Yoann Gourcuff: “Công tử” đá bóng

16/03/2011 13:19 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Yoann Gourcuff là một “công tử” đúng nghĩa của bóng đá Pháp, với đầy đủ những điều kiện thuận lợi, và một môi trường bài bản để phát triển tài năng ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng quá thuận lợi, quá bài bản đôi khi cũng đồng nghĩa với kém cá tính, kém ý chí chiến đấu và khó tồn tại được ở những môi trường đòi hỏi sự sinh tồn mạnh mẽ.

Yoann Gourcuff sinh ra trong một gia đình giàu tố chất thể thao: Cha anh, Christian Gourcuff, vốn là một cựu cầu thủ và bây giờ đang dẫn dắt Lorient ở Ligue 1. Mẹ anh, bà Marine Thalouarn, từng là một VĐV bóng rổ. Anh trai anh là VĐV bơi lội và đua xe đạp. Yoann chơi giỏi cả tennis và bóng đá, thậm chí được đánh giá là tài năng bậc nhất trong số những thiếu niên tuổi U12 ở cả 2 môn thể thao. Ở đội trẻ của Rennes và sau này là đội một, anh luôn là người giỏi nhất, trước khi trải qua 3 năm thất bại ở Milan.

Gourcuff, một "công tử" đúng nghĩa - Ảnh Getty

Đó cũng là quãng thời gian mà Yoann bộc lộ điểm yếu lớn nhất của anh: Luôn ngộp thở trong những môi trường đậm đặc tính cạnh tranh. Tất nhiên, Kaka và Seedorf là những cái bóng quá lớn ở Milan khi ấy, nhưng Gourcuff thậm chí đã khiến đội bóng Đỏ đen nghĩ rằng anh không đủ khả năng để tiến bộ thêm nữa, với những lần vào sân lác đác (36 trận qua 3 năm, ghi một bàn), không thể hiện được cá tính nào đáng giá.

Và đến khi quay trở lại một đội bóng đặt anh vào vị trí số một và không phải chịu áp lực cạnh tranh cũng như áp lực thành tích (Bordeaux), Gourcuff trở lại là chính mình. Ở đội bóng xứ rượu vang, anh luôn là người giỏi nhất, và dường như phải cảm thấy như thế, Gourcuff mới có thể bộc lộ mọi phẩm chất anh có. Nhưng cảm nhận ấy không phát sinh từ lòng tự tin (một người tự tin sẽ tranh đấu quyết liệt ở môi trường có nhiều người giỏi hơn anh ta), mà từ sự… tự ti, bởi chỉ khi chơi với những người kém hơn mình, Gourcuff mới nhận ra rằng anh đáng giá thế nào.

Sự mờ nhạt ở Lyon mùa này lại củng cố thêm kết luận rằng tiền vệ hào hoa này không thể sống tốt với áp lực và cũng không đủ tự tin để dẫn dắt lối chơi ở một đội bóng nhiều cá tính nhất nước Pháp. Bất chấp việc anh là cầu thủ có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật dạng tốt bậc nhất không chỉ ở Ligue 1, mà còn trên phạm vi thế giới.

Nhưng chính những điểm mạnh nhất của Gourcuff cũng bộc lộ điểm yếu của anh: Những cú vê bóng bằng gầm giầy, phong thái khoan thai và chậm rãi, cách lắc lư thân khi qua người, đều làm rất nhiều người liên tưởng tới Zinedine Zidane huyền thoại. Đó có thể xem là sự mô phỏng đơn thuần về động tác của Gourcuff (dù khó có ai đủ kỹ thuật để làm theo các động tác của Zizou tốt như anh), và có vẻ như anh đang quá gò mình vào “cái khuôn” Zizou, một cách hời hợt và coi trọng bề ngoài.

Theo bạn, Real Madrid có vượt được "dớp" lịch sử?


Chính vì thế, Gourcuff dù là một cầu thủ giỏi, thậm chí rất giỏi, nhưng có lẽ phải rất lâu nữa, anh mới có thể “lớn”. Bởi tiền vệ này thiếu đi cá tính và ý chí chiến đấu luôn là những đặc điểm quan trọng làm nên một cầu thủ lớn. Dám nghĩ, dám làm và cố gắng tạo ra sự dị biệt là những phẩm chất mà Gourcuff không có. Anh đã tự tạo cho mình những khuôn mẫu  trong sự nghiệp, nhưng khi đạt đến tầm cao hơn và cần phá bỏ nó đi, anh không đủ sự táo bạo.

Và trận đấu với Real chắc chắn là dành cho một cầu thủ mạnh mẽ hơn Gourcuff. Bởi anh khó có thể làm nên chuyện trước một thử thách giàu áp lực nhường này!

Ban Cầm

Lại chờ đợi Pjanic

Có lẽ anh sẽ không ra sân ngay từ đầu, nhưng nếu được vào sân, Miralem Pjanic sẽ khiến người Madrid phải nhíu mày. Chàng trai 20 tuổi ấy chính là người đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Real Madrid một năm trước với cú volley làm cháy lưới Casillas. Sau khoảnh khắc ấy, Pjanic biến mất tăm. Trong gần một năm sau đó, anh không còn ghi bàn cho Lyon, và đánh mất vị trí chính thức. Nhưng khi mùa xuân sắp qua đi và Real đang đến, Pjanic tỉnh giấc. 3 trận gần đây ở Ligue 1, anh nổ súng liên tục, mỗi trận một bàn, giúp Lyon sống lại hy vọng giành vương miện Ligue 1. Và giờ là sân khấu lớn anh hằng mong ước (và đã từng chinh phục): Bernabeu. Nếu Gourcuff vẫn không phải là chính mình, với ý chí bạc nhược thường thấy trong những trận đấu lớn, lại phải nhờ anh vậy, Pjanic.

Con số

15: Giai đoạn đỉnh cao của Yoann Gourcuff, ít nhất là tính cho tới thời điểm này, diễn ra cách đây 2 mùa giải. Đó là mùa 08-09, mùa đầy tiên anh được Milan cho Bordeaux mượn. Mùa ấy, Gourcuff đã ra sân tổng cộng 49 trận trên tất cả các đấu trường, ghi được 15 bàn và có 15 pha kiến tạo thành công.

3: Mùa này, thành tích của Gourcuff chỉ mới bằng 1/5 thành tích của mùa giải đỉnh cao đó. Sau 26 trận trên tất cả các đấu trường cho Lyon, tuyển thủ Pháp mới chỉ có được 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Tính cả giai đoạn ngắn đầu mùa chơi trong mùa áo Bordeaux, thành tích của anh cũng chỉ là 3 bàn thắng, 4 pha kiến tạo sau 29 trận.

3: Ở Champions League mùa này, cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho Lyon là tiền vệ trái Michel Bastos. Anh đã có 3 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với thành tích của Lisandro Lopez và Gomis. Tuy nhiên, rất tiếc là trong trận đấu với Real Madrid, cầu thủ người Brazil sẽ không thể ra sân do đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở 3 trận đấu khác nhau.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm