Kate Hudson: "Cơ thể tôi không hoàn hảo"

18/05/2010 08:58 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Mặc dù mới đi nâng ngực, nhưng trong cuộc phỏng vấn trên tờ Telegraph, nữ diễn viên Kate Hudson nói cô chấp nhận cơ thể của mình như nó vốn có.

"Tôi cảm thấy hài lòng với cơ thể của mình. Tôi không hoàn hảo và sự không hoàn hảo là ở đó. Mọi người sẽ nhận ra, nhưng tôi tự thấy mỗi con người chỉ được sống một lần".


Kate Hudson mới nâng ngực
(Nguồn ảnh: Christopher Peterson/BuzzFoto/FilmMagic)
Trong bộ phim mới của Kate Hudson mang tên The Killer Inside Me, nhân vật của cô có vài cảnh khỏa thân và bán khỏa thân, chính vì vậy cô đã để cậu con trai 5 tuổi Ryder ở nhà. "Thường thì tôi mang con đến phim trường, nhưng lần này thì không. Mẹ khỏa thân trên giường và hút thuốc. Tôi nghĩ nếu nhìn thấy cảnh đó sẽ khiến cháu cảm thấy rất kì quặc".

Nữ diễn viên cho biết mẹ và cha dượng của cô rất cởi mở trong chuyện giáo dục giới tính cho con cái. "Khi bạn lớn lên trong gia đình có cha mẹ làm trong nghành giải trí, luôn ồn ào, vui vẻ và sống một cuộc đời tiệc tùng thì bạn sẽ cảm thấy khá thoải mái về những chuyện đó".

Trả lời phỏng vấn một tờ báo của Anh, Kate Hudson thú nhận: "Tôi không muốn nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng. Tôi không còn nhận ra mình trong phim The Killer Inside Me. Tôi đã không tập thể dục nên có tăng một vài cân".

N.L (Theo US)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm