Giải vô địch U21 châu Âu: Khi Harry Kane bất lực...

20/06/2015 12:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảnh khắc duy nhất trong trận U21 Anh- U21 Bồ Đào Nha khiến người ta nhận ra ngôi sao ở Premier League mùa trước là phút 34, khi anh sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bị thủ thành Jose Sa cản phá.  

Ngoại trừ tình huống đó, Kane gây thất vọng toàn tập. Không Sterling, HLV Gareth Southgate đã quyết định xây dựng lối chơi xung quanh chân sút từng ghi 31 bàn ở mùa giải trước, nhưng anh đã không thể đáp ứng sự kỳ vọng từ phía người hâm mộ. Còn đáng buồn hơn, tuyển Anh thua 0-1 bởi bàn duy nhất của Joao Mario ở phút 57. Nhiệm vụ lọt vào bán kết trở nên khó khăn hơn rất nhiều bởi hai đối thủ còn lại trong bảng là U21 Italy và U21 Thụy Điển chắc chắn không hề dễ chơi.

Mario đã ghi bàn một cách rất dễ dàng với pha đệm bóng cận thành, khi bóng chạm cột dọc bật ra sau cú sút của Bernardo Silva. Nhưng đó là kịch bản mà Silva, Mario và William Carvalho đã thực hành đến cả chục lần trước khung thành Jack Butland. Đội bóng của Rui Jorge được xây dựng với mục đích rõ ràng là tìm kiếm bàn thắng, trái ngược với U21 vốn khá nặng về phòng ngự, và gần như dồn cả trách nhiệm ghi bàn lên vai Harry Kane.

Có lẽ việc hai trụ cột John Stones và Saido Berahino vắng mặt vì chấn thương đã khiến Southgate phải tiếp cận trận đấu theo cách thận trọng như thế. Hệ thống lùi sâu ấy đã khiến U21 Bồ Đào Nha bất lực trong 56 phút, nhưng rõ ràng không phải giải pháp thích hợp để hướng tới chiến thắng, khi Kane thường xuyên bị cô lập với tuyến dưới. Tiền đạo 22 tuổi này nhiều lúc phải lùi sâu hoặc dạt cánh để kiếm bóng. Trong 45 pha chạm bóng của Kane suốt cả trận, chỉ có đúng 3 lần trong vòng cấm địa.  

Hiệp hai, Southgate đã cố gắng tăng cường sức tấn công hơn khi tung Will Hughes thay James Ward-Prowse, tiền vệ hầu như chỉ chơi ở nửa sân nhà. Nhưng phải đến khi Danny Ings vào sân ở phút 73, sức tấn công của U21 Anh mới được cải thiện. Nhưng đó lại là lúc đối thủ của họ có thể chủ động phòng ngự và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công.

Song đó không phải lý do duy nhất khiến bầy sư tử non thất bại. Kane lẽ ra có thể chơi tốt hơn nhiều thay vì nhạt nhòa suốt cả trận. Những pha chạm bóng của anh rất thiếu cảm giác trong khi những đường chuyền thì thiếu tính sáng tạo, còn trong những cơ hội hiếm hoi thì anh thường xuyên dứt điểm trúng thủ môn. Dường như “số 9” đang phải chịu áp lực khá lớn và đôi chân anh không còn thanh thoát. Đó cũng là hình ảnh của Kane ở giai đoạn cuối mùa giải vừa rồi.

Dù sao, 1 trận thua không phải thảm họa, nhất là ở giải đấu mà những đội bóng mạnh như U21 Đức, U21 Italy cũng mất điểm. Nhưng rõ ràng, sự cô đơn mà Kane đang trải qua là một bài học lớn cần rút kinh nghiệm. Chủ nhật này sẽ là trận đấu rất quan trọng với U21 Thụy Điển, đội bóng đã bất ngờ quật ngã U21 Italy ở ngày ra quân.

U21 Anh đã trải qua một vòng loại hết sức thành công khi thắng 9 hòa 1 ở 10 trận đã đấu, nhưng có một thực tế đáng buồn: họ đã trải qua 10 trận không thắng liên tiếp ở các VCK (4 hòa, 6 thua). Trận thắng gần nhất cuả họ diễn ra ngày 18/06 trước U21 Tây Ban Nha ở vòng bảng năm 2009.

Liệu kịch bản ấy có tái hiện?

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm