Luis Enrique: 'Có đá hỏng penalty Messi cũng chẳng phải người thường'

21/09/2015 13:44 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Barca giành chiến thắng 4-1 trước Levante rạng sáng nay, HLV Luis Enrique cho rằng tình huống hỏng ăn trên chấm phạt đền của Lionel Messi chẳng khiến ông thôi ngưỡng mộ siêu sao người Argentina.

Dù bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m nhưng Messi vẫn có riêng cho mình một cú đúp qua đó góp công lớn và việc giữ vững thành tích toàn thắng của Blaugrana kể từ đầu mùa.


Messi vẫn được ca ngợi dù bỏ lỡ penalty

“Cậu ấy vẫn là người đến từ hành tinh khác trong mắt tôi kể cả khi bỏ lỡ quả penalty đó. Sau đó, Messi vẫn ghi 2 bàn và 1 pha kiến tạo. Dường như cậu ấy không phải là con người”, Enrique chia sẻ về tiền đạo số 10, người đã bỏ lỡ 6 quả 11m trong 44 lần thực hiện ở La Liga.

Vị chiến lược gia 45 tuổi cũng thừa nhận hàng công Barca đã rất khó khăn trong việc xuyên phá sự vững chắc của hàng thủ Levante ở 45 phút đầu tiên. Lúc này, sau 4 trận ở La Liga, Barca đều không thể ghi bàn trong hiệp 1.

“Chiến thắng này cần khá nhiều nỗ lực nhưng tôi thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi đang cho thấy mình có nhiều sự lựa chọn như thế nào trong đội hình”, ông nói. “Điều quan trọng là bạn phải ghi bàn càng sớm càng tốt để phá vỡ thế trận phòng ngự của đối thủ. Sự xuống sức của họ cũng giúp chúng tôi khai thông thế trận”.

Ngoài ra, ông Enrique cũng rất hài lòng với sự xoay tua đội hình của mình sau những sự vắng mặt từ Rafinha, Iniesta và Luis Suarez. Ông đã quyết định sử dụng Messi ở vai trò số 10, vị trí mà theo ông là thích hợp khi Barca đối đầu với những đội bóng có hàng thủ dày đặc.

“Chúng tôi buộc phải thay đổi hệ thống của mình vì Levante chơi với 5 hậu vệ”, Enrique cho biết. “Việc thay đổi như vậy sẽ khiến đối thủ không nắm được cách chơi của mình, đó là điều hợp lý. Trong 22 ngày, chúng tôi thi đấu 7 trận. Một vài cầu thủ cần được nghỉ ngơi và chia sẻ thời gian ra sân với nhau”.

Trận đấu rạng sáng nay, 2 tài năng trẻ là Sandro Ramirez và Munir El-Haddadi đã thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng thể hiện chưa thật sự ấn tượng. Tuy nhiên, Luis Enrique vẫn dành lời khen cho 2 cậu học trò.


Munir sẽ tiếp tục được Enrique tin tưởng

“Tôi thích cách chơi của Sandro và Munir”, ông nói. “Họ đều là những chân sút trẻ và cần được thi đấu nhiều hơn. Tất cả chúng ta đều mong họ ghi được từ 2 đến 3 bàn/trận nhưng lúc này thì hơi khó”.

Enrique cũng dành những lời nói tích cực cho thủ thành Ter Stegen, người đã mắc lỗi trong bàn thắng của Levante và trước đó là ở đấu trường Champions League.

“Nếu đó là một thủ môn khác, chắc chắn anh ta sẽ đánh mất sự tự tin. Nhưng điều đó không xảy ra với Stegen, sự tự tin luôn chảy trong cơ thể cậu ấy. Cậu ấy sẽ tiếp tục ra sân và thể hiện cá tính cũng như phẩm chất của mình. Cậu ấy đã gặp một chút đen đủi nhưng đó mới là thủ môn của Barca”, ông chia sẻ.

Thứ Tư tới, Barcelona sẽ có trận đấu tiếp theo với Celta Vigo, đội bóng cũ của Enrique, trên sân khách. Và vị chiến lược gia 45 tuổi hi vọng trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn và mang tính giải trí cao.

“Celta là một trong những đội bóng có tính giải trí nhất ở châu Âu lúc này”, ông thừa nhận. “Họ có tư tưởng tấn công và luôn muốn thi đấu cởi mở. Tôi đã nghe về hiệp 1 tuyệt vời của họ trong trận thắng 2-1 trước Sevilla”.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm