, ngay trong lần đầu ấy tôi đã lấy ngay tấm HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam. Lúc đó tôi hạnh phúc và thăng hoa như đang đi trên mây, cảm giác thật quá đã. Chiếc HCV ấy trở thành động lực để tôi cố gắng, nỗ lực và là bước đệm hoàn hảo để tôi vươn tới tầm cao.

Ở SEA Games 27 tại Myanmar, tôi quyết tâm và tràn đầy tự tin bảo vệ tấm HCV mà mình đã đạt được ở kỳ Đại hội trước đó, nhưng bầu trời lại như sụp đổ trước mắt tôi. Các trọng tài xử ép để trao tấm HCV cho VĐV của nước chủ nhà, nước mắt tôi đã rơi trong sự uất nghẹn...

Tưởng rằng thế là hết, tôi chỉ có tấm HCB mà thôi, nhưng cuối cùng ông trời vẫn có mắt. Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á quyết định trao lại tấm HCV cho tôi, vì đối thủ nước chủ nhà Myanmar bị phát hiện dính doping. Giờ nghĩ lại đúng là mình có phúc thật”.

Thanh Phúc – Thanh Ngưng quyết lập cú đúp vàng

Trong tổ đi bộ của đội tuyển điền kinh Việt Nam thì 2 chị em Thanh Phúc – Thanh Ngưng chính là niềm hy vọng. Thế nhưng, trái với niềm tin tuyệt đối dành cho cô chị Thanh Phúc, cậu em Thanh Ngưng vẫn khiến người hâm mộ mang cảm giác hồi hộp.

Thanh Phúc chia sẻ rằng, dù đã tham dự SEA Games 2 lần, nhưng cô không chán và cảm giác vẫn cứ háo hức như lần đầu tiên. Trong lần tham dự SEA Games 28 này, bên cạnh quyết tâm đoạt HCV của bản thân, điều Thanh Phúc mong muốn nhất chính là được nhìn thấy em trai Nguyễn Thanh Ngưng bước lên bục cao nhất trong buổi lễ trao huy chương của môn đi bộ ở nội dung dành cho nam.

Thanh Phúc cho hay: “Chỉ tiêu mà các thầy cũng như bản thân tôi đề ra là bảo vệ thành công tấm HCV, nên tôi sẽ đến Singapore và thi đấu hết mình.

Tôi hài lòng với quá trình chuẩn bị, tập luyện để hướng đến mục tiêu giành HCV ở SEA Games lần này của mình và cả tổ đi bộ. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ hoàn hảo, hy vọng cả tôi và Thanh Ngưng đều đoạt được HCV để gia đình tôi có niềm vui trọn vẹn, vì đây có lẽ cũng là kỳ SEA Games cuối cùng mà Ngưng tham dự”.

Về phần mình, Nguyễn Thanh Ngưng cũng khẳng định quyết tâm lần đầu tiên hái vàng SEA Games, đồng thời tiết lộ bản thân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thăm dò tường tận thành tích của các đối thủ tranh chấp nên khá tự tin. “ SEA Games trước tôi bị chấn thương hông nên chỉ được HCĐ. Tôi đã khóc, bởi thành tích lẽ ra đã tốt hơn”.

Ngày 4/6, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ lên đường sang Singapore tham dự SEA Games 28, chúc cho điền kinh Việt Nam thi đấu thắng lợi, chúc chị em Thanh Phúc – Thanh Ngưng của tổ đi bộ sẽ lập được cú đúp vàng.

Chỉ tiêu tổ đi bộ là giành 2 HCV

HLV Trần Anh Hiệp cho biết ông rất kỳ vọng vào chị em Thanh Phúc – Thanh Ngưng sẽ hoàn thành chỉ tiêu. Ông Hiệp nói: “Tôi khá yên tâm về Thanh Phúc, vì với thời gian hoàn thành phần thi là 1h35’, Phúc đang có thành tích vượt trội so với các VĐV trong khu vực. Lo ngại về vấn đề thiếu công tâm của trọng tài cũng giảm bớt khi nước chủ nhà Singapore không có VĐV tham dự môn đi bộ.

Còn với Thanh Ngưng, thời gian hoàn thành phần thi của em ấy là 1h26’30’’, nếu giữ vững phong độ và không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề khách quan như thời tiết hay trọng tài, tôi nghĩ Ngưng sẽ giành HCV. Bên cạnh Thanh Ngưng, tổ đi bộ của đội tuyển điền kinh Việt Nam còn có VĐV Võ Sinh Vĩnh, thành tích cũng xấp xỉ Ngưng. Tôi hy vọng 2 em sẽ phối hợp với nhau tốt để giành 2 tấm huy chương cao nhất tại SEA Games 28 ở nội dung đi bộ dành cho nam”.


Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm