HLV đội U19 VN Triệu Quang Hà: U19 VN đã tự tin hơn rất nhiều

30/07/2010 19:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Ngay khi vòng bảng giải U.19 Đông Nam Á mở rộng tại TP.HCM kết thúc, HLV trưởng U.19 VN Triệu Quang Hà đã bộc bạch nỗi niềm với TT&VH Cuối tuần.

* Đánh giá của anh thế nào về đội nhà ở vòng bảng?

- Việc không có mặt trong trận chung kết về mặt nào đó là không thành công của đội U19 VN, nhưng tôi không thất vọng. Trước hết cần phải thấy các đối thủ đều có trình độ từ bằng đến nhỉnh hơn chúng ta. Hơn nữa đội hình U19 VN lần này không tập trung đủ các cầu thủ tốt nhất mà đa phần đều là các em mới, chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và thời gian để có sự gắn kết chưa nhiều nên thất bại là điều dễ hiểu. Nhưng tôi không thất vọng vì tôi cũng đã nhìn thấy những điểm mạnh của đội U19 VN, từ tiềm năng, lối chơi của một số vị trí, quan trọng là yếu tố tự tin trong cách đá của các em đã trưởng thành lên rất nhiều.

* Nhưng chúng ta để thua Úc 1-4 trong thế trận mà lẽ ra chúng ta chỉ cần cố giữ hòa có tỉ số. Vì sao không làm được?

- Ngay từ đầu BHL chúng tôi nhắc nhở các em phải hết sức tuân thủ đấu pháp, không nên vì trận hòa của Thái Lan trước Hàn Quốc mà chơi thụ động, phòng ngự nhiều tầng để thủ hòa trước Úc. Thật ra, nếu chúng tôi chọn đấu pháp tiêu cực để đảm bảo một kết quả có lợi thì vẫn có thể làm được. Nhưng tôi yêu cầu các em là cứ chơi như 2 trận đã đấu với Thái Lan và Hàn Quốc, nghĩa là chủ động trong lối đá, không e dè, không sợ sệt, không để mất thế trận về tay đối phương, để đảm bảo không cho Úc dâng cao đội hình gây sức ép, rồi tìm cơ hội đưa bóng đến sát cầu môn đối phương. Song có lẽ một phần do các em hưng phấn quá, phần khác đánh giá Úc có thể cũng chủ động giữ hòa để bảo toàn lực lượng vào tranh chung kết, nên nhập cuộc có phần thiếu tập trung và khinh suất. Chính vì vậy, bàn thua đã đến quá sớm. Rồi sau đó, khi bị thua thêm bàn thứ 2 thì tinh thần bị ảnh hưởng. Đây là vấn đề lớn mà chúng tôi sẽ phải rút kinh nghiệm nghiêm túc để không còn xảy ra trong tương lai.


HLV Triệu Quang Hà: Sau vòng bảng, U19 VN đã tự tin lên rất nhiều. Ảnh: Khang Huy

* Anh giải thích thế nào khi U19 VN luôn phải rượt đuổi trong thế khó khăn ở 2 trận hòa Thái Lan và Hàn Quốc?

- Có thể tóm gọn bằng một câu ngắn là khi bị sức ép mới thể hiện ý chí tốt hơn. Thật ra từ đầu chúng ta đều chủ động được cách đá và không hề mắc vào bẫy đối phương đã giăng ra. Thậm chí nếu dứt điểm tốt hơn, chúng ta đã ghi bàn. Nhưng sau khi bỏ lỡ vài cơ hội thì đội hình U19 VN vẫn có một khuyết điểm là thường nôn nóng dâng lên và để lộ ra những khoảng trống, giúp đối thủ tận dụng và khai thác khiến cho chúng tôi, dù đã nhắc nhở, nhưng do một số vị trí còn “say” quá nên chưa bịt kịp lỗ rò. Nhưng thời điểm diễn ra các bàn thua trước Thái Lan và Hàn Quốc là đầu hiệp 2. Khi đó các em đã có được thế trận mạch lạc rồi nên không bị hoảng loạn và cũng không mất phương hướng. Chính vì không mất đi thế trận của mình và đứng trước sức ép phải tìm lại đúng giá trị của chính mình nên bằng ý chí và quyết tâm cao, các em đã vùng lên và có những bàn gỡ hòa xứng đáng.

* Gặp lại Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba, liệu bàn thắng có đến ở phút bù giờ?

- Ý bạn là U19 VN may mắn? Tôi không cho như vậy. May mắn không thể tự nhiên đến mà đó chính là quá trình nỗ lực của cả đội. Phải có lao động tốt thì phần thưởng mới đến với mình. Tôi nghĩ rằng trận tranh hạng ba về cơ bản không khác trận hòa với Hàn Quốc ở vòng bảng. Nhưng trận này nhất định chúng ta phải bịt được các lỗ rò, nhất là không cho đối phương khai thác nhiều tình huống cố định (bàn thua của VN từ quả đá phạt). Có sự tập trung cao thì chúng ta nhất định sẽ có cơ hội.

* Thái Lan vẫn thể hiện họ là “anh cả” trong khu vực khi lọt vào trận chung kết bằng 3 trận hòa. Đâu là sự khác biệt giữa chúng ta và họ?

- Khác biệt thật ra không nhiều. Chúng ta không hề lép vế trước người Thái trên mọi phương diện, thậm chí nếu đủ lực lượng, tôi tin U19 VN hoàn toàn có thể đòi nợ thành công trận thua ở vòng loại giải U19 châu Á năm rồi ngay trên đất Thái. Nhưng Thái Lan mang sang đội hình tốt nhất, còn chúng ta thiếu đến 7 vị trí. Thái Lan duy trì đội này thường xuyên, còn chúng ta chỉ mới tập trung 1 tháng. Nói chung, tôi nghĩ 3 tháng nữa khi đến vòng chung kết giải U19 châu Á, đội tuyển U19 có sự trở lại của những tên tuổi như Văn Quyết, Anh Đức, Hải Huy, Minh Tuấn, Anh Quang... chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều.

* Những vị trí mới nào của đội khiến anh hài lòng ở giải U19 này?

- Bóng đá là trò chơi tập thể nên sự đóng góp của tất cả các em đều rất đáng trân trọng. Tôi không đánh giá thấp bất cứ em nào đã được thi đấu trong đội hình chính cũng như vào thay thế. Nếu phải kể ra vài cái tên thì báo chí cũng đã nêu hết rồi như Văn Thạnh, tác giả 3 bàn thắng, Thanh Hùng, tiền vệ phải hay Bửu Ngọc, thủ môn hoặc Văn Thuận, tiền vệ phòng ngự. Với tôi vẫn còn vài cầu thủ khác mà sau giải này tôi sẽ công bố giữ những em đó lại cho đội U.19 dự vòng chung kết U19 châu Á.

* Câu hỏi cuối, vòng chung kết U19 châu Á, chúng ta đối đầu với Jordan, Nhật Bản, những đội rất mạnh. Liệu có cơ hội nào cho U19 VN?

- Trong bóng đá, khái niệm mạnh yếu chỉ tồn tại trên lý thuyết và hơn nữa ở cấp độ trẻ thì khoảng cách giữa các đội bóng ở châu lục không lớn. Bởi thế không có gì là không thể cả. Tôi tin rằng U19 VN nếu tiếp tục có sự đầu tư và chuẩn bi tốt thì hoàn toàn có thể tạo đột biến tại vòng chung kết ở Sơn Đông (Trung Quốc). Quan trọng là cứ sau mội giải đấu, U19 VN đã tự tin lên rất nhiều.

Khang Thụy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm