Real Madrid: Ẩn số Granero

16/03/2011 12:23 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Vẫn chưa biết là Mourinho có để Esteban Granero đá chính trong trận đấu với Lyon hay không. Dù Gago và Khedira đã tự loại họ khỏi cuộc chiến với những vấn đề về thể lực, phía trước tiền vệ 23 tuổi ấy vẫn còn Lass Diarra. Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Real đã dùng trong phần lớn trận đấu ở mùa này, Lass là mẫu tiền vệ phòng ngự mà Mourinho ưa thích, đặc biệt cho những trận đấu mang tính quyết định như trận đấu với Lyon đêm nay. Nếu Mou cần một cầu thủ sẵn sàng lao vào mọi cuộc tranh chấp, lặng lẽ cày ải ở giữa sân và thực hiện mọi đường bóng với sự cẩn trọng cao nhất, tiền vệ người Pháp chính là mảnh ghép mà ông đang tìm kiếm.

Granero là một ẩn số của Real - Ảnh Getty

Nhưng nếu Mourinho muốn có một người vừa biết xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để chặn đứng một pha tấn công của đối phương, vừa có thể cầm bóng đột phá, sẵn sàng dứt điểm khi có cơ hội và có thể khiến hàng phòng ngự đối thủ chết lặng với những đường chuyền mang tính đột biến cao (và, tất nhiên, rủi ro cũng lớn), ông có thể nhìn vào Granero. Nếu Lass mang tới cảm giác an toàn bằng tính chiến đấu, bằng những pha tấn công trực diện, thì Granero lại khiến người ta yên tâm bằng cách đẩy áp lực ra xa vòng tròn giữa sân nhờ khả năng kiểm soát bóng xuất sắc. Cách phòng ngự tốt nhất chính là không để đối phương có bóng, Granero tâm niệm thế.

Một lợi thế nữa của Granero là khả năng thích ứng tuyệt vời, có lẽ là phẩm chất nổi trội nhất ở những cầu thủ trưởng thành từ lò Castilla. Khi không có Xabi Alonso, Granero chính là Xabi Alonso. Ở trận gặp Hercules, trận đấu mà tuyển thủ TBN được cho nghỉ, Granero đã thay mặt anh trở thành cánh tay nối dài của Mourinho. 67 phút có mặt trên sân là 67 phút lỗ tai và trí óc của Granero phải hoạt động không ngừng nghỉ để tiếp nhận và xử lý những chỉ thị từ HLV người Bồ. Nhưng khi Xabi Alonso có mặt trên sân, Granero lại là một sự bổ khuyết hoàn hảo cho “số 14”. “Cậu ấy là người chăm chỉ nhất mà tôi từng biết”, vẫn là lời Mourinho.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Real Madrid trong những năm gần đây là khả năng kiểm soát bóng. Đội bóng áo Trắng gần như không có khả năng đá chậm, và chính điều đó đã biến phần lớn các trận đấu của họ thành những màn “rượt đuổi” điên rồ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này, đồng thời khiến cho lượng năng lượng mà họ tiêu tốn là nhiều hơn hẳn so với những đội bóng khác, Barca chẳng hạn. Nếu Mourinho dùng Lass, đội bóng của ông có thể giảm được nguy cơ thủng lưới, chứ không giảm được nguy cơ bị đối phương tấn công. Nhưng nếu dùng Granero, trong một ngày đẹp trời, Real Madrid có thể kiểm soát bóng nhiều như Barca vẫn làm với tiqui-taca.

Mọi chuyện trở nên thật dễ dàng khi được chơi bên cạnh Granero”, nếu Xabi Alonso đã nói thế, tại sao không để cho mọi chuyện dễ dàng đi, Mou?

V.C

Thích triết, mê Haruki Murakami, muốn viết sách

Granero có biệt danh là “Cướp biển”, vì râu tóc anh khá lườm xườm, và vì chính anh cũng hay ăn mừng bàn thắng bằng cách bịt một bên mắt. Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì người ta vẫn nghĩ về một tên cướp biển, Granero là “cướp biển” uyên bác. Và mơ mộng. Anh suýt thành sinh viên triết, rất đam mê các tác phẩm của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, và từng theo học viết văn, với mong muốn để lại cho đời một tác phẩm nào đó sau khi giã từ đời bóng bánh.


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm