Góc Anh Ngọc: Vincenzo Iaquinta, trong vòng tay mafia

06/02/2015 07:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền đạo đội tuyển Italy Vincenzo Iaquinta bị cảnh sát khám xét nhà không chỉ vì những dính líu của cha anh với mafia, mà còn vì một tấm ảnh anh chụp chung với chúng. Những liên lạc của một băng mafia với cha của Gennaro Gattuso. Những cú điện thoại từ một bố già gọi cho Claudio Marchisio để "xin" vé trước một trận đấu của Juventus. Câu chuyện về việc mafia đã tìm cách len lỏi vào bóng đá Ý như thế nào bằng những mối "quan hệ thân tình".

Trong tay của những công tố viên vùng Emilia-Romagna có tấm ảnh của Vincenzo Iaquinta, cựu tuyển thủ Italy và đội Juventus, đang tươi cười vui vẻ bên cạnh tay bố già quyền thế và nguy hiểm nhất của vùng Emilia-Romagna. Họ đang đặt ra những câu hỏi: Chẳng lẽ Iaquinta không biết hắn là ai? Bằng cách nào một bố già của 'Ndrangheta, hệ thống mafia có xuất xứ từ vùng Calabria ở miền nam nước này, và hiện là hệ thống giàu nhất và tàn bạo nhất của Italy, có thể trở nên thân thiết với một cầu thủ đã từng góp mặt và ghi bàn trong đội hình chinh phục World Cup 2006 của những người Thiên Thanh?



Iaquinta trong màu áo Juventus

Họ vừa quyết định đưa tên của cầu thủ 35 tuổi này vào danh sách điều tra. Lí do: Viện công tố vùng Emilia-Romagna và cơ quan bài trừ mafia vùng này cho rằng, anh biết rất rõ mối quan hệ của cha anh với các băng nhóm 'Ndrangheta đang hoạt động ở vùng này. Ông Giuseppe, cha của Iaquinta, là một doanh nhân quyền thế, giàu có, tháng trước từng được báo chí nhắc tới khi tuyên bố muốn bỏ tiền ra mua lại đội bóng Mantova Calcio. Nhưng ông Giuseppe Iaquinta đã bị bắt cùng 116 người khác vào tuần trước, khi các cơ quan chống mafia vùng này mở một chiến dịch lớn chưa từng có nhằm tiêu diệt những chân rết của hệ thống 'Nrangheta hoạt động ở đây. Ông Giuseppe cùng với những người khác bị buộc một loạt tội danh, từ cấu kết với mafia, rửa tiền, cho vay nặng lãi và bảo kê. Nhưng Iaquinta còn dính líu với cha mình một việc khác nữa: cảnh sát thu được 2 khẩu súng ở nhà ông Giuseppe, người đã bị cấm dùng súng. Hai khẩu súng ấy trên thực tế là của con trai ông, Vincenzo Iaquinta. Nhà của Iaquinta đã bị khám xét hôm 5-2 vừa qua. Cảnh sát cần thêm những bằng chứng nữa.

Những công bố trên báo chí sau vụ khám nhà Iaquinta đã gây sốc đối với không ít người. Một tuần sau khi chuyên án Aemilia của cơ quan bài trừ mafia vùng Emilia-Romagna bắt đầu, việc một loạt những nhân vật có lí lịch sạch sẽ ở vùng này bị bắt đã khiến người ta rùng mình. Ngoài một số cảnh sát tha hóa, phóng viên bị bẻ cong ngòi bút, những doanh nhân rửa tiền của mafia bị bắt hoặc điều tra, có thêm một cầu thủ nổi tiếng. Cả một xã hội thu nhỏ nằm trong vòi bạch tuộc của mafia, trong những mối quan hệ đáng ngờ. Theo các công tố viên, Iaquinta, người đã cùng Italy giành Cúp vàng thế giới trong đêm Berlin tháng 7/2006, đã sử dụng vũ khí trái phép do sở hữu hai khẩu súng ấy. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Vì nghiêm trọng hơn, họ có bằng chứng về việc anh đã tham gia khá nhiều cuộc họp quan trọng ở cả Emilia lẫn Calabria của băng Aracri, thuộc hệ thống 'Ndrangheta, do bố già Nicolino Aracri cầm đầu. Các mật báo cũng như một vài tấm ảnh mà cảnh sát có trong tay cho thấy, cha con nhà Iaquinta rất thân thiết với Aracri. Anh làm gì ở đó vậy, Iaquinta? Để cho vui, để phục vụ cha, hay bản thân anh cũng thích chơi với mafia?    

Ngồi cạnh họ có Alfonso Paolini, người có mối quan hệ chặt chẽ với cha con Iaquinta. Cảnh sát coi hắn như một người làm "quan hệ công chúng" của băng nhóm này, với vai trò thiết lập các mối quan hệ xã hội với người nổi tiếng trong giới cầu thủ hoặc showbiz, cũng như tạo ra các mối quen biết với các lực lượng cảnh sát, thẩm phán và chính trị gia bằng cách mua chuộc họ. Những đoạn băng ghi âm mà các công tố viên chống mafia thu được trong một thời gian dài có nhiều đoạn khá "nhạy cảm", chẳng hạn một cuộc điện đàm giữa hắn và bố già Aracri cho thấy, trùm Aracri muốn Paolini đưa đến một bữa tiệc đình đám mà hắn muốn tổ chức những cầu thủ mà hắn thích, cụ thể là Vincenzo Iaquinta và Gennaro Gattuso. Những tài liệu khác mà cơ quan công tố lưu giữ có ghi rõ (và rất dày) quan hệ giữa Iaquinta và Paolini thân thiết đến mức nào. Một tài liệu trong đó chỉ ra rằng, Paolini đã từng nhiều lần mời cha của Gattuso, ông Francesco Gattuso, đi ăn.



Iaquinta trong màu áo tuyển Italy

Cơ quan công tố kết luận: Đấy là những mối liên hệ cho phép mafia Calabria tìm cách nhúng tay sâu vào thế giới bóng đá và hệ thống chính trị của Emilia-Romagna, một trong những vùng giàu nhất của Italy, nổi tiếng từ trước cho tới vụ bắt bớ tuần trước, ở việc người ta chưa phát hiện ra mafia tại đây. Những mối quan hệ này được thực hiện như thế nào? Trong vai của những doanh nghiệp yêu bóng đá, chúng tìm cách làm thân với giới cầu thủ thông qua việc mua chuộc người thân của họ (ở đây là cha của họ, như trường hợp của Gattuso) để xin vé, sau đó để đổi lại, chúng gợi ý những vụ làm ăn để rửa tiền. Tuy nhiên, điều này không đúng lắm với trường hợp của ông Giuseppe, cha của Iaquinta. Ông đã làm ăn trong những phi vụ bẩn thỉu với mafia, sau đó có thể đã lôi kéo con trai của mình vào vòng xoáy của tiền bẩn, dùng con trai ông như là một cầu nối để tạo thêm sự gần gũi với mafia, nhằm làm lợi cho việc làm ăn của mình. Liên quan đến chuyện vé bóng đá, người ta không quên nhắc lại rằng, các bố già của Emilia-Romagna thậm chí đã gọi điện đến tiền vệ Juventus Claudio Marchisio để xin vé mời một trận đấu của Juve khi họ đến làm khách ở vùng này. Số điện thoại của Marchisio làm sao chúng có? Rất đơn giản, chỉ cần hỏi Iaquinta.

Paolini cũng có mối quan hệ mật thiết với Cataldo Ceravolo, một nhà môi giới cầu thủ không nổi tiếng lắm của Italy. Nhưng anh này là con trai của Francesco Ceravolo, một trong những tay cò chuyên nghiệp xuất sắc của nước Ý, là người đại diện của rất nhiều cầu thủ giỏi của Italy, trong đó có cựu tiền vệ Milan và là bạn của Iaquinta, Gennaro Gattuso. Từ vụ án liên quan đến cha của Iaquinta, cơ quan bài trừ mafia vùng Emilia-Romagna, đã vẽ ra một vòng tròn các mối quan hệ chằng chịt giữa mafia với cha con nhà Iaquinta và từ đó có thể sẽ tiếp tục mở rộng cuộc điều tra ra những hướng khác nữa, khi họ đã biết bộ ba Paolini-Iaquinta-Ceravolo có thể đã giúp cho bố già Aracri gia tăng các quan hệ của mình với nhiều nhân vật khác trong giới bóng đá. Những cuộc điều tra mới, với sự tham gia phối hợp của các cơ quan công tố các vùng khác, có thể sẽ được bắt đầu trong nay mai.

Liệu Iaquinta có biết rằng mình đã bị lợi dụng trong mối quan hệ này hay không, khi trở thành một dạng đồ chơi của chúng? Không ai biết, nhưng tên của người đã giải nghệ vào năm ngoái, sau một năm ngồi chơi xơi nước ở Juventus, đã xuất hiện dày đặc trong nhiều cuộc điện đàm giữa các tên mafia trong băng Aracri. Roberta Tattini, người có vai trò tư vấn về tài chính của băng này, đã từng nói trên điện thoại, rằng Iaquinta đã cho bà ta một chữ kí. Tattini cũng đã bị bắt trong chuyên án Aemilia này. Như thế là đã rõ. Cầu thủ dội bom từng khoác áo Udinese, Juventus và ra sân 40 trận cho đội tuyển Ý này là một ngôi sao trong thế giới của hệ thống 'Ndrangheta. Đối với chúng, anh là một huyền thoại, chân sút ghi bàn xuất sắc, nhà vô địch thế giới. Và như thế, tất cả bọn chúng xin chữ kí của anh và áo đấu của đội Juve. Đương nhiên, anh đáp ứng hết.

Antonio Gualtieri, cánh tay đắc lực của bố già Aracri, người luôn tư vấn cho hắn xem nên đầu tư tiền bẩn có được từ các hoạt động tội ác vào đâu, mua chuộc ai, đã sung sướng khoe một "đồng đội" của hắn qua điện thoại: "Hắn mang cho tao chiếc áo đấu của Juve, với lời kí tặng riêng cho tao. Hồi hè, tao đã qua ăn cơm ở nhà hắn, hiểu chứ? Chúng tao ăn cơm ở ngoài vườn, ở nhà của Iaquinta. Tao ngồi ngay cạnh hắn đấy"....

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm