Khi HLV Huỳnh Đức còn “mất ngủ”

03/05/2013 11:56 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - SHB.ĐN đã lọt vào vòng 2 AFC Cup 2013 nhưng HLV trưởng Lê Huỳnh Đức vẫn bảo rằng ông còn quá nhiều nỗi lo với đội bóng của mình.

HLV Huỳnh Đức (trái) cần tận dụng tốt hơn lực lượng từ băng ghế dự bị của SHB.ĐN để giảm tải cho đội hình chính. Ảnh: VSI

Còn nhớ danh hiệu vô địch V-League 2012 của SHB.ĐN là lúc họ sử dụng sở đoản thay vì sở trường. Chấn thương gối cực nặng của Merlo khiến lối đá thiên về bóng bổng của SHB.ĐN hết đất dụng võ. Trong thời điểm khó khăn ấy, SHB.ĐN quyết định dùng lối đá nhỏ, bật tường để tạo nên bất ngờ cho các đối thủ.

Với hạt nhân là tiền vệ Minh Phương trong vai trò kiến tạo, cùng 2 trung phong "ảo" Quốc Anh và Nicolas, đội chủ sân Chi Lăng đã tạo nên một màn ngược dòng ấn tượng để lần thứ 2 vô địch V-League sau mùa giải 2009.

Lối chơi trở lại cân bằng

Thế nhưng, về cơ bản, SHB.ĐN chỉ xem những pha tấn công trung lộ như là cách để tăng thêm độ đa dạng và sức sát thương cho việc ghi bàn. Còn việc dùng những pha bóng thuần kiểu Anh là "tạt cánh, đánh đầu" vẫn được ưu tiên sử dụng.

Tuy nhiên, sau những vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2013, SHB.ĐN đang có dấu hiệu mất cân đối trong các pha tấn công biên. Ngoài Quốc Anh chơi ổn định ở cánh trái, phía đối diện không có người xuất sắc tương đương.

Đến khi Hùng Sơn trở lại ở trận gặp Maziya vừa qua thì những pha tạt bóng như đặt để Merlo đánh đầu ghi bàn mới trở lại. Dù mới hồi phục chấn thương nhưng Hùng Sơn vẫn có tốc độ, vẫn còn những pha đi bóng xé nát hàng thủ đối phương, nhất là những quả tạt bóng có điểm rơi để Merlo ghi bàn.

Nhờ 2 biên có được sự cân bằng cần thiết, các pha phối hợp tam giác giữa các tiền vệ trung tâm cũng linh hoạt và khó bắt bài hơn. Minh Phương không chỉ trong vai trò giữ nhịp mà còn bất ngờ di chuyển ra biên đón bóng rồi chuyền bóng như đặt để Merlo đánh đầu ở phút 33.

Hoặc ở 15 phút cuối trận, SHB.ĐN chủ động chơi hẳn trong trung lộ với những pha đập nhả liên tục có độ chính xác cao. Sự thể hiện khá tốt của 2 tiền vệ trẻ Anh Tuấn và Minh Tâm cùng việc Hùng Sơn cũng xuất hiện ở trục giữa tạo nên thế tấn công khó lường cho đội chủ nhà.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 của Merlo cũng xuất phát từ pha chọc khe chính xác của Hùng Sơn để Merlo phá bẫy việt vị để ghi bàn dễ dàng.

Có thể "quân xanh" Maziya quá thua kém về đẳng cấp, nhưng rõ ràng chất lượng trong các pha tấn công của SHB.ĐN được cải thiện rõ rệt, để đáp ứng nhu cầu nặng nề hơn trong giai đoạn nước rút cuối lượt đi tới đây.

Merlo có...

Trong cuộc họp sau trận đấu vừa qua với Maziya, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận sự lo lắng khi SHB.ĐN vắng cả Danny lẫn Merlo, nhất là trường hợp Merlo vừa bị tái phát chấn thương gối trong trận thua 0-1 trước Kelantan (Malaysia) ở lượt thứ 4 AFC Cup 2013, khiến đội bóng sông Hàn không khỏi bối rối.

Dù Merlo đã lập cú hattrick trong trận đấu với Maziya, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức đang e ngại nếu Merlo lại bị chấn thương đeo đuổi như năm ngoái. Việc cần làm lúc này, SHB.ĐN chuẩn bị cho phương án "không" Merlo, trong trường hợp cầu thủ này chấn thương hay lãn công khi gần đáo hạn hợp đồng một năm với đội nhà.

Nhìn lại hàng công SHB.ĐN lúc này, Danny không phải là trung phong có chiều cao ấn tượng và giỏi không chiến. Cựu tiền đạo ĐT.LA chủ yếu chơi hộ công hoặc dạt biên như Nicolas ở mùa giải năm ngoái từng làm. Còn 2 chân sút trẻ là Hà Minh Tuấn và Phan Đức Lễ đều chưa đủ kinh nghiệm, chuyên môn để trở thành trung phong số một của SHB.ĐN khi Merlo vắng mặt.

Có lẽ những trận đấu vừa qua, HLV Huỳnh Đức cho cả 2 ra sân để tiếp thu kinh nghiệm trận mạc, còn để tin tưởng hoàn toàn vào 2 tiền đạo nội này thì có lẽ là điều không thể.

... và Merlo không

Có lẽ trong giai đoạn bổ sung quân cho giai đoạn 2, SHB.ĐN sẽ đưa Milorad trở lại đội hình dự V-League, trong khi để Danny đá ở AFC Cup, bởi Milorad sở hữu chiều cao trên 1m90 và giỏi chơi đánh đầu mà kỹ thuật dứt điểm bằng 2 chân cũng khá tốt.

Sau thời gian dính chấn thương nặng ở đầu mùa, Milorad đã trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng ra sân. Đây là con át chủ bài để SHB.ĐN chống lại sự phụ thuộc quá lớn vào Merlo ở hàng công.

Bên cạnh đó, SHB.ĐN cần khuyến khích Quốc Anh và Hùng Sơn thâm nhập vòng cấm và ghi bàn thường xuyên hơn ở các trận đấu tới đây. Trong lối chơi hiện tại, cả 2 thường chờ Merlo nhả bóng ra biên rồi thực hiện những pha căng ngang, tạt bổng cho chân sút số 27 ghi bàn.

Như thế có phần quá phí phạm, khi cả 2 cầu thủ này đều có khả năng dứt điểm tốt. SHB.ĐN cần nhiều phương án hơn để chuẩn bị trong trường hợp xấu nhất như mùa giải năm ngoái, khi chấn lượng đội hình của SHB.ĐN vẫn ổn định, đa dạng để HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng ý tưởng chiến thuật và lối chơi cho mục tiêu lớn ở V-League lẫn AFC Cup 2013.

Tóm lại lúc này, SHB.ĐN chỉ sợ Merlo bị "hắt hơi, sổ mũi", khi những bàn thắng của chân sút này vẫn quyết định đến kết quả của đội bóng sông Hàn ở mùa giải năm nay.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm