Milan – Catania: Khi Kaka “tuyên chiến” với Ronnie

07/12/2008 16:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Bắt đầu có những vết rạn nứt trong nội bộ Milan, ngay trước thềm trận đấu lớn với Juventus. Trong sự hậm hực, Kaka đã lần đầu tiên thừa nhận sự có mặt của Ronaldinho đang làm phương hại đến anh. “Đứa con của Chúa” coi như đã buông lời tuyên chiến.

“Ronaldinho đã hòa nhập hoàn hảo và đem lại cho đội bóng những điều tuyệt vời, nhưng có một số vấn đề về chiến thuật đã thay đổi từ khi anh ấy đến Milan. Trước kia, tôi và Seedorf thường chơi phía dưới một tiền đạo và chúng tôi hiểu nhau trong từng bước chạy. Tôi thường chơi dạt cánh trái nhiều hơn, nhưng bây giờ Ronaldinho đã ở đó, khiến khả năng của tôi bị hạn chế đôi chút”. Phản ứng của Kaka lúc này, sau khi bị ngôi sao đồng hương làm lu mờ đến mức báo chí phải đưa thành chuyên đề, trái ngược hẳn với những gì anh đã ca tụng, mời gọi Ronaldinho gia nhập sân San Siro vài tháng trước.

Khi bộ đôi Kaka – Ronaldinho chơi bên nhau tuyệt hay giúp Milan đánh bại Inter hôm 28/9, tất cả dường như đã không chút băn khoăn gì về khả năng kết hợp ăn ý giữa họ, cho đến những trận gần đây, và đặc biệt, đến khi Kaka không thể giữ im lặng. Việc ngôi sao 26 tuổi đưa ra lời công kích ngầm cũng có thể là dấu hiệu tỏ ý muốn ra đi khi Man City đang vung tiền tấn, nhưng nếu nghĩ đơn giản hơn, sẽ chỉ là một phản ứng bất mãn với những bố trí chiến thuật của HLV Ancelotti.
 
Cái ôm này chỉ là giả tạo?

Nhưng Ancelotti không thể nào buộc Ronaldinho phải rời khỏi vị trí mà anh đang phát huy cao nhất khả năng của mình, và Kaka không còn cách nào khác là phải biết chấp nhận và chiến đấu. Kaka nói rằng anh thường chơi dạt trái, điều đó không sai, nhưng anh chơi cánh phải cũng chưa bao giờ tồi. Trong vai trò của một tiền đạo lùi dạt phải, Kaka đã có mùa giải thăng hoa 2006-07, đưa Milan đến Champions League và đưa chính anh lên đỉnh cao thế giới. Chẳng nói đâu xa, chính anh đã di chuyển khôn khéo bên cánh phải để phối hợp với Ronaldinho làm nên bàn thắng quý giá vào lưới đại kình địch Inter hồi đầu mùa. Hơn nữa, với chân phải là chân thuận, thật khó tin rằng Kaka lại thích hoạt động bên cánh trái, nơi Ronaldinho mới xứng đáng là thủ lĩnh với cái chân trái ma thuật. Phát ngôn của Kaka có thể xem như lời biện hộ vụng về cho sự sa sút và lép vế trước đàn anh đồng hương.

Tóm lại, Kaka đã chính thức tuyên chiến với Ronaldinho, người mà anh ngỡ chỉ đến để khiến anh nổi bật hơn nhưng nay đã che mờ anh bằng gần chục bàn thắng “vàng mười” từ đầu mùa. Sẽ có 2 hệ quả của sự tị hiềm này: Kaka sẽ nỗ lực hơn nữa để giành lại vị trí thủ lĩnh từ tay Ronaldinho hoặc anh sẽ độc lập tác chiến, không phối hợp với Ronnie nữa. Số phận của Milan sẽ phụ thuộc vào những phản ứng tiếp theo của ngôi sao người Brazil. Đó là lý do khiến trận đấu với Catania đêm nay của Milan trở nên đặc biệt đáng chú ý. Ronaldinho sẽ không thể ra sân bởi chấn thương cơ vừa gặp phải. Vì thế, Kaka sẽ càng phải chứng tỏ anh “vẫn như ngày xưa”, khi một mình lái Milan đến bến thành công, chứ không phải tự tách mình ra khỏi tập thể một cách ích kỷ.

Dự đoán: 2-1
 
Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati – Zambrotta, Maldini, Kaladze, Jankulovski – Gattuso, Emerson, Flamini – Kaka, Ronaldinho – Shevchenko.

Catania: Bizzarri – Alvarez, Stovini, Silvestri, Sabato – Ledesma, Carboni, Biagianti – Mascara – Paolucci, Plasmati

Đối đầu:

27/02/08 Catania – Milan 1-1

16/01/08 Catania – Milan 1-1

20/12/07 Milan – Catania 1-2

30/09/07 Milan – Catania 1-1

13/05/07 Catania – Milan 1-1

Phong độ

Milan

03/12/08 Milan – Lazio 1-2

30/11/08 Palermo – Milan 3-1

27/11/08 Portsmouth – Milan 2-2

23/11/08 Torino – Milan 2-2

16/11/08 Milan – Chievo 1-0

Catania

30/11/08 Catania – Lecce 1-1

23/11/08 Sampdoria – Catania 3-0

16/11/08 Catania – Torino 3-2

09/11/08 Catania – Cagliari 2-1

02/11/08 Lazio – Catania 1-0
 
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm