Tiếng nói CĐV: M.U hay Man City, ai xứng đáng là Vua Premier League?

27/03/2012 10:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chiến thắng nhẹ nhàng trước Fulham giúp thầy trò Ferguson đòi lại ngôi đầu từ kình địch Man City. Qua đó biến hi vọng vô địch của “gã hàng xóm” ngày càng trở nên mong manh khi khoảng cách lúc này đã là 3 điểm. Thế nhưng trước thềm đại chiến thành Manchester câu hỏi được đặt ra trong lòng NHM là ai xứng đáng làm vua?.

Người Man City đã chờ đợi ròng rã suốt 44 năm với mong muốn đội bóng con cưng của họ sẽ nâng cao chiếc cúp Premier League ở Etihad. Ngỡ như hi vọng ấy sẽ thành hiện thực khi suốt 5 tháng liền Man City chiễm chệ ngôi đầu. Nhưng cái gọi là bản lĩnh nhà vua đã không được duy trì đến phút chót. Những vấp ngã đáng tiếc đã khiến “gã nhà giàu” phải trả giá. Thất bại trước Swansea là điểm nút khiến nửa xanh thành Manchester tiệm cận hố sâu. Hơn nữa sau cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Chelsea ở vòng 29 ngỡ như Man xanh sẽ tiếp đà hưng phấn để tiếp tục theo đuổi giấc mơ Premier League thế nhưng thầy trò Mancini lại tự bắn vào chân mình khi để Stoke City cầm chân. Để bây giờ họ phải gặm nhấm nỗi đau khi bị M.U soán ngôi.



Rooney giúp M.U hơn Man City 3 điểm - Ảnh Getty

Không ồn ào náo nhiệt như Man City, thầy trò Ferguson từ tốn bước vào Premier League với vị thế của nhà đương kim vô địch. Vẫn cung cách chậm rãi mà chắc chắn. M.U kìm nén nỗi đau, chấp nhận làm “chiếu dưới” của Man City ở giai đoạn đầu mùa giải. Họ xem thất bại 1-6 trước chính Man xanh ở Old Trafford như một bài học để làm hành trang trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Và cái tài sản quý giá nhất của “quỷ đỏ” là bản lĩnh đã được “đầu tư” đúng lúc, đúng chỗ. Thầy trò Ferguson vùng dậy mạnh mẽ bằng những chiến thắng liên tiếp ở nửa cuối mùa giải. Và những nỗ lực của họ cũng được đền đáp khi chính thức giành lại ngôi đầu từ kình địch Man City sau chiến thắng 1-0 trước Fulham ở vòng 30.

Bao năm qua các ông chủ Ả Rập đã đổ vào Man City hàng tỷ bảng, biến Man xanh từ anh chàng “lem luốc” ngoài đường trở thành một “thiếu gia” trong giới thượng lưu. Bao nhiêu lụa là châu báu đều được khoác lên mình Man City nhưng đổi lại họ được gì?. Duy nhất một chiếc Cup FA-thứ có đầy trong phòng truyền thống của M.U. Tất cả kì vọng của NHM đều dồn cả vào Man City ở mùa bóng năm nay khi thầy trò Mancini có màn khởi động quá đỗi ấn tượng. Tuy nhiên càng về cuối The Citizens càng tỏ ra đuối sức. Có lẽ sức khỏe của một “thiếu gia” có hạn. Điểm tựa duy nhất và đáng khen ngợi của Man City là yếu tố sân nhà. Thầy trò Mancini đã biến Etihad thành pháo đài bất khả xâm phạm khi có được 20 chiến thắng liên tiếp trên xâm nhà. Nhưng trớ trêu thay chính thành tích vô tiền khoán hậu ấy đã biến “gã nhà giàu” thành kẻ “khôn nhà dại chợ”. Mà chuyện Man City gục ngã trong những chuyến làm khách trước Swansea, Everton, bị Sunderland, Stoke City cầm hòa là minh chứng. Tất cả đã chứng minh sự đúng đắn của chân lý:  Tiền không là tất cả.

Không giàu có như gã hàng xóm Man City nhưng lúc nào M.U cũng là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua giành chiếc đĩa bạc Premier League. Đội hình không có nhiều ngôi sao lắm tiền nhiều bạc như Man xanh nhưng M.U luôn biết cách tận dụng tối đa khả năng nội lực theo kiểu “cây nhà lá vườn” của mình. Thành công của M.U ngày hôm nay luôn gắn liền với tài năng của Alex Ferguson. Ông không chỉ có tài “liệu cơm gắp mắm” mà còn có con mắt nhìn người có một không hai. Chính ông đã biến những mầm non như Smalling, Evans, Phil Jones trở thành những nhân tố không thể thiếu trong đội hình M.U. Và cũng chính ông khiến những cựu binh như Paul Scholes, Ryan Giggs phải “cưa sừng làm nghé”. Và họ đã thực sự tỏa sáng giúp M.U có những chiến thắng quan trọng. Sự khác biệt lớn nhất giữa Man City và M.U là yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh.

Premier League chỉ còn lại 8 vòng đấu. Khoảng cách giữa 2 đội lúc này đã là 3 điểm. Trong khi, M.U chỉ còn duy nhất Man City là kẻ ngáng đường khó chịu thì Man City vừa phải “bày mưu tính kế” trong cuộc tiếp đón M.U ở lượt trận 32 vừa phải đối đầu với đối thủ “xương xẩu” Arsenal trong chuyến làm khách tại Emirates vòng 31. Tuy nhiên mọi chuyện chưa hẳn là dấu chấm hết với thầy trò Mancini. Bởi nếu giành thắng lợi trước Arsenal thì con đường đến ngai vàng của Man City sẽ rộng mở, nhất là khi trong cuộc chiến sinh tử với M.U thì The Citizens đã có pháo đài Etihad làm điểm tựa. Đó sẽ là cuộc chiến của cả mùa giải. Cuộc chiến chứng minh ai xứng đáng làm vua?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, M.U có bảo vệ thành công chức vô địch Premier League?


Khánh Nguyên

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm